làm gì để thoát nghèo ?các bác ơi giúp em với !!!!!!!!!!!!

  • Thread starter duc34tc
  • Ngày gửi
Em ở hải dương ,em vưa mói lây vợ các bác a
đám cưới xong 2 vợ chông dồn hết tiên vào mua được 15con lợn và 60 con cho
\nao ngờ bây giờ lơn cung chết vi dịch bệnh ,cho cũng ra đi mất 2/3 rồi
hic thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản.nhưng quả thật chưa có lúc nào em thấy mình hụt hẫng như vậy .giúp em voi mọi người ơi ?
 


cu quyet tam dug nan chj ong troj k phu cog ng dau.moj dau aj lap ngjep cug k hoan toan la thag.that baj moj co thah cog
 


kdhffb

Chúc bạn thành công.
Chỉ xin nhắc bạn một điều: Phi thương bất phú. Ngoài việc nghiên cứu kỹ thuật, theo đuổi đam mê, bạn nên học thêm một lớp về kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh ( Có các lớp học buổi tối - Học để nắm phương pháp luận, sau mua sách đọc, tự học).
Không có kiến thức kinh doanh sẽ luẩn quẩn Đầu vào - Đầu ra và khó sinh lợi, dễ gặp rủi ro.
 
Đây là nguy cơ bạn thua lỗ hoặc không có lời.
*
Nhiều người thích ý tưởng con này ỉa ra cho con kia ăn.
Đó là một ý tưởng vô cũng tai hại.
*
Chăn nuôi phải sạch sẽ, rộng rãi. Phải mạnh tay bỏ vốn.
*
 
em xin chào các bác nhé
xin lỗi các bác vì đã lâu em không vào diễn đàn.
các bác ah ,em vừa bán chó ròi 23con =28triêu hic
bị lỗ mất 9tr có lẽ là tại em bị chết 36con .tính ra nếu mà sống cả thi cung dược vài triêu ăn chơi dấy các bô lão ạ
 
Nuôi chó thương phẩm

Chúc mừng Đức vì em cũng gỡ lại được vốn(mặc dù lỗ một ít).Anh cũng đang định có ý định nuôi chó thương phẩm .Anh muốn hỏi em là chó giống em mua ở đâu,mua gom tại nhà hay mua ở chợ.Thức ăn của chó như thế nào và nuôi nhốt hay nuôi thả.Em có phương pháp gì để phòng bệnh cho chó mới mua về hay không. Theo anh thì anh thấy muốn nuôi lâu dài mình phải chủ động nguồn giống.Nguồn giống chủ động được thì mới ít bệnh,chó là giống nhiều bệnh lúc còn nhỏ lắm.Lúc nào rảnh thì chia sẻ với anh nhé.
 
em cảm ơn anh đã quan tâm .
giống thì em mua gom tại nhà ,thường thì giá chó giống khoảng 60ng/kg .nhà em lam ao cá nên rất nhiều cá .gạo mua loại rẻ nhất là 7500d/kg về nấu cháo .do chưa có kinh nghiệm và chủ quan nên chó của em bị chết nhiều anh ah.em rất muốn mở rộng mô hình này nhưng chưa có điều kiện anh ah
 
bác không nên nản, làm cn việc gặp rủi ro là bt nhưng cũng phải nói một phần là do đen đủi, phần còn lại là do mình mà ra.

Tuy nhiên khi gặp th không may thì không nên nản
 

Rất thích suy nghĩ của bạn bocauviet

Hix! em có bài thuốc đảm bảo chữa khỏi 100% chỉ bằng cây cỏ thôi dễ kiếm lắm gđ em đã áp dụng thành công trên nhiều con. Nhưng bác có ý định nuôi chó thương phẩm nên em sẽ ko chỉ. thịt nó tội nghiệp lắm. Cứu nó sống rùi làm thịt nó thà để nó chết ngay từ đầu.

