Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 974
Bác Mục ơi!
Em vừa tưới bổ sung trichodema cho mấy cây xong. Vậy việc phun ngừa nấm thường kì bằng Alvil , cooc85... vẫn tiếp tục hay phải có thời gian cach li vậy bác? mong tin bác .Kính!

(hì hì...em vẫn còn chai "gụ" đế Cái Sắn để dành biếu bác từ hồi đầu năm ,mong bác đồng ý về buổi off với ace trên đây để có dịp trao cho bác.Mong!

Chờ vài ngày rồi phun thì yên tâm hơn. Dù Phun là trên lá. Tưới là thấm vào đất chậu..2 cái khác nhau

(hì hì...em vẫn còn chai "gụ" đế Cái Sắn để dành biếu bác từ hồi đầu năm ,mong bác đồng ý về buổi off với ace trên đây để có dịp trao cho bác.Mong!

Chai Gụ đó từ nay thuộc về tôi rồi đó nhe, Bác cứ giữ yên chai gụ đó..chờ ngày nào đọc thấy..”cáo phó Lão Tà đã qui tiên” ,
thì mang đến…lúc đó mới thật là vui
 


Các anh em đừng làm khó bác Mục,mọi việc phải tùy duyên các anh em ạ,NHÂN thì chúng ta đã gieo rồi chỉ cần đủ DUYÊN nữa thì QUẢ sẽ trổ thôi,cầu bất đắc khổ,
 
Chờ vài ngày rồi phun thì yên tâm hơn. Dù Phun là trên lá. Tưới là thấm vào đất chậu..2 cái khác nhau



Chai Gụ đó từ nay thuộc về tôi rồi đó nhe, Bác cứ giữ yên chai gụ đó..chờ ngày nào đọc thấy..”cáo phó Lão Tà đã qui tiên” ,
thì mang đến…lúc đó mới thật là vui
Theo bác MỤc thì vào tháng 4 AL là mình có thể tỉa kèo và vì năm nay nhuận nên tháng 6AL ( lặt lá -nếu bộ lá già ). Xin bác hướng dẫn thêm về việc tỉa kèo và tưới phân từ tháng 5 Al đến tháng 10 AL. Cám ơn bác
 
con chào bác Mục và các anh !
Con thấy anh Võ Minh nói đúng , anh 2222 nói cũng đúng , thời buổi này ai cũng lo việc cơm áo , tất bật với những chuyện để làm ra đồng tiền ( có người còn dùng mọi cách để kiếm tiền ...) thời gian của ai cũng quí cũng có giá hết , ngay cả việc con đã từng chứng kiến là mình bỏ tiền ra để đi học lấy cái nghề mà người thầy đã nhận tiền vẫn giấu nghề (mâu thuẫn ...) , vậy mà bác Mục thấy đó , hằng ngày vẫn có ông già cứ lên mạng dõi theo cả đám lóc nhóc tụi con , chỉ bảo từng li từng tí , nhiều khi còn gặp những câu hỏi mang tính chất hơi ngu ngu ( cái đó la em hỏi ... hi hi )
Đã bao năm rồi ,Lão làm cái công việc âm thầm đó , được lợi ích gì , hay chỉ là lâu lâu có anh chị nào up lên một cây mai khỏe vì đã làm , đã chăm sóc theo lời của Lão thế là sướng tê người vì Lão biết công sức mình bỏ ra không đổ sông đổ biển .
Niềm vui của bác Mục là thế , tụi con đứa nào cũng biết , nhưng tự nhiên đọc thấy câu bác viết "Chai Gụ đó từ nay thuộc về tôi rồi đó nhe, Bác cứ giữ yên chai gụ đó..chờ ngày nào đọc thấy..”cáo phó Lão Tà đã qui tiên” ,
thì mang đến…lúc đó mới thật là vui" , sao con thấy buồn buồn (con biết chắc không chỉ mình con cảm thấy như vậy ) , những người chăm mai giỏi , nhiều lắm phải không bác , bao nhiêu la nghệ , gừng , ghiền nhân , nhưng bác thấy có ai chỉ tụi con tận tình như thế .
"Một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy " con nghĩ mỗi đứa tụi con , ai cũng mong được một lần gặp để thưa thầy một tiếng , đó cũng là vẹn tròn hiếu đạo , trên nữa là có thể (chỉ là có thể ) học được cái tâm va cách dùng đạo để không chỉ chơi mai mà còn áp dụng vào cuộc sống , con có vài lời hơi dài dòng , mong bác đừng giận con
 
