Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

Đây là cây của mình để trên sân thượng và đang bị gì không biết.. Các Bác giúp với
mai_vang.jpg

Xem triệu chứng.. “lâm sàng” thì tình hình nguy...
Trên sân thượng..Cây ủ rũ đọt không ra là đang tự tiêu hao tài nguyên..mà không có nạp thêm vào..thì...chết nhanh

Nhưng bác không nói rõ tình hình tiền sử về cây này..
Bác trồng từ nhỏ? hay mua về bao lâu rồi...tết nở bông ra sao ?
Nở hoa tết xong cho lên sân thượng ngay ? trên sân thượng của bác được bao nhiêu giờ nắng 1 ngày ? từ mấy giờ đến mấy giờ... mà cây ra lá to thế ? cây được tưới như thế nào ?
Bây giờ bỗng dưng ủ rũ ?

Bác chỉ đưa 1 tấm hình rồi hỏi tại sao ?...

Thua bác luôn...
 
Xem triệu chứng.. “lâm sàng” thì tình hình nguy...
Trên sân thượng..Cây ủ rũ đọt không ra là đang tự tiêu hao tài nguyên..mà không có nạp thêm vào..thì...chết nhanh

Nhưng bác không nói rõ tình hình tiền sử về cây này..
Bác trồng từ nhỏ? hay mua về bao lâu rồi...tết nở bông ra sao ?
Nở hoa tết xong cho lên sân thượng ngay ? trên sân thượng của bác được bao nhiêu giờ nắng 1 ngày ? từ mấy giờ đến mấy giờ... mà cây ra lá to thế ? cây được tưới như thế nào ?
Bây giờ bỗng dưng ủ rũ ?

Bác chỉ đưa 1 tấm hình rồi hỏi tại sao ?...

Thua bác luôn...
Cảm ơn bác mấy cây mai nhờ bón vôi lá ra xanh um đọt bún ra liên tục. Cảm ơn bác nhiều
 
Chào bạn Tuấn Kiếm,
Cây mai này tàng khá lớn nhưng tàng cây không tròn đều nên khi mua mình quyết định côn tàng ngắn lại, bầu bó gọn ( vì cây này bộ rể là rể bàng ăn ngang nên chỉ bó bầu đất cao khoảng 20cm thôi) do đã tính từ trước sẽ trông trong chậu bát giác ( lọt lòng 80cm) chơi theo dạng bonsai dạng trung nên mình quyết định côn cốt cây như vậy. Mình cũng xem nhiều rất nhiều cây, mới gặp được em này vừa ý ( bộ đế tạm ok, thân cốt chơi được và điểm quan trọng là giống Mai giảo miền tây BTre nguyên thủy bông to, cánh khít vì hiện tại giống giảo này hiếm có cây Hoành to còn sót lại lắm, vì hầu hết các anh em đi trước gom bán cho nhà vườn rồi,hoặc có cây thì họ không bán, nên mình rất vui khi có duyên gặp được em nó, chỉ khi cây về đến nhà thì mình mới yên tâm. Do mình ở nhà phố nên không có nhiều đất để chơi mai tàng, nên chỉ chơi mai bonsai dạng trung thôi, cây mai chỉ chơi hoa 1 năm/ 1 lần nên các ngày còn lại thì mình chơi thế và lá giống như các cây bonsai khác vậy. Trồng càng lâu cây càng già, bông nở đẹp => cây càng giá trị.

Bác nói con mới nhớ vụ anh chàng " nấm Trichoderma " này đó là lý do tại sao hợp hỗn chất trồng trên mau mục nát khi sang năm thứ 3 như vậy, bình thường con hay thêm phôi nấm vào chậu khi mùa mưa bất đầu để phòng ngừa. Cám ơn Bác đã nhắc nhở, con sẽ ghi lên chậu năm mình thay chất trồng để ghi nhớ việc thay chất trồng cho các cây, đôi khi vì không nhớ ( do không ghi chép) mà cái giá phải trả quá cao Bác ah....


Mùa xuân mà không có hoa mai khoe sắc thì không có không khí của mùa xuân, cây Mai đã khắc sâu và trong tâm trí của mọi người dân Trung Nam Bộ, hy vọng sau này hoa Mai sẽ được chọn là Quốc hoa của nước ta....ngày đó có hay không là do thế hệ chúng ta có biết giao lòng đam mê cho thế hệ sau này hay không?
Chúc mừng anh đã tìm được cây như ý muốn.