Mình rất thích và ủng hộ suy nghĩ của ban bocauviet. Dù chỉ tình cờ tìm thông tin và lướt qua diễn đàn này nhưng đây là lần đầu tiên mình để lại ý kiến trên trang web. Mình cũng rất thương chó, ko đánh chó và ko ăn thịt chó. Cứu sống nó rồi đem nó ra làm thịt thì chi bằng để nó tự chết theo cách tự nhiên nhất, ít đau đớn và nhẹ nhàng hơn.
 
hi, có rất nhiều cách để làm giàu. đọc topic của bạn mình lại nhớ tới câu chuyện mình đọc trên mạng. Góp tý cho vui

-Tớ tính toán đâu ra đấy cả rồi. Tớ đau yếu luôn, người lẻo kha lẻo khẻo như cây sậy, đứng còn không nổi, nói gì đến làm ăn. Phương án thoát nghèo trước mắt phải tẩm bổ cho khoẻ cái đã. Cậu ăn đi chứ! Nào 100%.
Anh bạn tôi ở quê thuộc diện nghèo, nghèo rớt mồng tơi. Một hôm, gặp tôi trên thành phố, anh lôi tuột vào siêu thị, hớn hở nói:

- Vào đây đã! Lần này tớ phải thết cậu một bữa ra trò. Anh em chẳng mấy khi gặp nhau.

- Cậu trúng xổ số à?

- Đâu có. Tớ vừa ở ngân hàng ra. Họ cho vay vốn xoá đói giảm nghèo. May quá lại được gặp cậu. Rượu ngon phải có bạn hiền chứ!

- Vay vốn về cậu định làm gì?

- Tớ tính toán đâu ra đấy cả rồi. Tớ đau yếu luôn, người lẻo kha lẻo khẻo như cây sậy, đứng còn không nổi, nói gì đến làm ăn. Phương án thoát nghèo trước mắt phải tẩm bổ cho khoẻ cái đã. Cậu ăn đi chứ! Nào 100%. Thoải mái vào. Món tái dê này ngon hết ý.

Xong bữa tiệc thịnh soạn, tôi rút ví, anh bạn gạt ngay:

- Cậu khinh tớ vừa vừa chứ. Để đó, hôm nay tớ chiêu đãi.

Tháng sau, về quê gặp anh, tôi hỏi:

- Phương án thoát nghèo của cậu triển khai tới đâu rồi.

- Chưa đâu vào đâu. Sức khoẻ mình đã khá lên, tăng trọng 10 ký. Nhưng tớ không muốn suốt đời theo đít con trâu mãi, tớ sẽ học buôn bán. Tớ đang theo học lớp tiếng Anh. Đầu tiên phải ngốn cái món ngoại ngữ khó gặm này đã. Vào WTO rồi, cơ hội làm ăn rộng mở. Đài báo các cậu chẳng tuyên truyền ầm ĩ lên thế là gì?

- Chúc cậu thành công.

Một năm sau, có việc đi qua trụ sở ngân hàng dành cho người nghèo, lại gặp bạn, nét mặt tươi tỉnh:

- Đã thoát nghèo rồi à. Trả nợ ngân hàng phải không.

- Chưa thoát được. Nhưng không sao - Anh bạn cười - Lại tiếp tục vay vốn ngân hàng. Chính phủ mình tốt thật, luôn quan tâm đến người nghèo. Sắp tới, tớ phải đổi mới tư duy. Mấy phương án thoát nghèo trước bế tắc quá. Nghề nông tớ chán ngấy đến tận cổ. Còn buôn bán thì mất cả vốn lẫn lãi.

- Thế cậu định làm gì bây giờ?

- Tớ sẽ làm nhà ngoại cảm - Dịch vụ tâm linh.

Tôi trợn mắt:

- Cậu không đùa đấy chứ? Cậu thành nhà ngoại cảm từ bao giờ?

- Bây giờ thì chưa, nhưng sắp tới. Tớ đang đợi thời cơ. Cậu đi xa không biết, chứ ở huyện mình dạo này xuất hiện nhiều nhà ngoại cảm. Dịch vụ ăn theo khấm khá lắm. Mấy bà mắt toét mù chữ còn trở thành thầy ngoại cảm nói vanh vách, chỉ đường cho người ta tìm mộ nữa là mình, tú cử hẳn hoi.

