Nghĩ về Hoàng Sa

  • Thread starter iceman
  • Ngày gửi
Những người am tường lịch sử và có cái nhìn minh triết, khách quan và công tâm, sẽ thấy rằng Việt Nam trong những năm nội chiến đó chỉ là con chốt thí trên bàn cờ của những nước lớn như Mỹ, Trung Cộng và LX.
Việt Nam với vị trí đia chiến lược quan trọng của mình, được Mỹ xây dựng như một tiền đồn ngăn làn sóng đỏ tràn xuống các nước Đông Nam Á, trong khi LX và TQ, "anh Cả" và "anh Hai", luôn xem xương máu của đứa em út dại khờ là miễn phí để thực hiện những chiến lược riêng của họ. Đối với LX là mở rộng tầm ảnh hưởng của nó ở Châu Á-TBD. Còn Tàu khựa thì muốn ngăn Mỹ áp sát phía Nam, muốn không bị rơi vô thế bị bao vây bốn bề bởi Nhật, Hàn, Đài, VNCH và Phi.
19/1/1974, khi Tàu khựa tấn công Hoàng Sa, hạm đội 7 của Mỹ đong ngoài khơi làm ngơ, bởi Kissinger đã đi đêm với Tàu trước đó rồi, và Mỹ đa quyết tâm bỏ rơi VNCH. Tệ hơn, Bắc Việt cũng làm ngơ như không thấy, không nghe, không biết. Tưởng là cho ông anh chung ý thức hệ giữ dùm đat, sau này hoà bình sẽ đòi lại, ai ngờ mất luôn.
Năm 1988, TQ đánh chiếm một số đảo của Trường Sa. Hải quân LX lúc đó cũng hiện diện trong khu vực, nhưng án binh bất động. TQ với lực lượng ap đảo đã thảm sát 68 lính hải quân Việt Nam.
Khi Lê Duẩn còn làm TBT, trong hiến pháp đã ghi "TQ là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm nhất".
 


Những người am tường lịch sử và có cái nhìn minh triết, khách quan và công tâm, sẽ thấy rằng Việt Nam trong những năm nội chiến đó chỉ là con chốt thí trên bàn cờ của những nước lớn như Mỹ, Trung Cộng và LX.
Việt Nam với vị trí đia chiến lược quan trọng của mình, được Mỹ xây dựng như một tiền đồn ngăn làn sóng đỏ tràn xuống các nước Đông Nam Á, trong khi LX và TQ, "anh Cả" và "anh Hai", luôn xem xương máu của đứa em út dại khờ là miễn phí để thực hiện những chiến lược riêng của họ. Đối với LX là mở rộng tầm ảnh hưởng của nó ở Châu Á-TBD. Còn Tàu khựa thì muốn ngăn Mỹ áp sát phía Nam, muốn không bị rơi vô thế bị bao vây bốn bề bởi Nhật, Hàn, Đài, VNCH và Phi.
19/1/1974, khi Tàu khựa tấn công Hoàng Sa, hạm đội 7 của Mỹ đong ngoài khơi làm ngơ, bởi Kissinger đã đi đêm với Tàu trước đó rồi, và Mỹ đa quyết tâm bỏ rơi VNCH. Tệ hơn, Bắc Việt cũng làm ngơ như không thấy, không nghe, không biết. Tưởng là cho ông anh chung ý thức hệ giữ dùm đat, sau này hoà bình sẽ đòi lại, ai ngờ mất luôn.
Năm 1988, TQ đánh chiếm một số đảo của Trường Sa. Hải quân LX lúc đó cũng hiện diện trong khu vực, nhưng án binh bất động. TQ với lực lượng ap đảo đã thảm sát 68 lính hải quân Việt Nam.
Khi Lê Duẩn còn làm TBT, trong hiến pháp đã ghi "TQ là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm nhất".
VN có quân đội vô địch thế giới, có đảng trí tuệ đạo đức nhất lãnh đạo .. sao lại bảo làm tốt được. Đúng là ăn nói bặm trợn
 
