Nghĩ về Hoàng Sa

  • Thread starter iceman
  • Ngày gửi
Vậy m
Chú nghèo thì có. Dân Việt giàu thí mịa lun.

Thằng này người Quảng Đông mà bác.
Vậy mình không cần nói gì thêm. Ai cũng có tự hào dân tộc riêng, bởi mỗi dân tộc đều có những anh hùng và không thiếu những thằng kh..., tên này thuộc thành phần nào thì tùy nhận xét của mọi người
 


Vậy m
Vậy mình không cần nói gì thêm. Ai cũng có tự hào dân tộc riêng, bởi mỗi dân tộc đều có những anh hùng và không thiếu những thằng kh..., tên này thuộc thành phần nào thì tùy nhận xét của mọi người
Bạn hỏi bác thuy-canh xem bác ấy mang quốc tịch gì ?
Thân !
 
Thế bác có biết ngày mất của anh hùng Nguyễn Trung Trực ? Câu nói nổi tiếng của người anh hùng này liệu có biết ? Và mình vẫn muốn biết bạn mang quốc tịch gì ? Thêm một điều nữa bạn xem lại những bài viết của mình trong chủ đề này xem có mấy người trích dẫn hay thích. Bạn nói dân mình hèn nhát vậy bạn làm được gì rồi. Một người không tôn trọng dân tộc mình thử hỏi là người như thế nào. Tôi không làm gì cho tổ quốc nhưng cũng biết gia đình tôi mang quốc tịch Việt Nam, và tôi được dạy rằng ai cũng có cội nguồn dân tộc. Là người phải biết yêu tổ quốc. Bạn đang mang quốc tịch nào vậy. Cho biết xem. Bạn biết tiếng Việt, theo thông tin bạn 29t mình 27 thua nhau không bao nhiêu xưng hô là cháu thì bạn đề cao mình quá đấy, người Việt Nam xưng khiêm hô tôn . Qua cách xưng hô biết ít nhiều về nhân cách của một con người rồi...
Cám ơn bạn Ngo Tuan! Nguyễn Trung Trực được thờ như một vị Thần! Ông có một người cháu ở Úc.
Thân.
 
Last edited:
Thế bác có biết ngày mất của anh hùng Nguyễn Trung Trực ? Câu nói nổi tiếng của người anh hùng này liệu có biết ? Và mình vẫn muốn biết bạn mang quốc tịch gì ? Thêm một điều nữa bạn xem lại những bài viết của mình trong chủ đề này xem có mấy người trích dẫn hay thích. Bạn nói dân mình hèn nhát vậy bạn làm được gì rồi. Một người không tôn trọng dân tộc mình thử hỏi là người như thế nào. Tôi không làm gì cho tổ quốc nhưng cũng biết gia đình tôi mang quốc tịch Việt Nam, và tôi được dạy rằng ai cũng có cội nguồn dân tộc. Là người phải biết yêu tổ quốc. Bạn đang mang quốc tịch nào vậy. Cho biết xem. Bạn biết tiếng Việt, theo thông tin bạn 29t mình 27 thua nhau không bao nhiêu xưng hô là cháu thì bạn đề cao mình quá đấy, người Việt Nam xưng khiêm hô tôn . Qua cách xưng hô biết ít nhiều về nhân cách của một con người rồi...
Bạn Ngo Tuan,
Tuổi trẻ phải vậy chứ, bạn được đó. Tôi thích tính khảng khái của bạn.
Thân mến
 