- Thế cậu chờ gì nữa.

- Chờ bị sét đánh hoặc ốm thập tử nhất sinh. Sau đó mới nói đến chuyện giao tiếp với quỉ thần được. Còn người bình thường khó mà được bề trên uỷ quyền cho làm việc âm.

Tôi ớn lạnh xương sống như đang nói chuyện với ma.





---------------------------------------
phan bon huu co, nha nong, dai nong
 
cùng làm giầu kiểu mới

Em ở hải dương ,em vưa mói lây vợ các bác a
đám cưới xong 2 vợ chông dồn hết tiên vào mua được 15con lợn và 60 con cho
\nao ngờ bây giờ lơn cung chết vi dịch bệnh ,cho cũng ra đi mất 2/3 rồi
hic thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản.nhưng quả thật chưa có lúc nào em thấy mình hụt hẫng như vậy .giúp em voi mọi người ơi ?

làm giàu đâu có dễ như vậy chứ,có những khi tôi cũng tự hỏi chính bản thân mình là làm giàu như thế nào mà tôi lại quên mất câu trả lời rằng tại sao phải làm giàu,điều căn bản là anh phải có mục tiêu ,a cần phải có hướng đi đúng đắn và lựa chọn ngành nghề phù hợp với mình trong hoàn cảnh kinh tế xã hội bây giờ
thứ nhất kinh tế khó khăn,lượng người mua vào ít,bán ra nhiều cho nên chăn nuôi rất khó ,nuôi ra rồi mà không bán được thì càng nuôi lâu ngày càng lỗ ,cho nên phải bán rẻ lãi rất ít
thứ 2 do thị trường bất động sản đang rất chậm ,chủ công trình xây nhiều nhà nhưng không bán được ,cho nên làm công nhân đều bị chậm lương
thứ 3 làm truyền thống lương chỉ từ 5tr đến 7 tr là cao nhất rồi,mỗi tháng bỏ ra được 1->2 tr sau bnhiu năm mới phát triển được
cho nên e mạo muội khuyên a nếu chăn nuôi thì chọn loại nào phát triển kinh tế ý ,bjo họ hay nuôi gà đông cảo ,hoặc gà hồ ,vốn ít mà hiệu quả kinh tế rất cao.nhưng trước khi nuôi hãy tìm hiểu kỹ cách nuôi,và tất cả các bệnh thường gặp của vật nuôi
trồng cây ăn quả cũng được,đừng trồng cây truyền thống mà trồng cây hiệu quả kinh tế cao
làm kinh doanh cũng có thể là 1 ý tưởng tốt
HÃY ĐỔI MỚI MỘT CHÚT,CÓ Ý TƯỞNG TÁO BẠO MỘT CHÚT,MẠNH DẠN MÀ LÀM ,ĐÔI KHI LÀM ĂN CÓ NHỮNG VẤP NGÃ THÌ HÃY TỰ ĐỨNG LÊN NGAY ĐÓ,ĐÃ LÀM THÌ ĐỪNG BỎ CUỘC!
CHÚC MAY MẮN
 
Có 2 cách kinh doanh đối lập nhau:
Một cách thì mạo hiểm, tìm đường đi mới, chưa có
ai làm bao giờ, hay mới có vài người manh nhúm lên.
Một cách thì truyền thống, người ta đang làm, thì
mình cũng chen vào làm, có cô thì chợ thêm đông,
cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.
*
Hai cách này, mỗi cái có cái hay riêng, có cái dở
riêng. Cách mạo hiểm thì khó thành công, thường thất
bại trắng tay, nhưng hàng nghìn người mạo hiểm, cũng
có một người thắng lớn. Cách truyền thống thì thành
công nhiều hơn, nhưng thành công đó cũng chỉ đủ trang
trải vốn, lấy công làm lãi. Cứ sống chết với nghề, thì
dần dần chi phí bớt đi, mánh mối dễ hơn, thì nhàn hơn,
và lời lãi cũng khá hơn.
*
Trường họp bạn chăn nuôi truyền thống, nhưng xảy ra tai
nạn (bệnh dịch) thì lỗi ở bạn không chịu bỏ vốn tiêm
phòng. Mạo hiểm như thế thì phần thất bại là nắm chắc.
Bây giờ nên chi một chút cho tiêm phòng, bớt hy vọng lời
lãi nhiều, thì cũng kiếm chút cơm chút cháo. Còn chuyện
bỏ nuôi Lợn, Bò, Gà, mà tìm các nghề nuôi mới (hoang dã)
thì phần thất bại còn cao hơn nhiều, nhất là chuyện đầu
ra mờ mịt. Có ai biết giá các con vật đó bán được bao
nhiêu tiền, và có dễ bán không, trong khi tiền giống thì
biết chắc là cắt cổ rồi. Nói một cách khác, đếm cua trong
lỗ thì thấy kinh tế lắm, nhưng đến lúc thò tay móc cua ra,
thì mới biết lỗ chỏng gọng, chỏng càng.
*
 