Điều dễ làm nhất và thiết thực nhất để thoát Trung và bảo vệ biển đảo quốc gia là TẨY CHAY HÀNG TÀU.
Nếu tẩy chay 100% thấy khó thì cố gắng hạn chế sử dụng hàng Tàu tối đa nhất có thể.
Ưu tiên xài hàng mình, nếu Việt Nam ko có thì xài hàng các nước Asean, Nhật, Hàn, Âu, Mỹ, nhưng tốt nhất là ủng hộ hàng nội địa. Hãy xem người Nhật và Hàn họ làm gì sau thế chiến 2 và chiến tranh Liên Triều. Họ kêu gọi dân chúng xài hàng nội địa để phát triền nội lực quốc gia. Bây giờ cũng vậy, qua Hàn thấy xài toàn xe Kía, Hyundai. Nhật thì dân ít xài xe Âu, Mỹ, toàn thấy Toyota, Honda, Nissan, Suzuki.
Tui khâm phục dân tộc Hàn, Nhật bởi tính tự tôn dân tộc rất cao. Nhờ vậy mà chỉ vài chục năm sau chiến tranh mà kinh tế họ phát triển vượt bậc. Và quan trọng là anh Tàu khựa ko bao giờ dám ăn hiếp hai anh này.
Kinh tế Việt Nam có vững thì quân sự mới phát triển được, mới có cơ đoi lại HS-TS.
Nếu bạn bỏ tiền ra mua hàng Tàu thì bạn đang góp phần giúp nó đóng tàu sân bay, mua máy bay, tàu chiến chiếm biển Đông.
 
Điều dễ làm nhất và thiết thực nhất để thoát Trung và bảo vệ biển đảo quốc gia là TẨY CHAY HÀNG TÀU.
Nếu tẩy chay 100% thấy khó thì cố gắng hạn chế sử dụng hàng Tàu tối đa nhất có thể.
Ưu tiên xài hàng mình, nếu Việt Nam ko có thì xài hàng các nước Asean, Nhật, Hàn, Âu, Mỹ, nhưng tốt nhất là ủng hộ hàng nội địa. Hãy xem người Nhật và Hàn họ làm gì sau thế chiến 2 và chiến tranh Liên Triều. Họ kêu gọi dân chúng xài hàng nội địa để phát triền nội lực quốc gia. Bây giờ cũng vậy, qua Hàn thấy xài toàn xe Kía, Hyundai. Nhật thì dân ít xài xe Âu, Mỹ, toàn thấy Toyota, Honda, Nissan, Suzuki.
Tui khâm phục dân tộc Hàn, Nhật bởi tính tự tôn dân tộc rất cao. Nhờ vậy mà chỉ vài chục năm sau chiến tranh mà kinh tế họ phát triển vượt bậc. Và quan trọng là anh Tàu khựa ko bao giờ dám ăn hiếp hai anh này.
Kinh tế Việt Nam có vững thì quân sự mới phát triển được, mới có cơ đoi lại HS-TS.
Nếu bạn bỏ tiền ra mua hàng Tàu thì bạn đang góp phần giúp nó đóng tàu sân bay, mua máy bay, tàu chiến chiếm biển Đông.
Nhảm nhí nữa rồi em ơi .. Dân Triều Tiên sài hàng nội địa đó .. phát triển cao thế nào thế em. VN 1975-1986 sài hàng nội địa gần như 100% đó phát triển ra làm sao hả em :Haha::):Haha:
 
Điều dễ làm nhất và thiết thực nhất để thoát Trung và bảo vệ biển đảo quốc gia là TẨY CHAY HÀNG TÀU.
Nếu tẩy chay 100% thấy khó thì cố gắng hạn chế sử dụng hàng Tàu tối đa nhất có thể.
Ưu tiên xài hàng mình, nếu Việt Nam ko có thì xài hàng các nước Asean, Nhật, Hàn, Âu, Mỹ, nhưng tốt nhất là ủng hộ hàng nội địa. Hãy xem người Nhật và Hàn họ làm gì sau thế chiến 2 và chiến tranh Liên Triều. Họ kêu gọi dân chúng xài hàng nội địa để phát triền nội lực quốc gia. Bây giờ cũng vậy, qua Hàn thấy xài toàn xe Kía, Hyundai. Nhật thì dân ít xài xe Âu, Mỹ, toàn thấy Toyota, Honda, Nissan, Suzuki.
Tui khâm phục dân tộc Hàn, Nhật bởi tính tự tôn dân tộc rất cao. Nhờ vậy mà chỉ vài chục năm sau chiến tranh mà kinh tế họ phát triển vượt bậc. Và quan trọng là anh Tàu khựa ko bao giờ dám ăn hiếp hai anh này.
Kinh tế Việt Nam có vững thì quân sự mới phát triển được, mới có cơ đoi lại HS-TS.
Nếu bạn bỏ tiền ra mua hàng Tàu thì bạn đang góp phần giúp nó đóng tàu sân bay, mua máy bay, tàu chiến chiếm biển Đông.
"tự tôn dân tộc" lâu rồi tôi mới thấy có người dùng cụm từ này . chắc vài chục năm nữa không ai hiểu nghĩa nó đâu......
 