Cây này của em hoành đúng 70, tàn tròn, đều đẹp. Bứng hôm 28 tháng chạp, khi bứng cắt hết lá ,nụ; bây giờ lên rất mạnh, nụ cắt còn sót nở bông rực rỡ (bông chùm - một nụ ra 5 đế 8 bông trở lên) nhưng cao quá không lặt bỏ được leo cây thị sợ động rễ.

25863754921_4a9ece27fb_o.jpg





25318278144_d7ea649b6c_o.jpg

25858155921_5bbc8dae6a_o.jpg

..3 ngày sau..!!
25953134055_f3853b24dd_o.jpg

..trước đây phải chờ đợi cả tuần ,hoặc cả tháng ...bây giờ chăm sóc theo hướng dẫn của Bác ..5 ngày,3 ngày thấy sự khác biệt..!!!
..chăm theo qui trình hướng dẫn ,bắt đầu năm thứ 2 ..cây rất mạnh.!!!
Bác sĩ tranthe đầu tư thêm vài cái đôn nữa thì đẹp tuyệt luôn.
Bác Mục cho con hỏi chút.
Trước kia do không biết nên khi bứng và trồng mai phôi con chỉ thoa keo chỗ mặt cắt trên cành còn dưới rễ không thoa keo, giờ đọc hướng dẫn của Bác và thông tin của anh 2222 con thấy lo lắng, vậy giờ có cách nào khắc phục không Bác.
Con cảm ơn Bác nhiều.
 
Last edited by a moderator:
các bác có cách nào pha thuốc trừ sâu đúng liều lượng ko.mình trồng mười cây nhưng thấy pha thuốc khó quá.đọc hướng dẫn sd họ toàn bảo,gam, hetta,sào,mẫu,mình thi toàn dùng bình 2l để phun.khó quá.
 
các bác có cách nào pha thuốc trừ sâu đúng liều lượng ko.mình trồng mười cây nhưng thấy pha thuốc khó quá.đọc hướng dẫn sd họ toàn bảo,gam, hetta,sào,mẫu,mình thi toàn dùng bình 2l để phun.khó quá.
Bác đầu tư cái bình 8l đi, hiện tại cũng ko mắc đâu, mà dễ pha thuốc nữa, đa số thuốc họ căn cứ theo bình 8l hay 16l để đong liều lượng phù hợp
 
Cháu chào mọi người trên diễn đàn! Cho cháu hỏi về vấn đề phối hợp thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Cháu trộn chung thuốc nấm (hoặc nhện đỏ) với phân bón lá 501 phun được không các Bác? Cháu cảm ơn!
 
Mai đâu có nhiều thuốc..

- bọ trĩ.. nhện đỏ.. sâu ăn lá...thì thuốc sinh học Boama..diệt cả 3 một lượt rồi..(10cc+8 lít nước)
thỉnh thoảng luân phiên với actara (1 gói 8 lít nước)
hoặc regen cho chắc ăn ( tùy gói có gói 8 lít nước..có gói 16 lít nước)

- trị tuyến trùng 4 tháng 1 lần với thuốc sinh học tervigo
Pha 1cc 1lít nước ( chai 100ml +100lít nước)

Về thuốc trừ nấm thì anvil 10 cc 8 lít nước ( thuốc lưu dẫn)
-Coc các loại đóng gói nhỏ có ghi rõ ràng lượng nước pha ( không lưu dẫn)
-Đồng đỏ (norsshield) 10 gram 8 lít ( không lưu dẫn)
....v.v

Cháu chào mọi người trên diễn đàn! Cho cháu hỏi về vấn đề phối hợp thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Cháu trộn chung thuốc nấm (hoặc nhện đỏ) với phân bón lá 501 phun được không các Bác? Cháu cảm ơn!