Người ta thường khuyên đừng bao giờ bỏ tất cả quả trứng vào một giỏ !
 
Em ở hải dương ,em vưa mói lây vợ các bác a
đám cưới xong 2 vợ chông dồn hết tiên vào mua được 15con lợn và 60 con cho
\nao ngờ bây giờ lơn cung chết vi dịch bệnh ,cho cũng ra đi mất 2/3 rồi
hic thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản.nhưng quả thật chưa có lúc nào em thấy mình hụt hẫng như vậy .giúp em voi mọi người ơi ?


xin chia sẻ cho bạn biết kỹ thuật nuôi chó nhé mình đã làm và áp dụng thấy thành công 100%
về vấn đề chó con khi bắt về thì phải xem chó có nhiều ve không nếu chó con có nhiều ve về 1 tuần chịu khó tắm cho các em nó khi trời nắng nhé cho sach ve , sau đó chỗ ở phải sạch sẽ không ẩm ướt , mỗi đợt khi nuôi suất chuồng rồi thì phải phun thuốc muỗi để diệt hết ve chó bám trên tường dào hoặc chỗ ở của chó rồi mới nuôi tiếp lứa sau ,
còn về cho chó ăn thì chó con mới bắt về hạn chế cho ăn ít cá thôi có bì lợn thì càng tốt hoặc xay cá ra rồi nấu lên trộn vào cháo cho nó ăn , điều đặc biệt này là khi nấu cháo cho chó ăn thì phải băm vài củ khoai cho vào nồi nấu cùng với cháo nhé nếu như bạn làm như mình nói thì bạn sẽ thu được kết quả cao kinh nghiệm của mình là nuôi chó phải có khoai cho chó ăn.
mình vừa xuất chuồng 10 em chó mỗi em tính trung bình nuôi 4 tháng được 800k 1 em trừ hết đi lãi 1 nửa số tiền vì tiền giống chó mình phải mua với giá cao 200k 1 em mình nuôi vài em chó giống nhưng đang mang thai thôi khi có giống không mất tiền thì tiền lãi sẽ được cộng thêm 2000tr nữa là 6 triệu tiền lãi với 10 em chó đó bạn à
 
nuôi chó có lời không mọi người

mình nghe nói nuôi chó thịt không có lời.
 
Em ...mem mới 100% xin chào cả nhà

Tình hình rất là tình hình các bác ạ, sau bao nhiêu năm chinh chiến thì giờ đây em lại về .... sau điểm xuất phát :bash:

Hôm nay 06quan quyết tạo 1 nick tại Agriviet để kê ghế học lóm (có đôi khi hóng hớt) các bác sau bao ngày lặn ngụp.

Các bác có chém em thì ... xin nhẹ tay ạ ... vì em mới toanh nhé

Thanks các bác nhiều ạ!

P/S: Đồng cảnh ngộ với chủ thớt nên bác cho em ké tý nhá, đa tạ bác.
 
Mình ko ủng hộ nuôi chó thịt ... dưng cơ mà...miếng dồi chó nướng thơm ko thể cưỡng đc ... chẹp..chep...:closedeyes:
 


Back
Top