Có một sự "im lặng" đến kỳ lạ.

Nếu nhớ không nhầm thì gần như từ đầu năm 2014 đến nay nông nghiệp Việt Nam nói chung và diễn đàn Agriviet nói riêng gần như không có cây trồng, vật nuôi nào mới xuất hiện. Phải chăng "nông dân" Việt Nam bây giờ "thông minh" hơn rồi??? Phải chăng cái thời những năm 2010 -2012 đã qua như chính tương lai của những con nhím, cầy vòi hương, lợn rừng, dúi, rắn ráo trâu, ba ba, lươn, trăn, chồn nhung đen, dế, sâu gạo (supper worm),.... và cả những cây một thời như sanh, dó bầu, huỳnh đàn, maccamadia, chùm ngây, .... thời của những phương tiện truyền thông, của những người nhẹ dạ cả tin và thời của những lần bị thương lái "lên lớp". Giờ đây, thời gian này, Agriviet nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung đã có một sự "im lặng" đến kỳ lạ.
Đã không còn những bài viết "lên mây", không còn những thông tin nghe sốt những cách kiếm vài chục triệu đến vài trăm triệu như kiểu "trời cho". Thay vào đó là những chia sẻ rất "nông dân" về con bò, con heo, con gà, ... về cây lúa, cây bầu, cây rau, .... Một sự "náo nhiệt" đã thật sự "hạ nhiệt".
Trải qua những "lần lên cơn" như thế không biết rằng liệu từ nay nông dân ta có còn bị "lên cơn" như những ngày nào đó không? Những ngày mà cả lá điều khô, lá vải khô, ngọn dây lang, rễ cây tiêu, và ngay cả con đỉa cũng kiếm ra tiền!!! Thật trớ trêu cho một sự phát triển mà ở đó hai chứ "phong trào" là cái để kiếm lợi!
Nay ngồi nghĩ lại những thông tin, những gì mà bạn bè, người thân, anh chị em trong và ngoài diễn đàn đã hỏi ngaytrove thấy có một cảm giác buồn buồn khó tả. Hay là từ hôm nay, ngay bây giờ Ngaytrove muốn mua vảy cá trê với giá 100 000 000 vnd/kg. Anh chị em nào có cứ liên hệ!!!!
Chúc anh chị em sức khoẻ và yên ấm.
Thienly.
 


Có chứ Tứ, con lươn cũng được bàn tán năm 2014. Gần đây có cây chuối sứ, con bò thịt, con ếch đại gia, con cua núi ..... Cũng được bàn, phần sôi động thì không bằng những năm trước.
Hiện nay rất vè vặc khi nói ra chuyện gì, vì muốn tránh những ý kỳ quặc, khó nghe... để khỏi mất lòng, nên ít muốn nói ra những gì muốn nói.
 
Last edited by a moderator:
Có chứ Tứ, con lươn cũng được bàn tán năm 2014. Gần đây có cây chuối sứ, con bò thịt, con ếch đại gia, con cua núi ..... Cũng được bàn, phần sôi động thì không bằng những năm trước.
Hiện nay rất vè vặc khi nói ra chuyện gì, vì muốn tránh những ý kỳ quặc, khó nghe... để khỏi mất lòng, nên ít muốn nói ra những gì muốn nói.
Hì hì, có lẽ bác nói đúng. Ai cũng hiểu, cũng bắt đầu tránh những chuyện đó. Hì hì "im lặng" đến lạ kỳ!!!
 
em chỉ thấy thị trường trăn nuôi chung ta luôn luôn đi sau để rồi bán cho nhau làm giống chứ không làm thịt.chăn nuôi thành phẩm thì ít mà bán giống thì nhiều,rồi sau đó khi quá nhiều người bán giống không có người mua bán thịt hoặc mua giá rẻ khi đầu ra không có ổn định lên thị trường mới hạ nhiệt khi vấp ngã đó thôi.tại hạ có vài lời ngu muội !
 
Hì hì, có lẽ bác nói đúng. Ai cũng hiểu, cũng bắt đầu tránh những chuyện đó. Hì hì "im lặng" đến lạ kỳ!!!

có nhiều vật nuôi rất kinh tế nhưng vì nó kinh tế nên không dám nói ra đó !!!
Như con cá chạch Đài Loan nuôi rất ok , tới hôm nay thì hết sốt ( hạ nhiệt , thoái trào ) . Những anh em lăn lộn đi nhiều vùng , nhiều nơi , họ biết rất nhiều nhưng vì bà con hay a dua chạy theo phong trào nên đanh im lặng không nói ra cho lành .
 