Thế bác có biết ngày mất của anh hùng Nguyễn Trung Trực ? Câu nói nổi tiếng của người anh hùng này liệu có biết ? Và mình vẫn muốn biết bạn mang quốc tịch gì ? Thêm một điều nữa bạn xem lại những bài viết của mình trong chủ đề này xem có mấy người trích dẫn hay thích. Bạn nói dân mình hèn nhát vậy bạn làm được gì rồi. Một người không tôn trọng dân tộc mình thử hỏi là người như thế nào. Tôi không làm gì cho tổ quốc nhưng cũng biết gia đình tôi mang quốc tịch Việt Nam, và tôi được dạy rằng ai cũng có cội nguồn dân tộc. Là người phải biết yêu tổ quốc. Bạn đang mang quốc tịch nào vậy. Cho biết xem. Bạn biết tiếng Việt, theo thông tin bạn 29t mình 27 thua nhau không bao nhiêu xưng hô là cháu thì bạn đề cao mình quá đấy, người Việt Nam xưng khiêm hô tôn . Qua cách xưng hô biết ít nhiều về nhân cách của một con người rồi...
Dân VN hèn nhát ngu dốt, dân trí thấp .. thì cháu nghĩ làm được j ... Cháu về xem lại 5 đời nhà cháu xem có được mấy người đứng lên chống giặc ... nhà cháu có 5 -7 người có 1 ngược học giỏi là cháu nhận vơ vào là mình học giỏi à .. vãi cháu. Vì sao gọi là cháu .. vì cái thể loại nhận vơ như thế nên anh đây gọi chú là cháu đó nhé.
Cám ơn bạn Ngo Tuan! Nguyễn Trung Trực được thờ như một vị Thần! Ông có một người cháu ở Úc.
Thân.
Bác này là một trong những ví dụ về thành phần bỏ nước vì thân ... người VN cơ bản cũng như bác này mà thôi. Cháu đây cũng thuộc loại hèn nhát trơ mắt ếch nhìn bọn ăn tàn phá nát thôi, quốc tịch Việt Nam nhé .. :D:D
 
Last edited:
Dân VN hèn nhát ngu dốt, dân trí thấp .. thì cháu nghĩ làm được j ... Cháu về xem lại 5 đời nhà cháu xem có được mấy người đứng lên chống giặc ... nhà cháu có 5 -7 người có 1 ngược học giỏi là cháu nhận vơ vào là mình học giỏi à .. vãi cháu. Vì sao gọi là cháu .. vì cái thể loại nhận vơ như thế nên anh đây gọi chú là cháu đó nhé.

Bác này là một trong những ví dụ về thành phần bỏ nước vì thân ... người VN cơ bản cũng như bác này mà thôi. Cháu cũng thuộc loại hèn nhát trơ mắt ếch nhìn bọn ăn tàn phá nát thôi :D:D
Mình vẫn muốn biết bạn đang mang quốc tịch nào ?
 
Dân VN hèn nhát ngu dốt, dân trí thấp .. thì cháu nghĩ làm được j ... Cháu về xem lại 5 đời nhà cháu xem có được mấy người đứng lên chống giặc ... nhà cháu có 5 -7 người có 1 ngược học giỏi là cháu nhận vơ vào là mình học giỏi à .. vãi cháu. Vì sao gọi là cháu .. vì cái thể loại nhận vơ như thế nên anh đây gọi chú là cháu đó nhé.
Trái tim con người rất nhỏ bé .
Hoạn nạn có thể cùng nhau nhưng cùng chung lợi ích thì khó lắm mọi người ơi .
Chuyện đời này người ăn không hết kẻ lần không ra . Người vất vả đấu tranh cho cách mạng đến khi lợi ích lơn lên nhiều thì đấu đá nghi kỵ lẫn nhau , và thế là có thằng ra đường , có đứa vào tù .
Nạn đói năm ẤT DẬU đa phần là ở miền bắc và miền trung , còn người miền nam lại được tiếng cưu mang người miền bắc ....buồn cười nhỉ .
 

Cám ơn bạn Ngo Tuan! Nguyễn Trung Trực được thờ như một vị Thần! Ông có một người cháu ở Úc.
Thân.
Người việt nam không ai đáng thương như bác này .
Một lão già cuối đời vẫn không thể an lòng được chỉ vì cái não ăn trứng lộn .
 
Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc tôi đã nói rất rõ ràng "
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!


Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh

(Bút tích lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam) "
Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên... tôi cũng là một người Việt Nam như bao người khác và truyền thống của dân tộc tôi không cần bạn phải giải thích gì thêm tôi biết rất rõ qua lịch sử và GDCD hay văn học...chúng tôi không phân biệt đồng bào mình " đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại " , bao năm qua đã có biết bao kiều bào đóng góp xây dựng đất nước, những con người tri thức nơi phương trời xa vẫn không nguôi nhớ về đất mẹ...chúng tôi cũng như bào dân tộc khác cũng có những thăng trầm, những khó khăn trong quá trình phát triển...thử hỏi đất nước nào lại không trải qua. và chúng tôi được dạy rằng hãy yêu dân tộc mình và yêu mọi người, và tuyệt đối không bao giờ xúc phạm đến dân tộc khác...bởi kẻ xúc phạm đến dân tộc khác thì mới gần giống người thôi...đất nước bạn dạy bạn thế nào về dân tộc khác ? bạn nghiên cứu lịch sử chúng tôi kỹ vậy, bạn tìm điều gì ở nó ? dân tộc bạn dạy lịch sử với mục đích gì ?
Chúng tôi biết rằng ngày hôm nay có được không phải chỉ bằng lời nói mà còn cả sương máu của cha ông :
" Nước chúng ta
Nước những người không bao giờ khuất
...Ôm đất nước những người áo vải
Đã đứng lên thành những anh hùng
Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!
"
Dân tộc tôi là thế ? còn dân tộc bạn thế nào ?
 
Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc tôi đã nói rất rõ ràng "
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!


Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh

(Bút tích lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam) "
Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên... tôi cũng là một người Việt Nam như bao người khác và truyền thống của dân tộc tôi không cần bạn phải giải thích gì thêm tôi biết rất rõ qua lịch sử và GDCD hay văn học...chúng tôi không phân biệt đồng bào mình " đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại " , bao năm qua đã có biết bao kiều bào đóng góp xây dựng đất nước, những con người tri thức nơi phương trời xa vẫn không nguôi nhớ về đất mẹ...chúng tôi cũng như bào dân tộc khác cũng có những thăng trầm, những khó khăn trong quá trình phát triển...thử hỏi đất nước nào lại không trải qua. và chúng tôi được dạy rằng hãy yêu dân tộc mình và yêu mọi người, và tuyệt đối không bao giờ xúc phạm đến dân tộc khác...bởi kẻ xúc phạm đến dân tộc khác thì mới gần giống người thôi...đất nước bạn dạy bạn thế nào về dân tộc khác ? bạn nghiên cứu lịch sử chúng tôi kỹ vậy, bạn tìm điều gì ở nó ? dân tộc bạn dạy lịch sử với mục đích gì ?
Chúng tôi biết rằng ngày hôm nay có được không phải chỉ bằng lời nói mà còn cả sương máu của cha ông :
" Nước chúng ta
Nước những người không bao giờ khuất
...Ôm đất nước những người áo vải
Đã đứng lên thành những anh hùng
Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!
"
Dân tộc tôi là thế ? còn dân tộc bạn thế nào ?

Dân tộc Việt đây cháu ..đọc cho rõ người ta mô tả dân Việt thế nào nhé

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm


Còn bác này muốn đươợc đui mù để khỏi thấy cảnh tanh dơ của dân Việt nè cháu

Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ
Dầu đui mà khỏi danh nhơ
Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình
Dầu đui mà đặng trọn mình
Còn hơn có mắt đổi hình tóc râu
Sang chi theo thói tha cầu
Dọc ngang chẳng đoái trên đầu có ai
Sáng chi đắm sắc tham tài
Lung lòng nhân dục mang tai họa trời
Sáng chi sàm nịnh theo đòi
Nay vinh mai nhục mang lời thị phi
Sáng chi nhân nghĩa bỏ đi
Thảo ngay chẳng biết, lỗi nghì thiên luân
Thấy rồi muôn việc trong trần
Xin còn hai chữ “tâm thần” ở ta
 