Chai Gụ đó từ nay thuộc về tôi rồi đó nhe, Bác cứ giữ yên chai gụ đó..chờ ngày nào đọc thấy..”cáo phó Lão Tà đã qui tiên” ,
thì mang đến…lúc đó mới thật là vu

Dạ! em vẫn cứ giữ đây .mong được gặp bác sớm, chứ chờ ngày đó thì còn lâu lắm bác à! Kính.
 
HIhihihiihii......Hôm nào bác Mục tổ chức of 1 bữa để ace tri ân ạ. Con nóng lòng lắm rồi bác Mục ơi. hihihihihi
Từ thành viên đến BQT ai cũng mong điều này....
Con đang có ý định gom tất cả bài viết của bác thành một tập sách in ra và cho những ai cần đọc,sách cho hoàn toàn miễn phí,con nghĩ những kiến thức này có rất nhiều người muốn đọc,hạnh phúc là cho đi,hạnh phúc là chia sẽ
Khi nào anh làm việc này cho Loan góp phần với nghen, góp của, góp công gì cũng tham gia hết ạ.

Chỉ cần anh em có thành công trong chăm sóc cây mai yêu quí của anh em là tôi thấy vui lắm rồi
Phép so sánh này đúng nè Bác!
Với các thành viên được học hỏi về kỹ thuật chăm sóc mai của Bác thì có lẽ được gặp Bác niềm vui của họ sẽ >"lớn hơn" niềm vui cây mai nỡ đúng ngày tết, nỡ rộ hơn, lâu hơn ạ
Các bác có thấy khẩu hiệu của tôi : Như sương khói
Vậy là khi nào Bác đổi khẩu hiệu là chúng ta có buổi offline ạ
 

Dù bác Mục có đi đâu Anh em diễn đàn khi chăm sóc Mai vẫn nhớ đến Mục Tử!!

Chăm sóc mai phải nhớ lí thuyết, nhớ các bài thảo luận.
Khi đọt ra mơn mởn, tỉa mỏi tay. khi khối lá xanh um mỡ màng, khi nụ ra nhiều,,khi tết mai nở oanh liệt
hãy nhớ đến lão mỗ...đó là quý lắm rồi
Theo bác MỤc thì vào tháng 4 AL là mình có thể tỉa kèo và vì năm nay nhuận nên tháng 6AL ( lặt lá -nếu bộ lá già ). Xin bác hướng dẫn thêm về việc tỉa kèo và tưới phân từ tháng 5 Al đến tháng 10 AL. Cám ơn bác
Vấn đề tỉa chèo và thay đất giữa năm ( nếu thấy cần) đã viết ở trang 1 chủ đề" tóm tắt chăm sóc cây mai trong chậu" có cả hình minh họa
vấn đề bón phân trong giai đoạn mai kết nụ thì rất dễ,,,tới giai đoạn đó sẽ viết thêm

Còn chuyện lặt lá giữa năm hay không, là tùy cây :
- Nếu cây có đa số lá đã già..thì lặt lá cũng được. không lặt cũng được..
- nếu cây mà đa số lá xanh non.xanh mỡ màng thì đừng nên lặt lá...vì chỉ làm kiệt sức cây đi thôi

