Mình chưa biết vụ ảnh 3 và anh Vỉnh anh à
Còn về xông bóng đèn cho rắn là không nên đâu anh. mình dã làm thử rồi.
Nếu rắn nằm trên cạn thì bị khô da mất nước, còn nằm dưới nước, anh xông cho nóng nước thì bỏ thêm tí xã, đậu xanh, củ môn... vào, rồi mêm tí gia vị luôn nha anh
Hì hì, từ-từ, bớt lửa lại anh Xuân-Vũ ơi, anh làm tui thèm chảy nước miếng...
Tui chưa nuôi rắn bao giờ, nên bàn bậy cho có chuyện nói cho vui vậy mà! Vậy thì... bàn nha :
- Loài máu nóng chúng ta ,dùng "máu nóng" để điều-hòa thân-nhiệt, nhưng loài máu lạnh thì không, chúng phải lấy nhiệt-độ từ bên ngoài để tạo năng-lượng cho cơ-thể chúng hoạt-động. Tùy theo loài của mỗi địa-phương, ở đây mình nói loài máu lạnh mà "bản địa" của chúng là nhiệt-đới, thì nhiệt-độ dưới 18oC là chúng đã ít ăn, hay ngưng ăn rồi (đó là tui nói về cá). Còn các loài máu lạnh bò sát khác, để sống còn, chúng phải tìm nguồn nhiệt từ ánh mặt trời, sau khi phơi nắng, nạp đủ năng-lượng, chúng sẽ bắt đầu đi săn mồi. Có khi lạnh quá, chúng cũng mò vô giường mình đang ngủ tìm "hơi ấm tình thương" cho qua... đêm cô-đơn !
- Ở bên đây vào mùa đông thường bắt gặp rắn tìm khuỷnh đất trống nho nhỏ không cỏ, cuộn mình phơi nắng. Tui cũng có lần bắt đước 1 con rắn cuộn mình nằm sưởi ấm trên một tấm tôn, lúc đó đã rất nóng. Con rắn quá lớn, bụng rất to. Khi mỗ bụng ra còn nguyên 1 con mèo lớn chưa tiêu.
- Tại 1 vùng biển Nam Mỹ có giống kỳ đà nước, sống trong hang trên bờ, ăn rong dưới đáy biển. Mỗi sáng từng bầy hàng ngàn con, nằm như chết trên mấy tảng đá ngập tràn ánh nắng. Chúng đang "sạc' nhiệt-lượng. Các nhà khoa-học dùng máy đo nhiệt chiếu vào thì mấy con mới phơi nắng hình tối thui, mấy con có chút nhiệt mình hơi sáng còn mấy con sạc đủ rồi thì mình đỏ tươi (mặc dù mắt thường thấy nó vẫn như mấy con khác). Khi đã sạc đủ, chúng nhào xuống biển cạp rong. Khi hết "Pin", lại lên sạc tiếp.
Thưa anh, đó là lý-do tôi nói "sưởi" cho rắn được. Tôi nghĩ mình có thể sưởi như chúng ta sưởi gà con vịt con : Cho 1 bóng đèn dưới 1 miếng tôn hay miếng ván nhỏ đặt ở góc chuồng, rắn cần thì lại gần, hoặc lên nằm hẵn trên miếng ván. Đủ ấm thì bò xuống kiếm ăn.
Tôi nói cái nầy sai thì anh sửa dùm : (Vùng nhiệt-đới) Nuôi loài máu lạnh (cá và bò sát) nếu nhiệt-độ ấm thì bình-thường, trên ấm một chút chúng ăn bạo, lớn nhanh, nhưng coi chừng thiếu ốc-xy. Nhiệt-độ hơi lạnh, chúng ít ăn, coi chừng nếu không giảm thức ăn thì hồ sẽ bị ô-nhiễm. Lạnh hơn chút nữa thì ngưng ăn, ngưng hoạt-động.
Ôi thôi, tôi thèm nuôi quá, rồi nói sảng... nhưng mà mấy củ sả, củ môn với chén đậu xanh còn đó không ?
Thân.