Dân tộc Việt đây cháu ..đọc cho rõ người ta mô tả dân Việt thế nào nhé

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm


Còn bác này muốn đươợc đui mù để khỏi thấy cảnh tanh dơ của dân Việt nè cháu

Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ
Dầu đui mà khỏi danh nhơ
Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình
Dầu đui mà đặng trọn mình
Còn hơn có mắt đổi hình tóc râu
Sang chi theo thói tha cầu
Dọc ngang chẳng đoái trên đầu có ai
Sáng chi đắm sắc tham tài
Lung lòng nhân dục mang tai họa trời
Sáng chi sàm nịnh theo đòi
Nay vinh mai nhục mang lời thị phi
Sáng chi nhân nghĩa bỏ đi
Thảo ngay chẳng biết, lỗi nghì thiên luân
Thấy rồi muôn việc trong trần
Xin còn hai chữ “tâm thần” ở ta
Hai người này không phải miêu tả dân Việt Nam bạn nhé, Hịch Tướng Sĩ tác giả Trần Quốc Tuấn SGK Ngữ Văn 8 được đưa vào giảng dạy ...tôi học được rằng yêu dân tộc là như người anh hùng này lo lắng việc của đất nước từ khi chưa có giặc và phải biết dạy người dưới trướng mình biết yêu đất nước như vậy.
bài thứ hai là tâm tư của đồ Chiểu người thầy đáng kính của dân tộc...bạn có nghĩ rằng người mà tác giả nói đến trong bài "Còn hơn có mắt ông cha không thờ" là mình không người mang quốc tịch Việt Nam là bạn sao ?
Chở bao nhiêu đọa thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
đất nước xã hội nào không có người tốt kẻ xấu, xã hội nào không có lúc hưng lúc thịnh nhưng tình yêu tổ quốc sẽ càng được bồi đắp từ những điều nhỏ bé nhất...
yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
nay yêu quê hương có một phần máu thịt của em tôi

Khi tổ quốc cần họ biết sống xa nhau

cháu chiến đầu hôm nay
vì lòng yêu tổ quốc
bà ơi cũng vì bà
vì tiếng gà thân thuộc
ổ trứng hồng tuổi thơ

LÒNG YÊU NƯỚC

Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương. Người vùng Bắc nghĩ đén cánh rừng bên dòng sông Vina hay miền Xu-cô-nô, thân cây mọc là là mặt nước, nghĩ đến những đêm tháng 6 sáng hồng và tiếng “cô nàng” gọi đùa người yêu. Người xứ Ukraina nhớ bóng thuỳ dương tư lự bên đường, cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh, vào lúc ấy, đời sống thấy đầy đủ và phong phú thay, vào lúc ấy, thời gian dường như không trôi đi nữa. Chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng trọng thể. Người xứ Gruzia ca tụng khí trời của núi cao, những tảng đá sáng rực và nỗi vui bất chợt của một dòng suối óng ánh bạc, vị mát của nước đóng thành băng, rượu vang cay sẽ tu trong bọc đựng rượu bằng da dê, những lời thân ái giản dị và những tiếng cuối của câu chào tạm biệt vọng lại. Người ở thành Leningrad bị sương mù quê hương ám ảnh, nhớ dòng sông Neva rộng và đường bệ như nước Nga đường bệ, nhớ những tượng bằng đồng tạc những con chiến mã lồng lên, và lá hoa rực rỡ của công viên mùa hè, nhớ phố phường mà mỗi căn nhà là một trang lịch sử. Người Moskva nhớ như thấy lại những phố cũ chạy ngoằn ngoèo lan man như một hoài niệm, để rồi đổ ra những đại lộ của thành phố mới. Xa nữa là điện Kremlin, những tháp cổ ngày xưa, dấu hiệu vinh quang của đất nước Nga và những ánh sao đỏ của ngày mai.

Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Volga, con sông Volga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Có thể nào quan niệm được sức mãnh liệt của tình yêu mà không đem nó vào lửa đạn gay go thử thách. Người ta giờ đây đã hiểu lòng yêu của mình lớn đến dường nào, yêu người thân, yêu Tổ quốc, yêu nước Nga, yêu Liên bang Xô Viết. Điều đó ta đã hiểu, khi kẻ thù giơ tay khả ố động đến Tổ quốc chúng ta. Ai là kẻ chẳng cảm thấy, mùa thu qua, điểu giản dị này: “Mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa?”.

Đơn giản hơn rất nhiều, chủ đề này không cần tranh luận thêm nữa....cứ nhìn lại lượt thích và trích dẫn đủ biết mọi người trong diễn đàn đánh giá về hai ta và hai quan điểm như thế nào rồi. nhưng đừng dùng từ ngữ nào xúc phạm chính bản thân bạn nhé..người mang quốc tịch Việt Nam lại chê chính bản thân mình, bạn có thay đổi không khi vẫn là quốc tịch Việt Nam, không tôn trọng bản thân thì ai tôn trọng bạn, bạn cũng chưa đủ tư cách gọi mình là "cháu" hihi , gọi thế người ta cười cho đấy...
 
