Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

Bạn có vướng vào khuyết điểm dưới đây không ?

ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI VIỆT qua nhận xét của Viện Nghiên Cứu Hoa Kỳ


Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những công việc tốt).

Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã chỉ ra 10 đặc tính căn bản của người Việt.
Khi nhìn nhận bất cứ một vấn đề gì chúng ta cũng phải có cái nhìn khách quan, đầy đủ hai mặt của vấn đề, trên nhiều phương diện giữa tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, từ đó rút ra vậy cái gì nên phát huy và cái gì nên hạn chế.

Cách đây hai mươi năm, Trung Quốc có sách “Người Trung Quốc Xấu Xí” của tác giả Bá Dương (Bo Yang). Ở Mỹ có cuốn sách nổi tiếng tương tự là: “The ugly American” của WILLIAM J. LEDERER AND EUGENE BURDICK xuất bản năm 1958 đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất thời đó. Dường như có nhiều liên quan giữa sự can đảm nhìn nhận ra những yếu kém của chính mình và sức vươn lên mạnh mẽ cho dân tộc.

Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:
1.- Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.
2.- Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt.
3.- Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng các thành phẩm của mình.
4.- Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.
5.- Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những công việc tốt). [when small, they study because of their families; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs]
6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.
7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương).[to save face or to show off].
8.- Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.
9.- Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ.
10.- Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh (một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 3 người làm thì kém, 7 người làm thì hỏng việc).
Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy người Mỹ đã hiểu rất rõ người Việt. Tại sao người Việt lại có những đặc tính như thế này?

Người xưa cũng đã nhận ra :

Đọc cuốn “Lều chõng”, một tiểu thuyết phóng sự của nhà văn Ngô Tất Tố (1894 – 1954), chúng ta có thể thấy rõ nền học vấn của người Tàu mà người Việt rập khuôn theo đã kềm hảm con người như thế nào. Ông vốn là một nhà Nho, đã từng tham dự các kỳ thi Hương dưới triều Nguyễn, nên đã phản ánh một cách trung thực những oái ăm của các kỳ thi này và nêu lên sự sụp đổ tinh thần của những nho sĩ suốt đời lấy khoa cử làm con đường tiến thân nhưng lại bị hoàn thất vọng .

“Trước là làm đẹp sau là ấm thân”


Nước Việt Nam bị Pháp đô hộ gần 100 năm, đã cởi bỏ nền học vấn của Trung Hoa, tiếp thu nền học vấn mới của phương Tây, nhưng vẫn còn giữ lại nhiều nét căn bản của nền văn hóa Trung Hoa. Có nhiều hủ tục trong quan, hôn, tang, tế mà cuộc Cách Mạng Văn Hoá của Trung Quốc đã phá sạch, nhưng nhiều người Việt vẫn cố giữ lại như những thứ “quốc hồn quốc túy”.


Bài tục giao sau đây vẫn còn là tiêu chuẩn và mục tiêu thăng tiến của gia đình và con người Việt Nam:

Con ơi! muốn nên thân người
Lắng tay nghe lấy những lời mẹ cha
Gái thì giữ việc trong nhà
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa
Trai thì đọc sách ngâm thơ
Dồi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Mai sau nối được nghiệp nhà
Trước là đẹp mặt sau là ấm thân



Bây giờ người con gái không còn chỉ “giữ việc trong nhà”, và người con trai không còn chỉ “đọc sách ngâm thơ” mà đã đi vào khắp mọi lãnh vực của cuộc sống, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là “Trước là đẹp mặt sau là ấm thân”.


Tiêu chuẩn của cuộc sống hiện nay của nhiều người, nhiều gia đình là có nhà sang cửa rộng, có xe hơi, có con đi du học nước ngoài… Đi đâu cũng nghe khoe nhà trên cả tỷ bạc, xe loại sang trọng nhất, con đang học bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư… Gần như không nghe ai khoe những công trình đang nghiên cứu hay thực hiện để đưa con người, cộng đồng và đất nước đi lên. Tất cả chỉ tập trung vào hai tiêu chuẩn là “đẹp mặt” “ấm thân”.