Không nên sợ lá già nhiều khi tháng 5 sẽ làm mai nở sớm vì còn bộ lá sẽ ra rất nhiều trong tháng 6 và 7 mà...chính bộ lá này sẽ là chủ lực kìm nụ mai tới tết
Điều quan trọng nhất là nên sợ mai kết nụ sớm..: nếu mới tháng 5 và 6 mà nụ đã muốn to ra...thì lặt bỏ nụ đi...nụ khác sẽ mọc ra...
tháng 6 và 7 mà các mắt kim mới nhú ra thì nụ đó ...an toàn...nhưng thực sự an toàn hay không cũng tùy mình ...tùy cây và...tùy thời tiết nữa
không có cái gì là chắc chắn 100% cả
Sự kính trọng của con đối với bác Mục là bác nói ra những kinh nghiệm mà mình đạt được,nhiều cao nhân trồng mai cũng lỗi lạc nhưng họ không chỉ bảo,vì họ còn cái ngã,nhưng với bác thì cái ngã đã không còn nữa,thật là cao quý,tất cả các bài viết của bác ở cả hai diễn đàn con điều đọc hết.Con đang có ý định gom tất cả bài viết của bác thành một tập sách in ra và cho những ai cần đọc,sách cho hoàn toàn miễn phí,con nghĩ những kiến thức này có rất nhiều người muốn đọc,hạnh phúc là cho đi,hạnh phúc là chia sẽ

loan nguyen :Khi nào anh làm việc này cho Loan góp phần với nghen, góp của, góp công gì cũng tham gia hết ạ.

Nếu các bác thích và thấy cần thì cứ làm...nhưng các bác sẽ phải biên tập lại...
- các bác có quyền kiếm lời...tôi cam kết thế này trước các anh chị em :
- nếu các bác lời 100 triệu trở xuống ...tôi cho các bác luôn
nhưng nếu lời 100 triệu trở lên các bác phải kiếm lão mỗ...để... làm gì, thì tính sau

Trên báo nào đó, đã có bài nhận định của 1 nhà phê bình về...trả tiền cho các bài viết trên mạng. về giá trị của nó :
"nếu tính cho thật sòng phẳng có bài viết trị giá cả...tỉ đấy"
Nếu như mình được Bác Mục nhận làm đệ tử thì hạnh phúc biết bao!!!
Bác ơi năm nay có buổi tọa đàm về mai không Bác,giống như năm 2010 ở vườn minhxuanmv quận 2,e mới vào dđ nên không biết,lúc nào có Bác cho ace hay để tham dự nha Bác.e hi..........vọng buổi dđ đó.....bằng cái Tâm chân tình của e sẽ tìm được cái bắt tay đầy Thiện cảm của Bác!!!

Bác lầm tôi với ai rồi .
Tôi chưa hề off lần nào cả...từ khi sinh hoạt trên mạng đến nay là khoảng 10 năm rồi
chưa hề gặp bất kì ai
Trong diễn đàn CCVN tôi có 1 nick duy nhất là Bình-Minh
Trong diễn đàn này tôi có nhiều nick vì nhiều lí do ( chủ yếu là để cãi lộn)
Nick Mục-Tử là nick chính của tôi Nick Phụng -Điên là nick thứ 2...và 1 số nikc khác nữa bác KTD biết
các super mode như 2 bác nguyen hung dung và cô loan nguyên cũng biết

Tôi chưa hề off lần nào, dù là đi âm thầm với tư cách là..".khách tham quan" cũng chưa luôn
con chào bác Mục và các anh !
Con thấy anh Võ Minh nói đúng , anh 2222 nói cũng đúng , thời buổi này ai cũng lo việc cơm áo , tất bật với những chuyện để làm ra đồng tiền ( có người còn dùng mọi cách để kiếm tiền ...) thời gian của ai cũng quí cũng có giá hết , ngay cả việc con đã từng chứng kiến là mình bỏ tiền ra để đi học lấy cái nghề mà người thầy đã nhận tiền vẫn giấu nghề (mâu thuẫn ...) , vậy mà bác Mục thấy đó , hằng ngày vẫn có ông già cứ lên mạng dõi theo cả đám lóc nhóc tụi con , chỉ bảo từng li từng tí , nhiều khi còn gặp những câu hỏi mang tính chất hơi ngu ngu ( cái đó la em hỏi ... hi hi )
Đã bao năm rồi ,Lão làm cái công việc âm thầm đó , được lợi ích gì , hay chỉ là lâu lâu có anh chị nào up lên một cây mai khỏe vì đã làm , đã chăm sóc theo lời của Lão thế là sướng tê người vì Lão biết công sức mình bỏ ra không đổ sông đổ biển .
Niềm vui của bác Mục là thế , tụi con đứa nào cũng biết , nhưng tự nhiên đọc thấy câu bác viết "Chai Gụ đó từ nay thuộc về tôi rồi đó nhe, Bác cứ giữ yên chai gụ đó..chờ ngày nào đọc thấy..”cáo phó Lão Tà đã qui tiên” ,
thì mang đến…lúc đó mới thật là vui" , sao con thấy buồn buồn (con biết chắc không chỉ mình con cảm thấy như vậy ) , những người chăm mai giỏi , nhiều lắm phải không bác , bao nhiêu la nghệ , gừng , ghiền nhân , nhưng bác thấy có ai chỉ tụi con tận tình như thế .
"Một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy " con nghĩ mỗi đứa tụi con , ai cũng mong được một lần gặp để thưa thầy một tiếng , đó cũng là vẹn tròn hiếu đạo , trên nữa là có thể (chỉ là có thể ) học được cái tâm va cách dùng đạo để không chỉ chơi mai mà còn áp dụng vào cuộc sống , con có vài lời hơi dài dòng , mong bác đừng giận con