Last edited by a moderator:
Hai người này không phải miêu tả dân Việt Nam bạn nhé, Hịch Tướng Sĩ tác giả Trần Quốc Tuấn SGK Ngữ Văn 8 được đưa vào giảng dạy ...tôi học được rằng yêu dân tộc là như người anh hùng này lo lắng việc của đất nước từ khi chưa có giặc và phải biết dạy người dưới trướng mình biết yêu đất nước như vậy.
bài thứ hai là tâm tư của đồ Chiểu người thầy đáng kính của dân tộc...bạn có nghĩ rằng người mà tác giả nói đến trong bài "Còn hơn có mắt ông cha không thờ" là mình không người mang quốc tịch Việt Nam là bạn sao ?
Chở bao nhiêu đọa thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
đất nước xã hội nào không có người tốt kẻ xấu, xã hội nào không có lúc hưng lúc thịnh nhưng tình yêu tổ quốc sẽ càng được bồi đắp từ những điều nhỏ bé nhất...
yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
nay yêu quê hương có một phần máu thịt của em tôi

Khi tổ quốc cần họ biết sống xa nhau

cháu chiến đầu hôm nay
vì lòng yêu tổ quốc
bà ơi cũng vì bà
vì tiếng gà thân thuộc
ổ trứng hồng tuổi thơ

LÒNG YÊU NƯỚC

Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương. Người vùng Bắc nghĩ đén cánh rừng bên dòng sông Vina hay miền Xu-cô-nô, thân cây mọc là là mặt nước, nghĩ đến những đêm tháng 6 sáng hồng và tiếng “cô nàng” gọi đùa người yêu. Người xứ Ukraina nhớ bóng thuỳ dương tư lự bên đường, cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh, vào lúc ấy, đời sống thấy đầy đủ và phong phú thay, vào lúc ấy, thời gian dường như không trôi đi nữa. Chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng trọng thể. Người xứ Gruzia ca tụng khí trời của núi cao, những tảng đá sáng rực và nỗi vui bất chợt của một dòng suối óng ánh bạc, vị mát của nước đóng thành băng, rượu vang cay sẽ tu trong bọc đựng rượu bằng da dê, những lời thân ái giản dị và những tiếng cuối của câu chào tạm biệt vọng lại. Người ở thành Leningrad bị sương mù quê hương ám ảnh, nhớ dòng sông Neva rộng và đường bệ như nước Nga đường bệ, nhớ những tượng bằng đồng tạc những con chiến mã lồng lên, và lá hoa rực rỡ của công viên mùa hè, nhớ phố phường mà mỗi căn nhà là một trang lịch sử. Người Moskva nhớ như thấy lại những phố cũ chạy ngoằn ngoèo lan man như một hoài niệm, để rồi đổ ra những đại lộ của thành phố mới. Xa nữa là điện Kremlin, những tháp cổ ngày xưa, dấu hiệu vinh quang của đất nước Nga và những ánh sao đỏ của ngày mai.

Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Volga, con sông Volga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Có thể nào quan niệm được sức mãnh liệt của tình yêu mà không đem nó vào lửa đạn gay go thử thách. Người ta giờ đây đã hiểu lòng yêu của mình lớn đến dường nào, yêu người thân, yêu Tổ quốc, yêu nước Nga, yêu Liên bang Xô Viết. Điều đó ta đã hiểu, khi kẻ thù giơ tay khả ố động đến Tổ quốc chúng ta. Ai là kẻ chẳng cảm thấy, mùa thu qua, điểu giản dị này: “Mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa?”.
Cháu ơi là cháu ..Cho cháu đọc lại câu này để hiểu đi cháu à!..... "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, nước Nam mới hết người đánh Tây"...Nước nam không thiếu người đánh tây .. nhưng chỉ là mười mấy bác Việt Minh chui lủi trong rừng cháu à ... còn lại cả lũ hèn nhát ngủ ngon giấc cháu à .
Đơn giản hơn rất nhiều, chủ đề này không cần tranh luận thêm nữa....cứ nhìn lại lượt thích và trích dẫn đủ biết mọi người trong diễn đàn đánh giá về hai ta và hai quan điểm như thế nào rồi. nhưng đừng dùng từ ngữ nào xúc phạm chính bản thân bạn nhé..người mang quốc tịch Việt Nam lại chê chính bản thân mình, bạn có thay đổi không khi vẫn là quốc tịch Việt Nam, không tôn trọng bản thân thì ai tôn trọng bạn, bạn cũng chưa đủ tư cách gọi mình là "cháu" hihi , gọi thế người ta cười cho đấy...