Thuốc trừ nấm có thể pha chung với phân bón lá *
Phân bón lá có thể pha chung với thuốc diệt bọ trĩ*
Nói chung chỉ nên pha 2 loại với nhau thôi chớ bao giờ pha 3 loại chung nhau

Không nên pha 2 loại thuốc trừ sâu chung nhau
không nên pha 2 loại thuốc trừ nấm bịnh chung nhau
nếu mình không rành về sự tương kị của hoá chất làm mất tác dụng ... hoặc sự tương tác làm thuốc thành quá mạnh gây cháy lá rụi đọt hoặc chết cây

Các loại thuốc sinh học..phải hoàn toàn dùng riêng.. không chung với bất kì thứ gì kể cả chất bám dính

* = đây là cái cần phải cân nhắc lợi hại khi pha chung :
Phân bón lá được cây hấp thụ qua khí khổng... nói chung là phải thấm vào lá.. do đó không được pha chung với chất bám dính vì chất bám dính là 1 loại keo để giữ thuốc.. và thuốc sẽ không thấm vào lá được

Thuốc diệt bọ trĩ phải pha chung với chất bám dính công dụng diệt bọ trĩ thuốc sẽ tăng cao
Vì thế pha phân bón lá chung với acrata sẽ không được pha thêm chất bám dính..như vậy công dụng diệt bọ trĩ của actara sẽ không triệt để

Ngược lại nếu pha chung với chất bám dính..thì phân bón lá sẽ không thấm vào lá được...nhưng công dụng diệt bọ trĩ cua actara sẽ triệt để

-về thuốc trừ nấm phải pân biệt được 2 loại : thuốc có lưu dẫn và không lưu dẫn

Thuốc có lưu dẫn là thuốc sẽ thấm vào cây theo mạch nhựa để phân tán tới ngọn và tới đầu rễ
Thì loại thuốc này không được pha chung với chất bám dính

Các loại thuốc có lưu dẫn luôn được ghi rõ ràng ngoài bao bì

Các loại thuốc không ghi ( có lưu dẫn hay không) là thuốc diệt nấm tại chỗ...ngĩa là tác dụng tiếp xúc..chạm là giết..diệt ngoài da..Thì phải pha với chất bám dính, để thuốc loang đều và dính lâu trên cây ..thì tác dụng diệt nấm sẽ cao

Cháu trộn chung thuốc nấm (hoặc nhện đỏ) với phân bón lá 501 phun được không các Bác..

Thuốc nhện đỏ hoặc bọ trĩ ( regen.. actara..v.v)..trộn chung với thuốc trừ nấm coc + chất bám dính thì nên

501 hoặc cá alaska..+ trừ nấm anvil thì nên vì các loại này cần thấm sâu vào cây nên không được pha với chất bám dính
v..v
 
Last edited:
bây giờ con mới biết bác ạ.trước tới giờ con cứ phun thuốc trừ sâu +chất bám dính.đa số là thuốc luu dẫn.đúng là sai lầm bây giờ mới biết.cám ơn bác.con phai viết vào sổ tay bài này của bác,rất hay.
 
các bác có cách nào pha thuốc trừ sâu đúng liều lượng ko.mình trồng mười cây nhưng thấy pha thuốc khó quá.đọc hướng dẫn sd họ toàn bảo,gam, hetta,sào,mẫu,mình thi toàn dùng bình 2l để phun.khó quá.
các bác có cách nào pha thuốc trừ sâu đúng liều lượng ko.mình trồng mười cây nhưng thấy pha thuốc khó quá.đọc hướng dẫn sd họ toàn bảo,gam, hetta,sào,mẫu,mình thi toàn dùng bình 2l để phun.khó quá.
Bác chăm 10 cây dùng bình 2 lít quá nhỏ nên dùng bình 8 hay 10 lít, pha thuốc rất tiện lợi. Còn về thuốc trừ sâu có gì đâu mà khó pha, chỉ có mấy loại thuốc thôi mà.Loại thuốc nào bác thấy khó pha?
 
Cháu chào mọi người trên diễn đàn! Cho cháu hỏi về vấn đề phối hợp thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Cháu trộn chung thuốc nấm (hoặc nhện đỏ) với phân bón lá 501 phun được không các Bác? Cháu cảm ơn!
Có 1 chút chú ý mà Bác Vi từng dặn lả khi phối hợp thuốc trị nấm và phân bón phải chú ý nếu thuốc trị nấm có gốc là vôi thì không nên pha chung với phân có đạm vì vôi sẽ khử mất đạm của phân đó. Anh Dương Anh Tuấn nhớ để ý nhé! Chúc anh thành công.
 
Chắc em nghe lời bác cho em nó lành , nhưng vẫn thấy thương em mai phải gồng mình lên chịu nắng nóng... mà mình lại chẳng giúp thêm được gì cho em mai,điều kiện chỉ có thế vốn liếng cũng bấy nhiêu ... đừng buồn anh nhé mai ...hihi
Chúc mừng anh đã tìm được cây như ý muốn.