Nếu mỗi gia đình và mỗi cá nhân chỉ lấy những mục tiêu như trên làm mục tiêu của cuộc sống và truyền từ đời nọ sang đời kia, còn lâu cộng đồng và đất nước với ngóc đầu lên được.

Chúng ta không mong người Việt có những nhà phát minh làm thay đổi nhân loại như: John V. Blankenbaker (phát minh ra máy vi tính 1971), Bill Gates, Steve Jobs…, chúng ta chỉ mong người Việt biết quan tâm đến cộng đồng, đất nước và nhân loại nhiều hơn. Nhưng điều này quá khó. Đúng như người Mỹ đã nhận xét:
Người Việt vì những lý do vớ vẩn, có thể hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ (như kiếm chút danh chẳng hạn). [sacrifice important goals for the sake of small ones] ( sĩ diện)

Người Việt thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh. Một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 3 người làm thì kém, 7 người làm thì hỏng việc!
Chúng ta trông chờ vào thế hệ sắp đến, không bị vướng mắc với quá khứ, học được nhiều cái hay của xứ người, sẽ đưa cộng đồng và đất nước đi vào một hướng đi mới tốt đẹp hơn.

HP chuyển
http://www.haingoaiphiemdam.com/DAC...qua-nhan-xet-cua-Vien-Nghien-Cuu-Hoa-Ky-28163
 
Hoàn toàn chính xác bác ơi nhưng muốn thay đổi được những điều trên thật khó, riêng bản thân con thì có khác trên nhiều điều bác à vì con thích cách sống của họ hơn. Dù con còn ít tuổi nhưng con thích được có một cuộc sống như bác vì giữa cuộc đời này đây bon chen và phức tạp
 
Hoàn toàn chính xác bác ơi nhưng muốn thay đổi được những điều trên thật khó, riêng bản thân con thì có khác trên nhiều điều bác à vì con thích cách sống của họ hơn. Dù con còn ít tuổi nhưng con thích được có một cuộc sống như bác vì giữa cuộc đời này đây bon chen và phức tạp
Hugo Pham chắc muốn về hưu sớm nên nghĩ muốn bớt đi muộn phiền của cuộc sống.Khi còn trẻ phải vật lộn với đời nhiều quá thì muốn dừng cuộc chơi .Chuyện đời quá phức tạp cách tốt nhất mình nghĩ đơn giản cho xong.
 
Last edited by a moderator:
không trải đời sao hiểu đời? nhớ bài thói đời là tâm sự của một người rồi nhân rộng thành nhiều người, ai hát cũng hay, nhưng mấy ai cười được ra nước mắt. thăng trầm nhiều mới thấm rồi mới biết được đời.
kỷ niệm luôn đẹp, liệu hiện thực có phũ phàng? giống như triết với dịch, càng đọc càng ko hiểu.
ngay như cây mai, mong đợi một mùa mai rực rỡ cũng đồng nghĩa một năm đã qua đi, giống như động lực to lớn để đón nhận quy luật ko ai chống lại.
tất cả thú vui ai cũng đều trải, nhưng về lớn tuổi lại chọn cho mình khoảng nhỏ cây cảnh góc sân làm bầu bạn, sao vậy?
lại lan man rồi, xin lỗi bác Mục vì học theo bác lâu rồi mà chưa có bài kiểm tra, tháng 7 âl rồi mà miền trung nắng như đổ lửa, ít bữa lại tầm tả nữa rồi. có nhiêu nụ chắt cũng lại thành vô duyên hết quá bác ơi.
 
không trải đời sao hiểu đời? nhớ bài thói đời là tâm sự của một người rồi nhân rộng thành nhiều người, ai hát cũng hay, nhưng mấy ai cười được ra nước mắt. thăng trầm nhiều mới thấm rồi mới biết được đời.
kỷ niệm luôn đẹp, liệu hiện thực có phũ phàng? giống như triết với dịch, càng đọc càng ko hiểu.
ngay như cây mai, mong đợi một mùa mai rực rỡ cũng đồng nghĩa một năm đã qua đi, giống như động lực to lớn để đón nhận quy luật ko ai chống lại.
tất cả thú vui ai cũng đều trải, nhưng về lớn tuổi lại chọn cho mình khoảng nhỏ cây cảnh góc sân làm bầu bạn, sao vậy?
lại lan man rồi, xin lỗi bác Mục vì học theo bác lâu rồi mà chưa có bài kiểm tra, tháng 7 âl rồi mà miền trung nắng như đổ lửa, ít bữa lại tầm tả nữa rồi. có nhiêu nụ chắt cũng lại thành vô duyên hết quá bác ơi.
"hiểm lộ nan hành kim tắc mã
sầu thành dị phá tửu vi binh"
Dĩ bất biến ứng vạn biến bác supeo ạ
 