"tự tôn dân tộc" lâu rồi tôi mới thấy có người dùng cụm từ này . chắc vài chục năm nữa không ai hiểu nghĩa nó đâu......
Cám ơn bác Lộc!
Bác chỉ nói có vài hàng mà đã "gạch đít" bài trên của bạn iceman. Cám ơn bạn icmen!
Thời-gian mà Hàn còn đang đặt mục-tiêu để được bằng Việt-nam không lâu. Lúc đó, người bán hàng của Hàn luôn cúi đầu chào "Cám ơn Quý khách đã mua hàng nội-địa". Họ hưởng-ứng Tổng-thống Phát-Chung-Hy của họ. Lúc đó, tui chỉ là một thanh-niên vậy mà tui thấy được sức mạnh của người nguyên-thủ và toàn dân của họ. Bây giờ Việt-nam đang mong được phần nhỏ của Hàn.
Tui làm thợ máy, tui có một khách hàng, ông Nguyễn Ngọc Tỷ, là một kỹ-sư góp phần không nhỏ xây đường hầm chui dưới đất song-song với cầu Sydney nổi tiếng cạnh Nhà Hát Con Sò Opera House.
Ông Tỷ mang xe của ông đến garare của tui để bảo-trì. Ông nói, bạn của ông, Tổng Lãnh-sự NSW Nhựt, vừa mãn-nhiệm, về Nhật. Khi về, không bán lại cái xe của ổng cho Tỷ và nói: "Chúng tôi, đi đâu cũng dùng hàng Nhật. Bạn giữ chiếc xe, để làm kỹ-niệm". Chiếc xe thường thôi, không loại đắt, Toyota Cressida.
Thân.
 