Cây này của em hoành đúng 70, tàn tròn, đều đẹp. Bứng hôm 28 tháng chạp, khi bứng cắt hết lá ,nụ; bây giờ lên rất mạnh, nụ cắt còn sót nở bông rực rỡ (bông chùm - một nụ ra 5 đế 8 bông trở lên) nhưng cao quá không lặt bỏ được leo cây thị sợ động rễ.

25863754921_4a9ece27fb_o.jpg





25318278144_d7ea649b6c_o.jpg


Bác sĩ tranthe đầu tư thêm vài cái đôn nữa thì đẹp tuyệt luôn.
Bác Mục cho con hỏi chút.
Trước kia do không biết nên khi bứng và trồng mai phôi con chỉ thoa keo chỗ mặt cắt trên cành còn dưới rễ không thoa keo, giờ đọc hướng dẫn của Bác và thông tin của anh 2222 con thấy lo lắng, vậy giờ có cách nào khắc phục không Bác.
Con cảm ơn Bác nhiều.
Cây này tàng đẹp, thân cốt đẹp ( đế đều không bạn, nếu chi thứ 1 thấp xuống khoảng 10cm thì quá tuyệt) cây này Tết mà nở sẽ "vàng cây", cuối năm nhớ up hình em nó cho mọi người ngắm nha bạn.

" Trước kia do không biết nên khi bứng và trồng mai phôi con chỉ thoa keo chỗ mặt cắt trên cành còn dưới rễ không thoa keo, giờ đọc hướng dẫn của Bác và thông tin của anh 2222 con thấy lo lắng, vậy giờ có cách nào khắc phục không Bác " => Không sao đâu bạn đừng quá lo lắng, bạn cố gắng chăm sóc em nó phát triễn mạnh mẻ, tàn lá xanh um là ok rồi, thường xuyên kiểm tra xem vết cắt kéo mô chưa? mỗi năm khi làm vệ sinh chà rửa thân cành thì bạn vệ sinh vết cắt, sao đó lại bôi keo tiếp thì thẹo sẽ mau lành lắm.
Bạn đợi thêm hướng dẫn của Bác Mục nha.
 
Bác diepviên muốn gì ? muốn khẳng định mình ?....thì nên tạo 1 chủ đề khác...
đừng ở đây để... dựa dẫm rồi "lập lờ đánh lận con đen"...vì tôi không khẳng định mình bằng cách đấu đá .. nhưng tôi cảm thấy rằng :
Đã thấy đến lúc..chủ đề phải này giao lại cho bác diepvien...người chăm mai trong tưởng tượng...dẫn dắt anh chị em...để chăm cây mai sạch, xanh ...trường thọ mà công xuất bông vẫn cao
Nào mời bác diepvien..dắt thương lái vào...để chăm mai theo kiểu thương lái
 
Last edited:
Lâu rồi mình không tham gia vào mục này như đã hứa ,nhưng thỉnh thoảng có nghe qua để học hỏi những điều hay lẽ phải bởi biển học là vô bờ bến...!
Chào bác ducky, hôm qua em nhậu ngoài Huế hơi quá chén (khu Đầm Chuồn ngoài Phá Tam Giang non nước hữu tình nên...vui quá) nhưng không niềm vui nào bằng đọc bài bác và biết bác vẫn lâu lâu ghé vì.... mai vàng và ... anh em diễn đàn. Thực ra em rất tâm trạng từ sáng hôm qua khi đọc bài bác Bảy. Em vẫn click vào tài khaonr của bác ấy nhưng: "
baychap được nhìn thấy lần cuối: Chủ nhật lúc 23:01"