Tình cảm của bạn thật đáng quý..tôi sẽ nhớ mãi
đa tạ
 
Last edited by a moderator:
Nếu các bác thích và thấy cần thì cứ làm...nhưng các bác sẽ phải biên tập lại...
- các bác có quyền kiếm lời...tôi cam kết thế này trước các anh chị em :
- nếu các bác lời 100 triệu trở xuống ...tôi cho các bác luôn
sách cho hoàn toàn miễn phí
Hoàn toàn miễn phí mà Bác, có phải NXB đâu mà kiếm lời ạ :hoa:
Nhưng mà....
...
nhưng nếu lời 100 triệu trở lên các bác phải kiếm lão mỗ...để... làm gì, thì tính sau
Như Bác nói, nếu ... hơn 100 triệu thì Bác chỉ chổ cho đi kiếm Bác ạ!
Con tính đơn giản vậy hén, đi " gõ cửa" mỗi thành viên học hỏi topic này 100k, vị chi là cần 1001 người là dư rồi Bác nhỉ???( chắc bác đang cười, nói vui :Botay: con nhỏ này...)

P/s: Viết để hy vọng Biết đâu 1 ngày nào đó Bác giúp mọi người biên tập cuốn: "Kỹ thuật chăm sóc cây Mai trong chậu" thì sao hén :D
------------------------------------------------
Cái này xin cho con lạc đề chút ạ
Tôi chưa hề off lần nào, dù là đi âm thầm với tư cách là..".khách tham quan" cũng chưa luôn
Vậy mà nhiều người nói Bác sẽ âm thành xuất hiện ở 1 buổi offline của Agrviet nè, âm thầm ghé tới CH Agriviet trên PVT nè, rồi thì âm thầm ghé ST nè...:Dapdau:
 
.....
Vậy mà nhiều người nói Bác sẽ âm thành xuất hiện ở 1 buổi offline của Agrviet nè, âm thầm ghé tới CH Agriviet trên PVT nè, rồi thì âm thầm ghé ST nè...:Dapdau:

Cái này là sai đến độ vớ vẩn rồi..
Tại sao tôi phải âm thầm ? trong khi tôi có thể đến đàng hoàng để nhận tình cảm , của 1 số anh chị em ?
Gieo nhân lành…sẽ nhận quả lành mà
Cũng rất đơn giản như bác Vô Minh đã nhận ra : tôi đang thoát dần ra cái ngã của tôi và có 1 số vấn đề thuộc về bản ngã…tôi đã thoát hẳn

Tôi không off không hề phone cho bất kì ai, vì rất đơn giản : tôi không tò mò hay thắc mắc điều gì về các bạn cả

Đọc các bài thảo luận của các bạn tôi hiểu về các bạn nhiều hơn là gặp để nói chuyện…hoặc” làm gì đó”
Hiểu rồi mà còn tìm gặp là…thừa.
Mà thừa thì đừng làm, vì làm cái gì thừa đều có hại

Cây mai vàng với tôi chỉ là 1 thú vui..nó không phải là đam mê…và chắc chắn là nó không phải là 1 ngề của tôi, dù rằng nó đã từng cho tôi khá nhiều tiền

Tôi chia sẻ với các anh chị em sự hiểu biết và cách chăm sóc nó thế nào cho đạt kết quả. Để cây mai thành 1 thú vui cho anh em thư giãn sau những giờ lao động mệt mỏi

Lại nhà sách mà xem có khá nhiều sách viết về cách chăm sóc mai vàng giá trên 30.000$ 1 cuốn

nhưng đọc sơ qua, tôi biết không có cuốn nào mà người đọc, đọc xong là trồng được mai có kết quả..