Cám ơn bác Lộc!
Bác chỉ nói có vài hàng mà đã "gạch đít" bài trên của bạn iceman. Cám ơn bạn icmen!
Thời-gian mà Hàn còn đang đặt mục-tiêu để được bằng Việt-nam không lâu. Lúc đó, người bán hàng của Hàn luôn cúi đầu chào "Cám ơn Quý khách đã mua hàng nội-địa". Họ hưởng-ứng Tổng-thống Phát-Chung-Hy của họ. Lúc đó, tui chỉ là một thanh-niên vậy mà tui thấy được sức mạnh của người nguyên-thủ và toàn dân của họ. Bây giờ Việt-nam đang mong được phần nhỏ của Hàn.
Tui làm thợ máy, tui có một khách hàng, ông Nguyễn Ngọc Tỷ, là một kỹ-sư góp phần không nhỏ xây đường hầm chui dưới đất song-song với cầu Sydney nổi tiếng cạnh Nhà Hát Con Sò Opera House.
Ông Tỷ mang xe của ông đến garare của tui để bảo-trì. Ông nói, bạn của ông, Tổng Lãnh-sự NSW Nhựt, vừa mãn-nhiệm, về Nhật. Khi về, không bán lại cái xe của ổng cho Tỷ và nói: "Chúng tôi, đi đâu cũng dùng hàng Nhật. Bạn giữ chiếc xe, để làm kỹ-niệm". Chiếc xe thường thôi, không loại đắt, Toyota Cressida.
Thân.
Bác Thuy canh,
Nếu đất nước thật sự có những nhà lãnh đạo có "cái tâm, cài tầm và cái tài" lãnh đạo thì con nghĩ sẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ thoát được tình trạng kinh tế trì trệ như hiện nay.
Nói về "tự tôn dân tộc" thì trên thế giới ai ai cũng ngưỡng mộ dân tộc Nhật, Hàn, Đức và Israel. Nước Đức sau thế chiến 2 phải nói là tan hoang, xây dựng lại từ đống tro tàn và phải giải quyết những tổn thương văn hóa-xã hội nghiêm trọng do phát xít để lại. Nhưng cũng giống như Nhật, họ gượng dậy rất nhanh với mô hình phát triển phù hợp, nhanh chóng khôi phục lại vị thế cường quốc công nghiệp thứ 3 thế giới chỉ sau vài chục năm. Bí quyết thành công chính là họ biết huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa giải dân tộc thật sự và chân thành để tất cả người dân đều đồng lòng hướng về một mục tiêu chung.
Người Israel luôn có câu nói với nhau khi còn tha hương là "Năm sau về Jerusalem". Tất cả dân tộc họ cho dù có tha hương khắp nơi trên trái đất đều đau đáu mong chờ và kiên định với ý tưởng tái lập quốc. Phát xít tiến hành diệt chủng hàng triệu người Do Thái, nhưng họ vẫn không đầu hàng. Dân tộc Do Thái bị kỳ thị khắp nơi trên thế giới nhưng họ vẫn không đầu hàng. Và họ âm thầm liên kết tất cả các nguồn lực để tái lập quốc thành công. Người Do Thái cực kỳ thông minh và kỷ luật. Hãy xem họ phát triển nông nghiệp công nghệ cao như thế nào trên mảnh đất khô cằn bậc nhất trái đất.
Tính "tự tôn dân tộc" đó khác hẳn với chủ nghĩa dân tộc Đại Hán của Tàu khựa, vốn xem các nước nhỏ láng giềng như cỏ rác. Mấy ngàn năm nay, từ thời Tần Thủy Hoàng Đế, người Hán không ngừng bành trướng xâm lăng lãnh thổ các nước khác. Ngày nay, có một số vùng đã bị dân Tàu cai trị như Nội Mông (vốn thuộc Mông Cổ), Tây Tạng (vốn của dân tộc Tạng, Khương, Lạc Ba), Tân Cương (của dân Mãn Châu, Duy Ngô Nhĩ). Và người Hán chưa bao giờ ngừng ước mơ biến VN thành một quận của nó, như nó đã làm trong quá khứ.
P/S: Bác Thuy-canh, trong diễn đàn này nói chung và trong topic này nói riêng có một số bạn trẻ ấu trĩ, đầu óc nông cạn và rỗng tuếch, thiếu lễ độ với người lớn, trái tim thì vô cảm nhưng huênh hoang và háo thắng. Bác không nên mất thời gian tranh luận với những hạng người như vậy. Họ luôn nhảy vào comment khiêu khích, mình không cần phải mất công tranh luận. Những người có lương tri và tường minh khi đọc những comment vớ vẩn đó, sẽ hiểu "cái tâm" và "trình độ" của những bạn trẻ này. Và nếu dây thần kinh xấu hổ của những bạn trẻ này chưa bị đứt, tự khắc họ sẽ rời khỏi topic này. Kính
 