Tháng 7 Al mà không biết mấy anh lớn chăm sóc mai như thế nào Lá ra sao còn Nụ nữa.Hy vọng anh Trần Thế và anh Hoangmaisg chia sẻ mấy tấm hình để anh em diễn đàn nhìn tận mắt để không còn lúng túng và hỏi nhiều như em.Cả nhà hôm nay chủ nhật vui vẻ coffee rồi bàn về mai.
 
tháng 7 âl rồi mà miền trung nắng như đổ lửa,...

Nắng đổ lửa mà kéo dài...là phải dùng đạm cá..đạm bánh dầu rồi .. bằng không lá vàng nhanh già nhanh..lá bánh tẻ, lá non bị cháy ..v.v cây suy vì phải huy động tài nguyên chống nắng nóng để sống còn

Cây đã kết nụ rồi mà thêm đạm cá..trong nắng đổ lửa..cây quang hợp mạnh..tài nguyên thêm dồi dào thì… nụ to nhanh ra..!!

thôi thì…theo “đạo trung dung” thêm đạm cầm chừng..để cây vừa đủ đạm chống nắng mà..không thừa sẽ không làm nụ to nhanh…không thiếu để cây phải huy động làm hao tổn tài nguyên đang để dành trong kho

thế nào là ..trung dung..thì tùy các bác

mà miền trung nắng như đổ lửa, ít bữa lại tầm tả nữa rồi.

nắng đổ lửa rồi mưa...rồi lại nắng đổ lửa....nụ to nhanh lắm bác ơi...không cản được đâu
 
Tháng 7 al cũng bình thường thôi không có gì phải lo lắng, tháng này đa số các cây mai đều đã kết nụ. Có cây mắt kim nhỏ, có cây mắt nụ lớn... Tùy vào đặc tính của từng cây mà mình quyết định để nụ phát triển tự nhiên hay cắt bỏ cuốn của những cây có nụ lớn.
Nhưng riêng mình vẫn để nụ kết và phát triển tự nhiên, tùy vào tình hình nụ lớn nhỏ mà mình có chế độ chăm sóc , bấm tỉa khác nhau. Cái quan trọng là phải nuôi bộ lá cho khỏe, xanh mượt.. thì không có gì phải đáng ngại.
Đến tết cây vẫn còn rất nhiều nụ, khi lặt lá cần phải tỉa bỏ bớt để cho cây nở mạnh mẽ, bung đều và sau tết hồi phục nhanh.










 
Chăm sóc mai trong chậu hay mai dưới đất..hoặc chăm sóc Bon Sai, cây trong chậu ..luôn lưu ý làm cho gốc..to ra

Dưới đây là vài kỹ thuật giúp gốc to ra..các bạn cần phải lưu ý

Làm cho gốc to
Có nhiều cách,làm cho gốc to mà thân không cao ..nhưng có 1 cách đơn giản mà ai cũng làm đó là thả xuống đất nuôi cho tới khi chu vi gốc thân lớn vừa ý mình, rồi cắt giật ,rồi lại nuôi tiếp, cho đến khi liền sẹo ,lại cắt giật tiếp cứ nhu vậy .Tất nhiên bạn phải làm theo mùa ,phù hợp với sự sinh trưởng của cây, và tùy từng loại cây khác nhau.Nếu cắt giật không đúng mùa cây sẽ chết *

(*= cắt vào cuối mùa sinh trưởng khi tất cả lá đã rất già )

Trong kĩ thuật bon sai người ta khuyên rằng : cây phải được nuôi dưỡng ở dưới đất vườn ..tạo tác cắt giật uốn ép đến khi thành phẩm ( thành kiểng )mới được bứng vào chậu

Cây trong chậu chỉ được chăm sóc cắt tỉa duy trì dáng thế và không tạo tác uốn ép gì thêm

Trong chậu có thể khống chế chiều cao bấm ngọn liên tục để cho cây phát triển chiều ngang của tán lá thì cây sẽ lùn và to ngang .