Ngệ sỹ TS có lần than phiền rằng học xong 2 khóa về trồng mai ở 1 trường lớp…TS vẫn chưa chăm sóc nổi 1 cây mai nở hoa đẹp vào tết…mà đa số là chết hoặc thành èo uột

Rất dễ hiểu tại sao vì tất cả chỉ phổ biến về…công thức(?!) trồng mai…mà không có lí thuyết dù là lí thuyết cơ bản nhất..về sinh học cây trồng
Do đó khi gặp rắc rối…sẽ không hiểu nguyên nhân để giải quyết..cuối cùng thất bại

Đa số đều cho rằng : mai bị bịnh..và tập trung tìm thuốc ,tìm cách chữa bịnh

Sai sót ngay chỗ đó..sai từ nhận định,,,sai ngay từ nguyên nhân cơ bản…thì thuốc tiên cũng không chữa được

Vì mai "bịnh" tuyệt đại đa số là kết quả của chăm sóc, về phân bón,về tưới nước, về môi trường sinh thái cho cây đã sai..nên cây không chịu nổi

Bất kì ai đến sinh hoạt với chủ đề này, nhất định cũng đã từng đọc sách chăm sóc về mai..đều nhận thấy rằng..:
Lão mỗ chỉ dẫn anh em trồng mai ..có công thức…có lí thuyết và có nhiều thảo luận đi kèm

Thì việc trồng mai sẽ thành dễ dàng có kết quả hơn..vì hiểu được từng miếng phân…từng miếng nước..và nhiệt độ, ánh nắng, tăng hay giảm sẽ đưa đến hiệu quả gì. khi hiểu sẽ ứng biến được khi có sự cố bất thường

="Loan Nguyen....
Hoàn toàn miễn phí mà Bác, có phải NXB đâu mà kiếm lời ạ
Bác làm công không…phân phát biếu không..sẽ bị hiểu lầm đấy..vì đây không phải là việc của từ thiện…mà làm như vậy, mọi người sẽ hiểu sao ?
Phá đám ngề kiếm cơm của các nhà trồng mai ? mà không có lí do. họ sẽ oán bác đấy. mà có thể họ oán tôi nhiều hơn vì họ sẽ phải đặt câu hỏi :Mục Tử có ý định gì mà in sách chỉ dẫn trồng mai rồi phân phát cho không mọi người :
phải chăng chỉ để phá đám các nhà vườn trồng mai ?

Nếu bác bán kiếm lời thì đây là chuyện tự nhiên…vì mỗi người đều có quyền, có bổn phận phải kiếm tiền để mưu sinh 1 cách chính đáng
Không ai có quyền oán người khác khi họ bán cái gì của họ 1 cách chính đáng

Còn ở diễn đàn này..tôi biếu không các hiểu biết về cây mai..như 1 sự chia sẽ với các bạn “đồng đạo”

Và cũng là để cám ơn admin KTD vì những tình cảm và ưu ái của anh và VTT Giang ( Trường Giang) đã dành cho tôi trong những ngày tháng đầu tiên mà tôi tham gia vào

KTD và VTTGiang có lễ, có ngĩa, có trí và có tín đó là điều mà tôi cảm nhận được về 2 admin
 
Last edited by a moderator:
Còn ở diễn đàn này..tôi biếu không các hiểu biết về cây mai..như 1 sự chia sẽ với các bạn “đồng đạo”
Và cũng là để cám ơn admin KTD vì những tình cảm và ưu ái của anh và VTT Giang ( Trường Giang) đã dành cho tôi trong những ngày tháng đầu tiên mà tôi tham gia vào
KTD và VTTGiang có lễ, có ngĩa, có trí và có tín đó là điều mà tôi cảm nhận được về 2 admin
Đọc vài dòng chia sẽ, tự nhiên thấy lòng mình lắng lại, sóng mũi cay cay, cảm xúc khó tả...
Cảm ơn Bác vì những chia sẽ và những tình cảm rất riêng dành cho diễn đàn