Bác Bảy ơi! … cho phép connhìn nhận ở góc độ khác tí, con còn nhớ câu này không biết có đúng nguyên văn không: kẻ chê ta (mà chê đúng) là thầy ta, kẻ khen ta (mà khen sai) là kẻ thù của ta… cho nên có thể lời của bác Mục hơi … khó nghe. nhưng con cũng thành thật là lòng tốt của bác đặt chưa đúng chỗ nên mới … có chuyện, vì bác nhiệt tình muốn giúp anh em nhưng có thể không đúng với ý của tác giả nên... Mà thôi …
Có đôi khi tôi không thích cách trả lời thẳng thắn và cụt ngủn của bác mục. Nhưng tôi vẫn tôn trọng bác cùng với những kiến thức mà bác đã hết lòng truyền đạt lại cho người khác một cách không vụ lợi.
Ở trên diễn đàn đã lâu chắc bác cũng phần nào hiểu Lão Tà, vì tâm huyết với cây mai và muốn phổ biến cách chăm mai sạch, trường tồn cho mọi người nên bác Mục cũng … có nhiều kẻ không ưa và muốn phá… Vì thế nên bác Mục (theo ý con) là bậc ‘tri nhân giả trí,tự tri giả minh’ nôm na là biết người, tự biết mình… nên bác Mục buộc phải áp dụng binh pháp Tôn tử 'tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương' để chiếm phần thượng phong nên đôi khi thành ra kiểu như diệt nấm bệnh làm ảnh hưởng tới hệ vi sinh trong đất trồng mai thôi bác Bảy…Sống ở thời bùng nổ công nghệ như hiện nay, làm anh hùng bàn phím thì dễ, chỉ vài cái click chuột thì ai cũng có thể chỉ vẽ cho người khác, rồi còn chọc ngoáy lung tung, cạm bẫy đầy rẫy nên bác Mục đôi lúc “xù lông” với những bài viết mà bác ấy cảm thấy “có vấn đề” âu cũng là hợp lý bác Bảy ơiiiiii.
Bác hay nói về khổ đế trong "tứ diệu đế" của Phật nhưng bác mới nói đến "sở cầu bất đáo khổ" - nghĩa là muốn việc gì mà không đạt được thì khổ và "Oán tăng hội khổ" - thù ghét mà phải gặp nhau thì khổ mà bác chưa nói đến "ái biệt ly khổ" - nghĩa là thương mến nhau mà không gặp được nhau thì cũng khổ lắm bác Bảy ơi.
Mấy hôm nay đọc bài viết chắc bác cũng thấy bác @2222 gặp gôc mai đẹp cũng cầm lòng không đặng, mừng cho bác ấy đã sở hữu được gốc mai quý. Tình yêu mai vàng với anh em trên diễn đàn này sẽ là trường tồn bác ạ, đó là điều con dám khẳng định. Khi ta tôn vinh mai vàng chính là ta đang tôn vinh người trồng mai và cả những nhười .. yêu mai mà chưa có điều kiện tự trồng nên mỗi độ xuân về lại …đi mua…Vì thế con mong rằng với niềm đam mê mai vàng của mình, bác Bảy sẽ tiếp tục theo dõi các bài viết để rồi sẽ chăm sóc được những chậu mai như ý bác nhé.
Lâu nay bác @LeMinhHieu không thấy ghé vào diễn đàn không biết sao nữa con cũng thấy nhớ nhớ. Mong rằng năm nay bác Hiếu bình an sẽ yên bề gia thất đúng dự định để hai bên gia đình có thêm "dâu hiền rể thảo".
Thôi, mới sáng mà lan man nhiều quá làm phiền các bác, có gì sai sót mong các bác thứ lỗi. Đặc biệt bác Mục và bác Bảy vì con chưa bao giờ rơi vào tâm trạng như thế này với một người chưa từng gặp mặt nên viêt hơi lan man nên có gì bác Bảy và bác Mục bỏ quá cho con nhé.
 
Nhà thông thái hôm nay..thành nhà hùng biện...
tôi nhận ra bác ngay từ đầu...tôi gọi bác là nhà thông thái mà bác phản đối
bất kì ai .. chỉ cần vài bài viết của họ là tôi biết..bản chất
do đó "danh sách các khuôn mặt đen" của tôi dài lắm...trong đó có... diepvien
 
Last edited:
..ở diễn đàn này có 2 người trí nhớ rất tốt : Bác Mục và Hoangmai dng ..!!hiii mình thì trí nhớ ko tốt lắm ,cái nào muốn nhớ thì đưa vào bộ nhớ thôi ...!!! được cái là thông minh..!!!hiiii
 
cái nào muốn nhớ thì đưa vào bộ nhớ thôi ...!!! được cái là thông minh..!!!hiiii

Tran the à...nếu bác không có bộ nhớ tốt...làm sao bác thành bác sỹ?
Trong khi 1 bịnh có thể có đến 500 triệu chứng khác nhau ?!