Làm lùn cây phải cắt chuyển thân ( cắt giật) , làm như vậy sẽ lâu , nhưng bù lại sau này bạn và mọi người ngắm cây sẽ không chán .

Những cành gần gốc Phải nuôi kĩ, và gọi là cành mồi không nên tỉa vì chúng sẽ làm cho gốc to nhanh..khi gốc đã to vừa ý cành mồi gần gốc sẽ được cắt bỏ..

khi cây còn dưới đất vườn

Muốn làm gốc rễ to nhanh thì bạn lấy rơm rạ- lá cây mục đắp vào gốc thành ụ to
Việc đắp gốc này có hai tác dụng:
1. là nhằm kích thích bộ rễ phát triển, khi rễ phát triển mạnh thì tán cũng sum xuê, muốn thân to thì bạn phải để tán cao to, còn nếu muốn cây lùn thì lâu lâu chặt ( cắt giật) cho lùn lại.

2. khi đắp rơm rạ kín gốc rễ thì còn có tác dụng nữa là bạn sẽ thấy gốc mau lớn hơn, vì lâu lâu nhìn một lần mới thấy nó lớn chứ nhìn hàng ngày đâu có thấy

- khi cây cao lên mình kéo ngọn cong ngang xuống làm chi , trên đỉnh chỗ cong nhất sẽ có ngọn nhỏ được tạo ra, khi nào ngọn lớn lại kéo ngang ra hướng khác, cứ làm thế cây sẽ to và dài nhưng không cao ( giống như tạo chi mai Bình Định)
đến khi chi to đủ kích thước thì cho nó 1 đao chí mạng( cắt giật chi ) làm lại tàn mới

- muốn rễ to thì trồng cát hoặc đất thoát nước tốt, ít tưới nước, rễ phải dài ra để kiếm nước . khi dài ra đương nhiên rễ phải to ra

Hình ảnh tháng 7 ( ảnh mượn)

1_154141.jpg


van-khan-cung-co-hon-ram-thang-7-1440220221440-29-0-284-500-crop-1440220244818.jpg


le-vu-lan-2015-12-04.jpg


le-hoi-loy-krathong-thai-lan1-1446082182(1).jpg


bb8f18f0c4b48649af00fdf5b403e037.jpg


le-phat.jpg
 
lá mai nhà em, bi như vầy? các bác cho em cách xử lý? cám ơn
1PaxZh.jpg
Này thường là do con sâu đen có lông nho nhỏ nó ăn mặt trên của lá đó bác, bác chịu khó phun thuốc trừ sâu + thuốc bám dính là tiêu hết bọn nó
Bác Hoangmaisg chăm sóc tốt thật, mà có bức hình ở trên con thấy đầu lá bị bạc màu và sọc liệu em nó có thừa nước ko bác?
Ảnh trên là mượn đó hoangmaidng à

Tôi cũng có những chậu Đinh lăng tuyệt đẹp .. đẹp hơn ảnh mượn trên nhiều...nhưng khi cây sang năm thứ 5 tôi thèm đến độ...chịu hết thấu..nên nhổ lấy củ ngâm...”riệu”

Công dụng mạnh nhất của nó là củ đó bác à..củ ngâm rượu nhớ thêm trần bì ( vỏ quít) hoặc vỏ chanh thì bác trẻ mãi không già, mặc ...gió mưa , lại không bị ung thư nữa

Các bác biết dụng của vỏ chanh quýt rồi = tác dụng trị ung thư của vỏ chanh, quýt mạnh hơn hoá chất đặc trị ung thư 10.000 lần

Nếu trồng thu họach lá thì củ sẽ không có hoặc rất chậm lớn
Vì củ là nơi tích trữ năng lượng..lá bị thu hoạch hoài..thì làm sao có tích trữ để thành củ ( rễ)

Giống như khoai lang trồng thu hoạch ngọn hoặc dây sẽ mất năng xuất củ

Trong tờ khoa học phổ thông năm xưa viết rằng nếu trồng thu hoạch củ thì sang năm thứ 4 hoặc 5 là phải thu hoạch ..vì 5 năm đầu củ lớn nhanh nhất...sang năm thứ 6 củ chậm lớn và rất dễ bị thúi củ..