Agriviet.Com-stylenews_18_1383708411.jpg
 
Mấy hôm nay vô diễn đàn này , lòng con thấy nao nao , mặc dù chỉ biết bác Mục mới đầu năm nay , nhưng với sự hướng dẫn rất chi tiết và tận tình của bác , làm cho con biết cách chăm sóc cây Mai , mà trước đây con rất ngu ngơ trong lĩnh vực này .

Và cũng chính tấm lòng của bác Mục , mà con mới hiểu hết câu châm ngôn này :

' Khi bạn được sinh ra , bạn khóc , còn mọi người xung quanh cười .
Hãy sống sao , cho khi bạn qua đời , mọi người khóc . Còn bạn , bạn cười .'​
 
Last edited by a moderator:
xin chào mọi người trên diễn đàn agriviet nói chung và trên trang mai vàng nói riêng. bản thân tôi cũng rất thích trồng cây cảnh trong nhà, đủ các loại cây. Và hằng ngày cũng rất thích lang thang trên mạng vào các chuyên mục mà mình quan tâm để tìm kiếm và học hỏi kinh nghiệm, từ khi biết và tham gia diễn đàn agriviet đến nay thì ko ngày nào mà tôi ko vào diễn đàn này và đặc biệt là chuyên mục nói về cây mai của bác Mục tử. chính chuyên mục này đã thổi vào tôi niềm đam mê về thú vui trồng và chăm sóc cây mai, đến nay cứ sáng ra là phải đi 1 vòng thăm cây mai mình chăm qua 1 ngày có biến đổi gì ko, rất háo hức giống như ngày xưa thời còn nhỏ sống với cha mẹ nơi vùng quê cứ mỗi phiên chợ mẹ về lại mua cho 1 ít quà có khi là cái kẹo tẩm bột, con tò he nhưng lòng thấy lâng lâng biết bao, và bây giờ cảm giác cũng giống vậy, ko biết mình chăm cây như thế đã đúng chưa, vào phân như thế thì cây sẽ hấp thụ đc ko, nói chung là rất hồi hộp và phấn chấn. Hơi lạc đề 1 tý nhưng đây là cảm xúc rất thật của mình mong mọi người bỏ quá cho
 
Last edited by a moderator:
Tặng bác Mục

ẨN TU NGẠI LỖI LUẬN ĐUA TRANH
NÓI CŨNG VÌ NGƯỜI THUYẾT KHÁC HÀNH
THÁI CỰC AI-PHÂN NHƠN-NGÃ ĐÓ
LẠNH LÙNG HUYỄN LỢI VỚI HƯ DANH
 
góp ý với bác Mục, đừng buồn nhé.
mấy từ ngề, ngệ sỹ, ý ngĩa...đều thiếu chữ h
 
góp ý với bác Mục, đừng buồn nhé.
mấy từ ngề, ngệ sỹ, ý ngĩa...đều thiếu chữ h

Nếu sự thiếu chữ ấy làm bác không hiểu hoặc khó chịu thì bác ..đừng đọc
Ở đây quan trọng là hiểu, chữ ngĩa chỉ để chuyển tải ý tứ mà không ngộ nhận sang ý ngiã khác
Nếu bác muốn bắt bẻ từ..thì xin xác minh rõ ràng :tôi là 1 nông dân. Chính xác là 1 lão nông ..không phải thày giáo về ngữ pháp tiếng Việt

Admin KTD viết còn sai chính tả nhiều hơn nữa đấy…dù anh ta là 1 kĩ sư nông học còn trẻ tuổi

Bác có ý kiến gì về chính tả của tựa đề cuốn sách sau đây của Cụ Hồ Chí Minh mà nhà xuất bản vẫn giữ y nguyên tựa đề của cụ : Dường kách mệnh