Có lần 1 máy tính chẩn bịnh đua với 1 ông bác sỹ giỏi Về 1 bịnh nhân có bịnh trạng phức tạp nhất...
- máy tính kết luận: có tới 400 triệu chứng trong 500 triệu chứng của bịnh A

- Bác sỹ giỏi chỉ đưa ra được mấy chục...nhưng kết luận là bịnh gì thì ông bác sỹ...đúng

Tran the : theo bác ..người độc ác và người hồn nhiên ngây thơ
Ai có tội nặng hơn ?
 
Mai đâu có nhiều thuốc..

- bọ trĩ.. nhện đỏ.. sâu ăn lá...thì thuốc sinh học Boama..diệt cả 3 một lượt rồi..(10cc+8 lít nước)
thỉnh thoảng luân phiên với actara (1 gói 8 lít nước)
hoặc regen cho chắc ăn ( tùy gói có gói 8 lít nước..có gói 16 lít nước)

- trị tuyến trùng 4 tháng 1 lần với thuốc sinh học tervigo
Pha 1cc 1lít nước ( chai 100ml +100lít nước)

Về thuốc trừ nấm thì anvil 10 cc 8 lít nước ( thuốc lưu dẫn)
-Coc các loại đóng gói nhỏ có ghi rõ ràng lượng nước pha ( không lưu dẫn)
-Đồng đỏ (norsshield) 10 gram 8 lít ( không lưu dẫn)
....v.v



Thuốc trừ nấm có thể pha chung với phân bón lá *
Phân bón lá có thể pha chung với thuốc diệt bọ trĩ*
Nói chung chỉ nên pha 2 loại với nhau thôi chớ bao giờ pha 3 loại chung nhau

Không nên pha 2 loại thuốc trừ sâu chung nhau
không nên pha 2 loại thuốc trừ nấm bịnh chung nhau
nếu mình không rành về sự tương kị của hoá chất làm mất tác dụng ... hoặc sự tương tác làm thuốc thành quá mạnh gây cháy lá rụi đọt hoặc chết cây

Các loại thuốc sinh học..phải hoàn toàn dùng riêng.. không chung với bất kì thứ gì kể cả chất bám dính

* = đây là cái cần phải cân nhắc lợi hại khi pha chung :
Phân bón lá được cây hấp thụ qua khí khổng... nói chung là phải thấm vào lá.. do đó không được pha chung với chất bám dính vì chất bám dính là 1 loại keo để giữ thuốc.. và thuốc sẽ không thấm vào lá được

Thuốc diệt bọ trĩ phải pha chung với chất bám dính công dụng diệt bọ trĩ thuốc sẽ tăng cao
Vì thế pha phân bón lá chung với acrata sẽ không được pha thêm chất bám dính..như vậy công dụng diệt bọ trĩ của actara sẽ không triệt để

Ngược lại nếu pha chung với chất bám dính..thì phân bón lá sẽ không thấm vào lá được...nhưng công dụng diệt bọ trĩ cua actara sẽ triệt để

-về thuốc trừ nấm phải pân biệt được 2 loại : thuốc có lưu dẫn và không lưu dẫn

Thuốc có lưu dẫn là thuốc sẽ thấm vào cây theo mạch nhựa để phân tán tới ngọn và tới đầu rễ
Thì loại thuốc này không được pha chung với chất bám dính

Các loại thuốc có lưu dẫn luôn được ghi rõ ràng ngoài bao bì

Các loại thuốc không ghi ( có lưu dẫn hay không) là thuốc diệt nấm tại chỗ...ngĩa là tác dụng tiếp xúc..chạm là giết..diệt ngoài da..Thì phải pha với chất bám dính, để thuốc loang đều và dính lâu trên cây ..thì tác dụng diệt nấm sẽ cao



Thuốc nhện đỏ hoặc bọ trĩ ( regen.. actara..v.v)..trộn chung với thuốc trừ nấm coc + chất bám dính thì nên

501 hoặc cá alaska..+ trừ nấm anvil thì nên vì các loại này cần thấm sâu vào cây nên không được pha với chất bám dính
v..v
Cháu cảm ơn Bác Mục!
 