Còn nói chuyện like với thích .. thì số người thích làm đĩ cho Pháp chơi còn nhiều hơn số người tham gia đảng cộng sản đông dương nữa cháu à .. điều đó có nghĩa là làm đĩ cho Pháp là đúng đắn, là tốt đẹp hơn tham gia đảng cộng sản đông dương phải không cháu?:Haha::Haha::Hello::Hello:
 
Last edited:
Nếu có số liệu minh chứng để mọi người xem, hay chỉ là suy nghĩ của bạn ? bạn có hỏi cha mẹ mình không, bạn có chỉ thẳng vào họ và nói hối hận vì là con của người Việt Nam không .
Bạn học lịch sử nước nào vậy ? qua bao cuộc kháng chiến của dân tộc mà bạn nói có vai người tham gia cách mạng ?
Bạn có đọc binh pháp tôn tử không, chọn thế phòng thủ, địch mạnh ta yếu thì phài làm sao ? Binh pháp đấy bạn ? Chiến thắng Điện Biên Phủ và tên tuổi những nhà Cách mạng này thế giới cũng phải nghiêng mình đấy.
Mình có minh chứng đầy đủ cho lời nói của mình
Còn bạn? minh chứng hay chỉ nói để nói...ai tin hay họ lại cười bạn hihi, xem lập luận lại xem thế nào ??? mình đợi bạn , nói sao thuyết phục ấy nhé, còn nói vu vơ thì tốn điện nhà nước ? những lời nhận định về dân tộc bạn hãy để phụ huynh bạn xem nhé...
 
Người việt nam không ai đáng thương như bác này .
Một lão già cuối đời vẫn không thể an lòng được chỉ vì cái não ăn trứng lộn .
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvntn3n4n1n31n343tq83a3q3m3237nvn#phandau

Tui cám ơn Thầy đăng-đăng quá khen!
À, tui có việc nầy nhờ Thầy giúp:
- Tui nghe nói Thầy có viết nhiều bài về Nuôi Trồng. Vậy, xin Thầy giúp cho tui đọc với!
Đa tạ Thầy.
 
Nếu có số liệu minh chứng để mọi người xem, hay chỉ là suy nghĩ của bạn ? bạn có hỏi cha mẹ mình không, bạn có chỉ thẳng vào họ và nói hối hận vì là con của người Việt Nam không .
Bạn học lịch sử nước nào vậy ? qua bao cuộc kháng chiến của dân tộc mà bạn nói có vai người tham gia cách mạng ?
Bạn có đọc binh pháp tôn tử không, chọn thế phòng thủ, địch mạnh ta yếu thì phài làm sao ? Binh pháp đấy bạn ? Chiến thắng Điện Biên Phủ và tên tuổi những nhà Cách mạng này thế giới cũng phải nghiêng mình đấy.
Mình có minh chứng đầy đủ cho lời nói của mình
Còn bạn? minh chứng hay chỉ nói để nói...ai tin hay họ lại cười bạn hihi, xem lập luận lại xem thế nào ??? mình đợi bạn , nói sao thuyết phục ấy nhé, còn nói vu vơ thì tốn điện nhà nước ? những lời nhận định về dân tộc bạn hãy để phụ huynh bạn xem nhé...
Cháu ơi là cháu ... anh nói anh là công dân của nước hèn, nước nghèo ..chứ đâu có giống như cháu nghe người ta bảo nước mày hèn, nước mày nghèo thì giãy nãy lên như bị dẫm phải đuôi .. nước ta anh hùng, nước ta giàu mạnh, nước ta binh pháp tôn tẩn .. 36 kế chuồng là thượng sách :Haha::Haha:
- Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nươớc nghèo rồi cháu ợ :Haha::Haha:Cái lớp con cháu sau này rồi cũng là dân của nước hèn nước nghèo mà thôi .. vì cái đám cha ông chúng ngày nay ngồi trơ mắt ếch xem bọn ăn tàn phá nát đất nước .. ba la bô lô dân nước ngộ anh hùng ...:Haha::Haha:
 