Vì thế những củ mà trên 10 năm tuổi rất hiếm do đó rất mắc..được coi như 1 báu vật
Vậy con muốn trồng Đinh Lăng thì có thể tìm ở đâu vậy bác?
 
To bocaudaran.
Trưa nắng chụp hình nên màu ko chuẩn, ko có lá nào bị bạc tái cả. Tháng này tàn lá xum xê, rậm rạp ko có chuyện dư nước ( nắng to 1 ngày ko tưới thì lá non cháy héo rủ luôn).Đầu năm cũng có 1 số cây 4 năm rồi ko thay đất nên cũng có triệu chứng thừa nước nhưng tất cả đều được xử lý ổn thỏa. Bây giờ e nào cũng xanh mượt xum xê.
 
Vậy con muốn trồng Đinh Lăng thì có thể tìm ở đâu vậy bác?
Bocauradan là 1 phượt thủ..là dễ tìm thấy Đinh Lăng nhất đấy nếu cậu lưu ý
Nó hay được trồng trước cửa nhà ở nông thôn... chỉ cần tách 1 chồi gốc..là trồng lên nhanh nhất
Đinh Lăng lá nhỏ đẹp hơn lá lớn...vì có bộ lá như tóc rũ
 
Bocauradan là 1 phượt thủ..là dễ tìm thấy Đinh Lăng nhất đấy nếu cậu lưu ý
Nó hay được trồng trước cửa nhà ở nông thôn... chỉ cần tách 1 chồi gốc..là trồng lên nhanh nhất
Đinh Lăng lá nhỏ đẹp hơn lá lớn...vì có bộ lá như tóc rũ
dạ, đúng là giờ mới để ý nhớ lại, con nhớ ở Miền Tây người ta hay trồng lắm bác, mà con không biết là cây đinh lăng. Con còn nghe nói đinh lăng ngâm với củ ba kích cũng có nhiều tác dụng lắm, không biết điều này đúng không ạ?
 
dạ, đúng là giờ mới để ý nhớ lại, con nhớ ở Miền Tây người ta hay trồng lắm bác, mà con không biết là cây đinh lăng. Con còn nghe nói đinh lăng ngâm với củ ba kích cũng có nhiều tác dụng lắm, không biết điều này đúng không ạ?

Năm kia cũng 1 bạn tặng tôi 2 cặp rượu mỗi chai 1 lít Ba Kích do anh tự ngâm..
Tôi lấy ra 1 chai cùng anh uống tại chỗ..anh bảo rằng tráng dương bổ thận..v.v nhưng tôi thấy không có… “ép phê” gì hết…chỉ có men say của rượu làm ngủ 1 giấc thật ngon

cả 2 chỉ uống hết ½ chai.. còn lại 1 chai 1lít và ½ tôi cất vào kho làm kỉ niệm

Nhưng tôi thích rượu ngâm vỏ quýt, uống thơm màu vàng nhạt đẹp mắt như “mai hoa tửu”....dễ uống hơn và rẻ tiền nhưng công dụng chống ung thư của vỏ chanh, quýt 10 ngàn lần mạnh hóa chất đặc trị ung thư
 
Bác Mục ơi.
Vỏ quýt ngâm rượu được hả Bác, mà phơi khô để ngâm hay để tươi sao vàng hạ thổ hả Bác, nhờ Bác hướng dẫn giúp con ngâm một ít để dành....
 