Chào bác ducky, hôm qua em nhậu ngoài Huế hơi quá chén (khu Đầm Chuồn ngoài Phá Tam Giang non nước hữu tình nên...vui quá) nhưng không niềm vui nào bằng đọc bài bác và biết bác vẫn lâu lâu ghé vì.... mai vàng và ... anh em diễn đàn. Thực ra em rất tâm trạng từ sáng hôm qua khi đọc bài bác Bảy. Em vẫn click vào tài khaonr của bác ấy nhưng: "
baychap được nhìn thấy lần cuối: Chủ nhật lúc 23:01"

Bác Bảy ơi! … cho phép connhìn nhận ở góc độ khác tí, con còn nhớ câu này không biết có đúng nguyên văn không: kẻ chê ta (mà chê đúng) là thầy ta, kẻ khen ta (mà khen sai) là kẻ thù của ta… cho nên có thể lời của bác Mục hơi … khó nghe. nhưng con cũng thành thật là lòng tốt của bác đặt chưa đúng chỗ nên mới … có chuyện, vì bác nhiệt tình muốn giúp anh em nhưng có thể không đúng với ý của tác giả nên... Mà thôi …

Ở trên diễn đàn đã lâu chắc bác cũng phần nào hiểu Lão Tà, vì tâm huyết với cây mai và muốn phổ biến cách chăm mai sạch, trường tồn cho mọi người nên bác Mục cũng … có nhiều kẻ không ưa và muốn phá… Vì thế nên bác Mục (theo ý con) là bậc ‘tri nhân giả trí,tự tri giả minh’ nôm na là biết người, tự biết mình… nên bác Mục buộc phải áp dụng binh pháp Tôn tử 'tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương' để chiếm phần thượng phong nên đôi khi thành ra kiểu như diệt nấm bệnh làm ảnh hưởng tới hệ vi sinh trong đất trồng mai thôi bác Bảy…Sống ở thời bùng nổ công nghệ như hiện nay, làm anh hùng bàn phím thì dễ, chỉ vài cái click chuột thì ai cũng có thể chỉ vẽ cho người khác, rồi còn chọc ngoáy lung tung, cạm bẫy đầy rẫy nên bác Mục đôi lúc “xù lông” với những bài viết mà bác ấy cảm thấy “có vấn đề” âu cũng là hợp lý bác Bảy ơiiiiii.
Bác hay nói về khổ đế trong "tứ diệu đế" của Phật nhưng bác mới nói đến "sở cầu bất đáo khổ" - nghĩa là muốn việc gì mà không đạt được thì khổ và "Oán tăng hội khổ" - thù ghét mà phải gặp nhau thì khổ mà bác chưa nói đến "ái biệt ly khổ" - nghĩa là thương mến nhau mà không gặp được nhau thì cũng khổ lắm bác Bảy ơi.
Mấy hôm nay đọc bài viết chắc bác cũng thấy bác @2222 gặp gôc mai đẹp cũng cầm lòng không đặng, mừng cho bác ấy đã sở hữu được gốc mai quý. Tình yêu mai vàng với anh em trên diễn đàn này sẽ là trường tồn bác ạ, đó là điều con dám khẳng định. Khi ta tôn vinh mai vàng chính là ta đang tôn vinh người trồng mai và cả những nhười .. yêu mai mà chưa có điều kiện tự trồng nên mỗi độ xuân về lại …đi mua…Vì thế con mong rằng với niềm đam mê mai vàng của mình, bác Bảy sẽ tiếp tục theo dõi các bài viết để rồi sẽ chăm sóc được những chậu mai như ý bác nhé.
Lâu nay bác @LeMinhHieu không thấy ghé vào diễn đàn không biết sao nữa con cũng thấy nhớ nhớ. Mong rằng năm nay bác Hiếu bình an sẽ yên bề gia thất đúng dự định để hai bên gia đình có thêm "dâu hiền rể thảo".
Thôi, mới sáng mà lan man nhiều quá làm phiền các bác, có gì sai sót mong các bác thứ lỗi. Đặc biệt bác Mục và bác Bảy vì con chưa bao giờ rơi vào tâm trạng như thế này với một người chưa từng gặp mặt nên viêt hơi lan man nên có gì bác Bảy và bác Mục bỏ quá cho con nhé.
Chào anh hoangmaidng,
Đọc bài viết của anh mà tâm trạng của em vơi bớt phần nào, cũng như vì từ lúc đọc bài viết của bác baychap viết xong cảm thấy buồn và tiếc vì tất cả anh em đã vào diễn đàn vì niềm đam mê nhưng lại....
Trước đây mình theo từng bài viết của Bác Bình Minh,Phung Dien, Bác Mục...ở các diễn đàn caycanhvietnam, nên mình hiểu sao vì Bác lại nhạy cảm với các nick gây rối, gây chuyện như vậy...Vì đam mê mà Bác Mục truyền đạt bao nhiêu kiến thức ( về cây mai, về cuộc sống...) cho tất cả mọi người yêu mai vàng mà không có bất cứ tư lợi nào, cũng chính vì việc này đã vô tình đụng chạm lợi ích nhiều người ( nhà vườn..) không đàng hoàng luôn luôn tìm cách triệt hại, đốn bỏ "cái gai" này....mình nói ít hy vọng anh em hiểu nhiều....do đó phải hiểu tại sao Bác Mục luôn đắn đo, cân nhắc từng câu chữ trong việc trả lời và hướng dẫn cho anh em, vì nếu người ngay thì không nói làm gì, gặp phải các nick ma đầu thì có chuyện nhức đầu.....Lang man vài dòng tâm sự khi đọc bài viết đầy tâm trạng của anh hoangmaidng.
 