Bác Ngo Tuan,
Thật trân trọng những người như bác trong diễn đàn này.
Hy vọng bác sẽ có nhiều bài viết hay cho diễn đàn.
Một người trẻ với kiến thức lịch sử uyên bác, thật đáng ngưỡng mộ.
Và bút văn cũng thật cứng cựa. Good. Way to go, man...!!!
Có một lời chân thành cho bác, giống như tui đã từng viết cho bác Thuy-canh, ta chỉ thảo luận với tri giao, những người đồng cảm. Không nên mất thời gian với người không đáng cho ta bận tâm.
Bởi vậy, tui luôn giữ im lặng với kẻ luôn khiêu khích mình trong topic này. Không phải tui sợ họ. Bởi vì tui xem thường những người như thế. Các comments vớ vẩn đó, tự người đọc sẽ đánh giá tư cách của người viết ra chúng.
Keep peace in mind, man.
Thân mến
 
Last edited by a moderator:
Cháu ơi là cháu ... anh nói anh là công dân của nước hèn, nước nghèo ..chứ đâu có giống như cháu nghe người ta bảo nước mày hèn, nước mày nghèo thì giãy nãy lên như bị dẫm phải đuôi .. nước ta anh hùng, nước ta giàu mạnh, nước ta binh pháp tôn tẩn .. 36 kế chuồng là thượng sách :Haha::Haha:
- Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nươớc nghèo rồi cháu ợ :Haha::Haha:Cái lớp con cháu sau này rồi cũng là dân của nước hèn nước nghèo mà thôi .. vì cái đám cha ông chúng ngày nay ngồi trơ mắt ếch xem bọn ăn tàn phá nát đất nước .. ba la bô lô dân nước ngộ anh hùng ...:Haha::Haha:
Vậy bạn làm được gì rồi. Và mình nghĩ rằng bạn giờ cũng chỉ là kẻ thất bại...thất bại khi nói về cha mẹ mình như thế này " - Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nươớc nghèo rồi cháu ợ :Haha:" một người không biết kính trọng cha mẹ mình thì thử hỏi đủ tư cách nói chuyện với ai, chứ đừng nói gọi người khác là cháu...hay nhận xét người khác. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, bạn là công nhân nước nghèo bởi cha mẹ bạn...dòng máu trong người bạn đang chảy có phải máu đỏ da vàng không, hay bạn như Na Tra lóc thịt trả cha, lóc xương trả mẹ ...sẽ có rất nhiều người đánh giá bạn qua câu nói này bạn hãy nhớ kỹ, cha mẹ với tôi chính là tổ quốc là đất nước vì có họ và đất nước này mới có tôi hôm nay, bạn xem thường cội nguồn của mình vậy bạn là ai trong xã hội này ? bạn đủ tư cách nói chuyện với ai ? gia đình bạn có biết bạn nói về họ như vậy không ? tết để về nhà bạn có nhà để về hay có ai chờ bạn về không ? hay là người ra đi đầu không ngoảnh lại vì phía sau đóng cửa rồi ? hỏi họ xem họ có ghi trong hộ khẩu hay trong giấy khai sinh mình là người đỡ đầu cho một...không biết cội nguồn " - Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nươớc nghèo rồi cháu ợ :Haha::Haha:Cái lớp con cháu sau này rồi cũng là dân của nước hèn nước nghèo mà thôi .. vì cái đám cha ông chúng ngày nay ngồi trơ mắt ếch xem bọn ăn tàn phá nát đất nước .. ba la bô lô dân nước ngộ anh hùng ..." bạn anh hùng đến đâu. lập luận thuyết phục vào, những người làm nên lịch sử cũng có những người đại nghĩa diệt thân, chắc có bạn không ? nhưng mình biết chưa ai là không tôn trọng gia đình mình. chỉ có bạn ??? đọc và xem ai nên gọi ai là cháu nhá ? và lập luận hay vào đừng nói xuông nghe không dính vào đâu, mình đợi bạn thuyết phục mình hehe
Rồi bạn cũng là cha là ông, mình chắc sẽ sống lâu hơn bạn nên cũng đợi xem có người tên ....làm nên lịch sử không ? hay chỉ biết trách người đi trước mà không nhìn lại mình ngày hôm nay thế nào ?
Bác Ngo Tuan,
Thật trân trọng những người như bác trong diễn đàn này.
Hy vọng bác sẽ có nhiều bài viết hay cho diễn đàn.
Một người trẻ với kiến thức lịch sử uyên bác, thật đáng ngưỡng mộ.
Và bút văn cũng thật cứng cựa. Good. Way to go, man...!!!
Có một lời chân thành cho bác, giống như tui đã từng viết cho bác Thuy-canh, ta chỉ thảo luận với tri giao, những người đồng cảm. Không nên mất thời gian với người không đáng cho ta bận tâm.
Bởi vậy, tui luôn giữ im lặng với kẻ luôn khiêu khích mình trong topic này. Không phải tui sợ họ. Bởi vì tui xem thường những người như thế. Các comments vớ vẩn đó, tự người đọc sẽ đánh giá tư cách của người viết ra chúng.
Keep peace in mind, man.
Thân mến
Dạ, em cháu xin ghi nhận lời dạy bảo của các bác, các chú, các anh...Diễn đàn là nơi chia sẻ những kinh nghiệm chăn nuôi giúp mỗi người tìm đến những con đường thành công phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đất nước. Mỗi người ai cũng có quan điểm và cái tôi riêng...đúng sai, thị phi đã có mọi người khách quan mà đưa ra nhận định của riêng mình. Chúc các chú các anh một mùa xuân an lành hạnh phúc sức khỏe và thành công...
 