Last edited by a moderator:
Bác Thuy canh,
Nếu đất nước thật sự có những nhà lãnh đạo có "cái tâm, cài tầm và cái tài" lãnh đạo thì con nghĩ sẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ thoát được tình trạng kinh tế trì trệ như hiện nay.
Nói về "tự tôn dân tộc" thì trên thế giới ai ai cũng ngưỡng mộ dân tộc Nhật, Hàn, Đức và Israel. Nước Đức sau thế chiến 2 phải nói là tan hoang, xây dựng lại từ đống tro tàn và phải giải quyết những tổn thương văn hóa-xã hội nghiêm trọng do phát xít để lại. Nhưng cũng giống như Nhật, họ gượng dậy rất nhanh với mô hình phát triển phù hợp, nhanh chóng khôi phục lại vị thế cường quốc công nghiệp thứ 3 thế giới chỉ sau vài chục năm. Bí quyết thành công chính là họ biết huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa giải dân tộc thật sự và chân thành để tất cả người dân đều đồng lòng hướng về một mục tiêu chung.
Người Israel luôn có câu nói với nhau khi còn tha hương là "Năm sau về Jerusalem". Tất cả dân tộc họ cho dù có tha hương khắp nơi trên trái đất đều đau đáu mong chờ và kiên định với ý tưởng tái lập quốc. Phát xít tiến hành diệt chủng hàng triệu người Do Thái, nhưng họ vẫn không đầu hàng. Dân tộc Do Thái bị kỳ thị khắp nơi trên thế giới nhưng họ vẫn không đầu hàng. Và họ âm thầm liên kết tất cả các nguồn lực để tái lập quốc thành công. Người Do Thái cực kỳ thông minh và kỷ luật. Hãy xem họ phát triển nông nghiệp công nghệ cao như thế nào trên mảnh đất khô cằn bậc nhất trái đất.
Tính "tự tôn dân tộc" đó khác hẳn với chủ nghĩa dân tộc Đại Hán của Tàu khựa, vốn xem các nước nhỏ láng giềng như cỏ rác. Mấy ngàn năm nay, từ thời Tần Thủy Hoàng Đế, người Hán không ngừng bành trướng xâm lăng lãnh thổ các nước khác. Ngày nay, có một số vùng đã bị dân Tàu cai trị như Nội Mông (vốn thuộc Mông Cổ), Tây Tạng (vốn của dân tộc Tạng, Khương, Lạc Ba), Tân Cương (của dân Mãn Châu, Duy Ngô Nhĩ). Và người Hán chưa bao giờ ngừng ước mơ biến VN thành một quận của nó, như nó đã làm trong quá khứ.
P/S: Bác Thuy-canh, trong diễn đàn này nói chung và trong topic này nói riêng có một số bạn trẻ ấu trĩ, đầu óc nông cạn và rỗng tuếch, thiếu lễ độ với người lớn, trái tim thì vô cảm nhưng huênh hoang và háo thắng. Bác không nên mất thời gian tranh luận với những hạng người như vậy. Họ luôn nhảy vào comment khiêu khích, mình không cần phải mất công tranh luận. Những người có lương tri và tường minh khi đọc những comment vớ vẩn đó, sẽ hiểu "cái tâm" và "trình độ" của những bạn trẻ này. Và nếu dây thần kinh xấu hổ của những bạn trẻ này chưa bị đứt, tự khắc họ sẽ rời khỏi topic này. Kính
tôi cười ra nước mắt cái loại sống uổng kiếp người ngay tính tự tôn dân tộc mình mà còn không biết . dám hỏi sau biết thiêng hạ tự tôn tự trọng ra sau
 
Sẽ có một ngày gần thôi, Hoàng Sa lại trở về với chúng ta. Những đảo đã mất ở Trường Sa cũng vậy.
 
Last edited by a moderator:
Tui cũng cười ra nước mắt với comment của bác.
Kiếp người thì vô thường lắm. Nếu sống có lương tri, biết đau cho vận mệnh của đất nước, biết mong mỏi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân đất Việt thì không bao giờ uổng kiếp người đâu bác.
Bác đọc kỹ lại những bài viết của tui đi. Có khi nào tui nói VN không có tự tôn dân tộc không?
Đất nước nào cũng có tự tôn dân tộc hết. Quan trọng là thể hiện ra sao để phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân.
Những nước tui đề cập đến như Nhật, Hàn, Đức, Israel thì bác có thấy bước phát triển thần kỳ của họ không, nếu so với những quốc gia cũng có xuất phát điểm như họ???
Tự tôn dân tộc không có nghĩa là bảo thủ, cái gì cũng cho quốc gia mình là số một. Phải tỉnh táo mở rộng tầm nhìn ra thế giới, thấy họ phát triển ra sao. ưu điểm của mô hình phát triển kinh tế họ như thế nào để học hỏi theo.
Nếu cứ mãi là "ếch ngồi đáy giếng" và tự cho "ta là số một" thì mãi mãi chỉ là ông vua trong đáy giếng tăm tối đó thôi.
Tui đã từng tôn trọng bác, nhưng hôm nay bác đã cho tui thấy một cái nhìn khác của sự thất vọng.
Tui luôn cho rằng, tranh luận là để hiểu thêm lẫn nhau, để cùng phát triển. Dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy liệu có nên chăng???
Quốc gia nào có xuất phát điểm như Nhật, Hàn, Đức, Isreal thế em :Haha::Haha:
 