có nhiều vật nuôi rất kinh tế nhưng vì nó kinh tế nên không dám nói ra đó !!!
Như con cá chạch Đài Loan nuôi rất ok , tới hôm nay thì hết sốt ( hạ nhiệt , thoái trào ) . Những anh em lăn lộn đi nhiều vùng , nhiều nơi , họ biết rất nhiều nhưng vì bà con hay a dua chạy theo phong trào nên đanh im lặng không nói ra cho lành .
Câu nói trên tôi cho 10/10 , lâu lắm mới thấy minhhai123 xuất hiện , nói 1 câu thật chí lý hi hi, khỏe chứ Hải
 

nông dân mình im lặng đến "bảo hòa" rồi .cứ xôn xao đột phá rồi ngồi thở .rất nhiều cây nhiều con đem làm thí điểm cho cuộc đua không bao giờ tới đích ...tôi có 1 ông bạn bây giờ nuôi lương thành công bằng nguồn giống địa phương.lợi nhuận củng chỉ có mức của nó thôi .nhưng ông phãi cắm đầu nuôi để lấy lại vốn mà một ông tiến sỉ nào đó đã mượn không bao giờ trả.nhậu xỉn nông dân mình chửi um xùm chứ im lặng đâu ?
 
Có nghe một ông nào đó nói về nông nghiệp Việt là '' Nếu không có Trung quốc thì nông nghiệp Việt nam chỉ đổ bờ''.
Và điều đó đến nay là đúng thật.
Vải thiều chết.
Cây cao su đang bị chặt làm củi.
Trái Thanh long đang đổ cho bò ăn.
Rồi những cách làm ăn chụp giật cũng đều bắt nguồn từ Trung quốc.Bây giờ nói về cây,con gì nên nuôi, trồng thì thật sự là nông dân mình đang bị mất phương hướng và sợ.
Có nên đầu tư vào nông nghiệp ở thời điểm này hay không là nỗi băn khoăn của rất nhiều người,đã qua rồi cái thời kỳ ''cây và con hot'' khiến nông dân đua nhau nuôi trồng.
Bây giờ nông dân họ tiếp nhận thông tin một cách cẩn thận và có chọn lọc hơn dù cây và con đó có '' hot'' đến mấy,bởi họ thừa biết là nếu đi sau thiên hạ sẽ chỉ là '' người ta ăn ốc mình đi đổ vỏ''
Bữa cơm Việt hàng ngày cũng mãi là thịt heo,gà cá rau thông thường,còn Chồn nhung đen,Nhím,Dúi,Kỳ đà,Đà điểu thì sẽ còn lâu hoặc không bao giờ thay thế được các món ăn truyền thống kia.
Bây giờ nghĩ lại 1 cặp Nhím 20 đến 30 triệu đồng thấy lạnh cả người...tội cho những người đến sau lao vào phải ôm một đống nợ vì Nhím nói riêng và các con vật mà một thời hot trên Agriviet nói chung.
 
Năm nay sốt nhất là: Cây Đinh Lăng ... Chỉ cần xem số lượng bài liên quan cùng rất nhiều bác hỏi tôi mua giống ( Tôi chỉ bán củ làm thuốc chứ ko làm giống) là hình dung phần nào

Sau đó gần đây nhất là cây Mắc Ca ... Số bài báo được ai đó thuê viết trên Zing,VNEX,Vietnamnet.... xuất hiện với tần xuất cực lớn ... Nếu ko muốn nói là lớn nhất từ trước đến nay mà tôi từng thấy ... về một giống cây trồng,vật nuôi ,,

Còn thành quả,hậu quả ... hồi sau sẽ rõ
 
hồi sau sẽ rõ như sau: nhận được quả đắng với tỉ lệ 99,99% như gold áp dụng với người trồng; nhận quả ngọt áp dụng cho 0,01% cho nhà bán giống, chủ dự án nào đó. các bác nghiệp dư có gắn vương miện hãy cảnh tỉnh cho mọi người, nhưng những người ngồi máy tính mà làm nông nghiệp thì khó nhần đấy 0,01% ah, người dân chỉ có biết làm thì đang ào ào lao theo, biết làm thế nào bây giờ?
 