Vậy bạn làm được gì rồi. Và mình nghĩ rằng bạn giờ cũng chỉ là kẻ thất bại...thất bại khi nói về cha mẹ mình như thế này " - Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nươớc nghèo rồi cháu ợ :Haha:" một người không biết kính trọng cha mẹ mình thì thử hỏi đủ tư cách nói chuyện với ai, chứ đừng nói gọi người khác là cháu...hay nhận xét người khác. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, bạn là công nhân nước nghèo bởi cha mẹ bạn...dòng máu trong người bạn đang chảy có phải máu đỏ da vàng không, hay bạn như Na Tra lóc thịt trả cha, lóc xương trả mẹ ...sẽ có rất nhiều người đánh giá bạn qua câu nói này bạn hãy nhớ kỹ, cha mẹ với tôi chính là tổ quốc là đất nước vì có họ và đất nước này mới có tôi hôm nay, bạn xem thường cội nguồn của mình vậy bạn là ai trong xã hội này ? bạn đủ tư cách nói chuyện với ai ? gia đình bạn có biết bạn nói về họ như vậy không ? tết để về nhà bạn có nhà để về hay có ai chờ bạn về không ? hay là người ra đi đầu không ngoảnh lại vì phía sau đóng cửa rồi ? hỏi họ xem họ có ghi trong hộ khẩu hay trong giấy khai sinh mình là người đỡ đầu cho một...không biết cội nguồn " - Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nươớc nghèo rồi cháu ợ :Haha::Haha:Cái lớp con cháu sau này rồi cũng là dân của nước hèn nước nghèo mà thôi .. vì cái đám cha ông chúng ngày nay ngồi trơ mắt ếch xem bọn ăn tàn phá nát đất nước .. ba la bô lô dân nước ngộ anh hùng ..." bạn anh hùng đến đâu. lập luận thuyết phục vào, những người làm nên lịch sử cũng có những người đại nghĩa diệt thân, chắc có bạn không ? nhưng mình biết chưa ai là không tôn trọng gia đình mình. chỉ có bạn ??? đọc và xem ai nên gọi ai là cháu nhá ? và lập luận hay vào đừng nói xuông nghe không dính vào đâu, mình đợi bạn thuyết phục mình hehe
Rồi bạn cũng là cha là ông, mình chắc sẽ sống lâu hơn bạn nên cũng đợi xem có người tên ....làm nên lịch sử không ? hay chỉ biết trách người đi trước mà không nhìn lại mình ngày hôm nay thế nào ?

Dạ, em cháu xin ghi nhận lời dạy bảo của các bác, các chú, các anh...Diễn đàn là nơi chia sẻ những kinh nghiệm chăn nuôi giúp mỗi người tìm đến những con đường thành công phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đất nước. Mỗi người ai cũng có quan điểm và cái tôi riêng...đúng sai, thị phi đã có mọi người khách quan mà đưa ra nhận định của riêng mình. Chúc các chú các anh một mùa xuân an lành hạnh phúc sức khỏe và thành công...
Chúc cháu ngủ ngon mơ đẹp cháu ạ .. hôm nay có thêm mấy bác ngư dân chết chìm ngoài biển nữa cháu ợ.
 


Back
Top