Bác tranvanlocninhbinhphuoc,
Tui cũng cười ra nước mắt với comment của bác.
Kiếp người thì vô thường lắm. Nếu sống có lương tri, biết đau cho vận mệnh của đất nước, biết mong mỏi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân đất Việt thì không bao giờ uổng kiếp người đâu bác.
Bác đọc kỹ lại những bài viết của tui đi. Có khi nào tui nói VN không có tự tôn dân tộc không?
Đất nước nào cũng có tự tôn dân tộc hết. Quan trọng là thể hiện ra sao để phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân.
Những nước tui đề cập đến như Nhật, Hàn, Đức, Israel thì bác có thấy bước phát triển thần kỳ của họ không, nếu so với những quốc gia cũng có xuất phát điểm như họ???
Tự tôn dân tộc không có nghĩa là bảo thủ, cái gì cũng cho quốc gia mình là số một. Phải tỉnh táo mở rộng tầm nhìn ra thế giới, thấy họ phát triển ra sao. ưu điểm của mô hình phát triển kinh tế họ như thế nào để học hỏi theo.
Nếu cứ mãi là "ếch ngồi đáy giếng" và tự cho "ta là số một" thì mãi mãi chỉ là ông vua trong đáy giếng tăm tối đó thôi.
Tui đã từng tôn trọng bác, nhưng hôm nay bác đã cho tui thấy một cái nhìn khác của sự thất vọng.
Tui luôn cho rằng, tranh luận là để hiểu thêm lẫn nhau, để cùng phát triển. Dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy liệu có nên chăng???
Đọc ... mà MT tui cũng cười ra nước mắt luôn .

Theo MT hiểu ( không biết có đúng không nửa ) thì đoạn comment của bác tranvanlocninhbinhphuoc là tỏ ý đồng tình với đoạn P/s mà bạn viết cho Bác Thủy canh .

*******************************************************
 
Bác tranvanlocninhbinhphuoc,
Tui cũng cười ra nước mắt với comment của bác.
Kiếp người thì vô thường lắm. Nếu sống có lương tri, biết đau cho vận mệnh của đất nước, biết mong mỏi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân đất Việt thì không bao giờ uổng kiếp người đâu bác.
Bác đọc kỹ lại những bài viết của tui đi. Có khi nào tui nói VN không có tự tôn dân tộc không?
Đất nước nào cũng có tự tôn dân tộc hết. Quan trọng là thể hiện ra sao để phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân.
Những nước tui đề cập đến như Nhật, Hàn, Đức, Israel thì bác có thấy bước phát triển thần kỳ của họ không, nếu so với những quốc gia cũng có xuất phát điểm như họ???
Tự tôn dân tộc không có nghĩa là bảo thủ, cái gì cũng cho quốc gia mình là số một. Phải tỉnh táo mở rộng tầm nhìn ra thế giới, thấy họ phát triển ra sao. ưu điểm của mô hình phát triển kinh tế họ như thế nào để học hỏi theo.
Nếu cứ mãi là "ếch ngồi đáy giếng" và tự cho "ta là số một" thì mãi mãi chỉ là ông vua trong đáy giếng tăm tối đó thôi.
Tui đã từng tôn trọng bác, nhưng hôm nay bác đã cho tui thấy một cái nhìn khác của sự thất vọng.
Tui luôn cho rằng, tranh luận là để hiểu thêm lẫn nhau, để cùng phát triển. Dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy liệu có nên chăng???
bạn đã hiểu nhầm tôi rồi và phản pháo củng khá đấy . tôi đang có thiện cảm với bạn chăng qua là muốn trao đổi về một cá nhân khác . thôi thì không hiểu củng là chưa biết nhau thôi . nếu bạn nghĩ tự tôn dân tộc là ếch ngồi đáy giến bạn đã say nhé. tôi và bạn tự tôn là dân tộc có 4 ngàn năm văn hiến . tự tôn là dân tộc xem trọng lể nghĩa trí tín . tự tôn là dân tộc biết đườn đầu với thử thách biết cầu tiến để không lạc hậu . chúng ta có koong ít tiếng nói của các nhà khoa học vứi thế giới . chúng ta có không ít hy sinh vô tư vì dân tộc . bạn có vẽ trẻ hơn tôi tôi nên nóng nhanh hơn tôi đấy . suy xét lại 1 tý đi . chỉ có kiểu tự tôn là ta đã đúng . ta đã đủ mới ngồi yên mà nhình giang sớn chìm đắm nhé . loại ếch ngồi đáy giếng ấy bầy giờ tràn đồng bạn nhé . mến chào
 