Hi hi! Cứ đà thế này thì người biết cũng không muốn chia sẻ thông tin vì sợ người dân a dua làm theo. Lúc đó giúp người hay hại người lại là một vấn đề lớn!!! và thế là người làm được cũng lặng thinh mà người không biết làm gì cũng im lặng. Và lại là một sự "im lặng" đến kỳ lạ!!!!
Đúng là trong bữa cơm gia đình Việt vẫn đơn thuần chỉ là cơm (hoặc những sản phẩm được làm từ gạo); cá (bao gồm cá biển và cá đồng); thịt (bao gồm thịt heo, thịt bò, thịt gà) và các loại rau. Những đối tượng rất "xưa" xưa đến mức phải gọi là truyền thống!!!. Tuy nhiên vẫn có những món ăn khác như cháo lươn, lẫu dê, ... nhưng đó chỉ là một vài bữa trong số tất cả những bữa cơm Việt. Còn những "sơn hào hải vị" như nhím, chồn, cheo, rắn, rít, dế, ... và tất cả những đối tượng mới chỉ xuất hiện ở quán xá, nhà hàng, tiệc tùng. Đó không phải là thực phẩm của đại đa số người Việt. Vậy tại sao cứ phải "đâm đầu" vào những con vật mới như thế??? Hãy để những nhà hàng, những quán xá kia tự lo tìm kiếm đối tác và họ sẽ đặt yêu cầu nuôi con gì, số lượng bao nhiêu để đảm bảo nhu cầu của họ là được. Nông dân ta, nông nghiệp ta vẫn còn đó những cơ hội để phát triển nhưng xin đừng chạy theo hai chữ "phong trào" nữa. Hãy để mỗi người làm một việc, mỗi nhà chọn cho mình một đối tượng để nuôi trồng và phát triển. Đó mới là con đường đi lên cho mỗi người đồng thời góp phần đa dạng đối tượng sản xuất cho nông dân chúng ta!.
Một vấn đề khác đó là cây dược liệu. Rõ ràng, dược liệu mang tính dược học và được truyền tụng trong dân gian qua kinh nghiệm sử dụng của những người đi trước. Tuy nhiên có một sự thật khá phủ phàng đó là những tính năng, những giá trị đó lại không được kiểm chứng một cách có khoa học.Nào là chữa bệnh này, trị bệnh kia nhưng không ai chứng minh là cái gì chữa bệnh đó, cái gì trị bệnh kia. Cây đó có cái gì? hàm lượng bao nhiêu? sử dụng như thế nào? tác dụng phụ ra sao? Tất cả cũng chỉ tồn tại theo cái gọi là "truyền miệng"!!! Vậy ai là người làm? Ai là người sử dụng? Ai là người kiểm chứng? Ai là người bảo đảm cho những sản phẩm ấy???? Vẫn chỉ là "truyền miệng". Vậy thì đến bao giờ nông dân ta dám làm, dám bám trụ nó??? Và cũng chỉ là một sự "im lặng" đến kỳ lạ!!!
Thienly!
 
Câu nói trên tôi cho 10/10 , lâu lắm mới thấy minhhai123 xuất hiện , nói 1 câu thật chí lý hi hi, khỏe chứ Hải

Hihi... Cảm ơn bác !
Chau vẫn lai rai lắt lẻo , bác khoẻ và rảnh rang chưa ? Anh em cháu đang tính xuống Đức Huệ chơi một chuyến đây !
Ôi !!! Vẫn còn nhớ câu nói của anh Hiếu ( đợi qua khỏi tháng cô hồn ) ha @nguyenhungdung ới !!! Lên lịch đi là vừa nhá !!!
 
Hihi... Cảm ơn bác !
Chau vẫn lai rai lắt lẻo , bác khoẻ và rảnh rang chưa ? Anh em cháu đang tính xuống Đức Huệ chơi một chuyến đây !
Ôi !!! Vẫn còn nhớ câu nói của anh Hiếu ( đợi qua khỏi tháng cô hồn ) ha @nguyenhungdung ới !!! Lên lịch đi là vừa nhá !!!
Đang sắp xếp thời gian, hiện còn giải quyết một số vấn đề mà tháng cô hồn để lại, khi nào có lịch sẽ thông báo. Được không a XV?
 
Tôi thấy "trái Bơ" đang sôi động trên Face Book.
Tìm hiểu với từ khóa "cây Bơ đầu dòng" thì khá
nhiều bài viết vể gây giống cây Bơ, trong đó có
nói nghề bán cây giống Bơ rất nhộn nhịp. Thế mà
trên diễn đàn chúng ta, chẳng ai nói về cây Bơ
cả? Sao bà con không trồng cây trái Bơ? Bây giờ
là lúc bán giống hái ra tiền đó.

Cây trái Bơ được trồng ở Mỹ khá nhiều, đến bão hòa
rồi. Trái Bơ bán đều đều trong chợ, như rau muống
ở Việt Nam. Thế nhưng ở Việt Nam, Bơ chỉ có nhiều
vào lúc này thôi, chứ mùa đông thì không có bán.
Người Việt cũng không có thói quen ăn trái Bơ nhiều.
Tuy vậy, có bài báo nói, người Nhật đến Việt Nam
đặt mua Bơ nhiều và ổn định dài dài, nhưng ta không
có Bơ mà bán.

Vì vậy, càng có dịp phất cho bà con Việt Nam trồng
cây trái Bơ. Thứ nhất: cần trồng cây trái Bơ gấp
5-7 lần so với bây giờ. Thứ hai: cần trồng nhiều
và cân đối các giống cây Bơ cho ra trái khác tháng
trong năm để có sản lượng ổn định. Những điều này
giúp nông nghiệp Việt Nam có lối thoát, khỏi trồng
khoai mì (Đắk Lắk, Lâm Đồng là nơi trồng Bơ tốt,
nhưng lại trồng khoai mi, là giống cho sản phẩm rẻ
tiền), hay dưa hấu chở lên biên giới mà bỏ.
 


Back
Top