8225950244_e00054c5f9.jpg


Không có lý luận kách mệnh, thì không có kách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận kách mệnh tiền phong, đảng kách mệnh mới làm nổi trách nhiệm kách mệnh tiền phong- LÊNIN (Trích trong cuốn Làm gì? của V.I.Lê-nin(BT))

http://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-...m-du-ng-kach-m-nh-c-a-ch-t-ch-h-chi-minh.html
Tặng bác Mục

ẨN TU NGẠI LỖI LUẬN ĐUA TRANH
NÓI CŨNG VÌ NGƯỜI THUYẾT KHÁC HÀNH
THÁI CỰC AI-PHÂN NHƠN-NGÃ ĐÓ
LẠNH LÙNG HUYỄN LỢI VỚI HƯ DANH

Rong chơi đây đó giữa cuộc đòi
Theo mây , theo gió vui nổi trôi
Sắc không..”Sắc thật” không bận bịu!
Tóc xanh . mắt biếc?..cũng thế thôi

Trời cao biển rộng ... ta đây đó
Non xanh hiểm trở ? cứ thảnh thơi
Lục trong ..”túi mỏng” còn… vài chữ
Nắn nót thành thơ vui... với người..!
 
Last edited by a moderator:
Nếu sự thiếu chữ ấy làm bác không hiểu hoặc khó chịu thì bác ..đừng đọc
Ở đây quan trọng là hiểu, chữ ngĩa chỉ để chuyển tải ý tứ mà không ngộ nhận sang ý ngiã khác
Nếu bác muốn bắt bẻ từ..thì xin xác minh rõ ràng :tôi là 1 nông dân. Chính xác là 1 lão nông ..không phải thày giáo về ngữ pháp tiếng Việt

Admin KTD viết còn sai chính tả nhiều hơn nữa đấy…dù anh ta là 1 kĩ sư nông học còn trẻ tuổi

Bác có ý kiến gì về chính tả của tựa đề cuốn sách sau đây của Cụ Hồ Chí Minh mà nhà xuất bản vẫn giữ y nguyên tựa đề của cụ : Dường kách mệnh
8225950244_e00054c5f9.jpg


http://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-...m-du-ng-kach-m-nh-c-a-ch-t-ch-h-chi-minh.html


Rong chơi đây đó giữa cuộc đòi
Theo mây , theo gió vui nổi trôi
Sắc không..”Sắc thật” không bận bịu!
Tóc xanh . mắt biếc?..cũng thế thôi

Trời cao biển rộng ... ta đây đó
Non xanh hiểm trở ? cứ thảnh thơi
Lục trong ..”túi mỏng” còn… vài chữ
Nắn nót thành thơ vui... với người..!
bác nóng quá, từ đầu là con nói rồi, con chỉ góp ý nhẹ thôi. nếu vậy mà vô tình làm bác buồn thì cho con xin lỗi nhé.
 
Bản thân mình đam mê cây Mai vàng rồi ,từ ngày gặp được Bác Mục làm cho cái đam mê trở thành hiện thực ...!!!có thể gọi Bác bằng Thầy ..!!!!
 
bác nóng quá, từ đầu là con nói rồi, con chỉ góp ý nhẹ thôi. nếu vậy mà vô tình làm bác buồn thì cho con xin lỗi nhé.
haha , bác Mục là vậy đó anh , tính tình bộc trực lắm , thẳng thắn lắm , nhưng chẳng giận ai bao giờ cả , bằng chứng là có rất nhiều anh chị trên diễn đàn bị bác mắng té tát , nhưng khi co việc cần bác , bác có bỏ ai bao giờ đâu ? , em nghĩ đó cũng là một trong những vô vàn lý do mà bác không muốn gặp ai , chỉ muốn "như sương khói " , như vậy đỡ phiền hơn , em thì cũng giống bác về khoản bộc trực , thẳng thắn , nhưng ngược với bác là chẳng ai muốn chơi với em (vì ở đời có mấy ai mún nghe lời nói thật không xu nịnh đâu ) bởi nên chơi với mai là tốt nhất , nó nghe mình , không bao giờ bỏ mình nếu mình không phụ nó , đâu đó trong bài viết của bác Mục cũng thấp thoáng cách nhìn cây bằng Đạo mà , anh cảm nhận thử xem .....
 


Back
Top