Hôm nay KTD đặt thêm 1 nút chức năng “Best answer” ngĩa là câu trả lời tốt nhất
Chỉ khi nào thảo luận chấm dứt..topic đóng cửa người ta mới chọn được câu trả lời tốt nhất
Topic này chưa đóng cửa và luôn mở.. không biết chừng nào nó mới chấm dứt..
Vậy “Best answer” của hôm nay chưa chắc đã là “Best answer” của ngày mai…và “Best answer” của ngày mai và “Best answer” hoặc của 1 chủ đề

Nhưng chức năng này cũng là 1 đổi mới cho…diễn đàn thêm vui


Trong thần thoại hy Lạp kể về nguyên nhân của chiến tranh :

Chuyện bắt đầu bằng tiệc cưới của vua Hy Lạp Peleus và nữ thần biển Thetis. Tất cả các thần được mời tới dự tiệc, trừ ra Eris (Nữ thần Bất hòa, Xung đột, Lừa dối, Già nua, Buồn phiền), một nữ thần có tính nóng nảy, thường gây ra những tranh cãi giữa các thần. Tức giận, Eris bèn thả một quả táo vàng giữa bàn tiệc, có khắc chữ: "Cho người đẹp nhất!" Ba nữ thần Athena, Aphrodite và Hera tranh nhau quả táo. Zeus không thể phân xử được quả táo dành cho ai nên Thần đã trao lại trọng trách này cho Paris, chàng trai đẹp nhất châu Á và là hoàng tử thứ hai của thành Troia. Cả ba nữ thần đều hứa hẹn ban cho Paris những đặc ân nhưng cuối cùng Paris đã chọn Aphrodite, vì Aphrodite hứa sẽ ban cho chàng người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

..v.v.

Túm lại chính vì quả táo tặng cho ai đẹp nhất đã làm nổ ra chiến tranh
Bác Mục ơi.
Vỏ quýt ngâm rượu được hả Bác, mà phơi khô để ngâm hay để tươi sao vàng hạ thổ hả Bác, nhờ Bác hướng dẫn giúp con ngâm một ít để dành....

nó thơm và dược tính của nó là do tinh dầu chứa trong vỏ...nếu bác sao vàng...nhiệt độ sẽ làm cho tinh dầu bốc hơi đi mất..tác dụng của nó sẽ mất

Vỏ chanh..quýt lột nhẹ nhàng để các túi dầu không vỡ ra...bác cứ để y nguyên trong mát..vài ngày..cho khô bớt nước...sau đó bỏ vào bình ngâm

nhưng nhớ đừng bao giờ cho thêm "cam thảo"
Trước năm 1975 có đọc 1 bài viết về..”Cam thảo” trong đông y của nguyệt san kiến thức ngày nay

Tác giả khẳng định chắc như đinh đóng cột là :chỉ cần ăn 1 miếng cam thảo nhỏ sẽ có tác dụng làm liệt dương tạm thời trong 3 ngày

Đông y cho rằng khi chữa bịnh phải ngưng.. chuyện phòng the.. bảo tồn dương khí thì bịnh mới mau khỏi

Do đó vị cam thảo cho vào toa thuốc là để cho bịnh nhân sẽ không muốn…phạm nữ sắc..
Nếu bác thích vị ngọt cho hấp dẫn thì cho vào bình rượu ngâm cục… đường phèn…để thay cho vị ngọt của…cam thảo

Tác giả cũng khuyên rằng nếu bạn có con trai đang tuổi sung sức...thì thỉnh thoảng nên lén cho nó uống cam thảo ( pha trong trà) ..nó sẽ rất khó phạm tội..hiếp dâm
 
Chắc con cũng phải ngâm một ít cam thảo để giảm bớt ... Bác ơi. Thấy Bên này thảo luận xôm tụ quá, con qua đây góp phần

Bên này thì dễ đọc, dễ viết. dễ xem hình, dễ truy lùng các bài viết cũ..v.v
Nhưng tiềm ẩn…chiến tranh…tôi “mất mạng’ đến mấy nick cũng từ bên này..

Có câu “Có nợ mới thành… duyên”
nhất định phải đòi xong nợ..đó chính là ..duyên

Nhưng nợ tôi đã đòi xong rồi..bây giờ là ung dung chờ đợi…ngiệp báo
 
Back
Top