Tran the à...nếu bác không có bộ nhớ tốt...làm sao bác thành bác sỹ?
Trong khi 1 bịnh có thể có đến 500 triệu chứng khác nhau ?!

Có lần 1 máy tính chẩn bịnh đua với 1 ông bác sỹ giỏi Về 1 bịnh nhân có bịnh trạng phức tạp nhất...
- máy tính kết luận: có tới 400 triệu chứng trong 500 triệu chứng của bịnh A

- Bác sỹ giỏi chỉ đưa ra được mấy chục...nhưng kết luận là bịnh gì thì ông bác sỹ...đúng

Tran the : theo bác ..người độc ác và người hồn nhiên ngây thơ
Ai có tội nặng hơn ?
..Dạ ,làm việc trên con người ,khi cầm Dao , cầm kéo phải chính xác ,ko đoán mò ..cái nào vượt kiến thức ,ko giỏi thì Con ko làm (đừng sợ, mình là BS nói ko biết người khác chê..)..còn trong trường hợp ca bệnh bất thường ,xử lý tình huống cần phải có sự tính toán, thông minh ,khéo léo -->>nếu ko được bệnh nhân sẻ mang thương tật suốt đời ..phải hối hận lương tâm ...!!!
 
..Con học Bác câu này trong công việc "thuận theo tự nhiên.." nhiều bs làm đẹp cho bệnh nhân bất chấp tất cả ,sau này để lại hậu quả ...
..cái nào làm đẹp nhưng ko ảnh hưởng sức khỏe thì con làm ...cái nào đẹp mang lại hậu quả con khuyên bệnh nhân thôi ,ko nên làm ..!!
..nhưng cuộc sống hiện nay ..con thấy ko ổn ..BS trẻ bây giờ đem cái nghề Y ra kinh doanh hết rồi ..!! mới ra trường phải học làm sao,việc gì ..cho trở thành người mau giàu có ..!!!!
..hãy sống sao cho Lòng thanh thản..!!
..hãy sống sao cho Lương tâm ko cắn rứt..
!!
..con xin phép kể cho Bác nghe 2 câu chuyện rất đơn giản nhưng con hay nhớ ..
1. ..có hôm con đi ăn sáng cùng với đứa con :
..có 1 người lớn tuổi đi qua thấy con ,ông ta cúi chào Bác (BS)
đứa con về nhà kể lại cho Mẹ ,rồi Bà ngoại nghe ..con thấy nhiều người lớn tuổi đi ngang qua thấy Ba mình cúi đầu chào Ba kìa ,họ tôn trọng Ba của mình đó .. ....đứa con (của con) tự nhiên ước mơ lớn lên làm BS..!!!
2..có hôm con đang đứng với Bố của mình :
..có người lớn tuổi đi qua thấy 2 Bố con đang đứng phía trước chơi ..
Ông ta đứng lại quay vào nhìn Con rồi nói Chào Bác (BS) , rồi tiếp tục quay sang nhìn Bố của Con nói chào Chú (vì ông ta lớn tuổi hơn Bố của con )..
..con vẫn luôn nhớ câu chuyện này nhắc nhở Lòng mình sống sao cho có ích với đời ..!!!
 
Last edited:
Back
Top