bạn đã hiểu nhầm tôi rồi và phản pháo củng khá đấy . tôi đang có thiện cảm với bạn chăng qua là muốn trao đổi về một cá nhân khác . thôi thì không hiểu củng là chưa biết nhau thôi . nếu bạn nghĩ tự tôn dân tộc là ếch ngồi đáy giến bạn đã say nhé. tôi và bạn tự tôn là dân tộc có 4 ngàn năm văn hiến . tự tôn là dân tộc xem trọng lể nghĩa trí tín . tự tôn là dân tộc biết đườn đầu với thử thách biết cầu tiến để không lạc hậu . chúng ta có koong ít tiếng nói của các nhà khoa học vứi thế giới . chúng ta có không ít hy sinh vô tư vì dân tộc . bạn có vẽ trẻ hơn tôi tôi nên nóng nhanh hơn tôi đấy . suy xét lại 1 tý đi . chỉ có kiểu tự tôn là ta đã đúng . ta đã đủ mới ngồi yên mà nhình giang sớn chìm đắm nhé . loại ếch ngồi đáy giếng ấy bầy giờ tràn đồng bạn nhé . mến chào
Haizz, vậy là tui hiểu nhầm ý bác rồi.
Thành thật xin lỗi vì sự nóng vội trong phán xét. Đó là lỗi của tui.
"không hiểu cũng là do chưa biết nhau thôi", đúng vậy bây giờ thì tui hiểu rồi.
Tôi rất tán thành với bác "tự tôn là dân tộc xem trọng lể nghĩa trí tín". Tui chỉ mạn phép thêm chữ "nhân" vô cho đủ. Một dân tộc mà mỗi người dân đều thấm nhuần "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín" thì sẽ thành công, không cúi đầu trước cường địch nào.
chúc bác khỏe
thân mến
 
Hôm nay thấy dưa hấu bán vỉa hè Sài Gòn 4k/1kg ủng hộ bà con trồng dưa vậy Hoàng Sa,Trường Sa còn xa lắm các bác ơi.
 
Năm 2012, theo lời kêu gọi của Tổng liên đoàn lao động VN về việc "Ủng hộ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia", tui đã mạo muội xin phép diễn đàn chuyển tiếp lời kêu gọi này đến toàn thể thành viên:
http://agriviet.com/threads/ung-ho-ngu-dan-viet-bam-bien-giu-vung-chu-quyen-quoc-gia.100488/
Rất vui là thời điểm đó rất nhiều thành viên đã tham gia tích cực.
Mới thấy người dân Việt, cho dù có khác biệt về quan điểm chính trị, tôn giáo, giai tầng xã hội, nhưng khi cần giúp đỡ đất nước thì luôn sẵn sàng.
Nếu được, chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần đó, ủng hộ hàng Việt (khẩn cấp là mua dưa hấu phụ bà con nông dân như bác Thich Lam Vuon đề nghị) và tẩy chay hàng Tàu.
Ủng hộ hàng Việt là góp phần củng cố và phát triển nguyên khí quốc gia, xây dựng cường lực dân tộc.
Tẩy chay hàng Tàu là góp phần chống chủ nghĩa bành trướng của nó.
Chiều nay tui sẽ mua chục ký dưa về để dành ăn dần. Dưa ăn với cơm trắng cũng ngon mà phải không bà con.
Thân mến
 
Năm 2012, theo lời kêu gọi của Tổng liên đoàn lao động VN về việc "Ủng hộ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia", tui đã mạo muội xin phép diễn đàn chuyển tiếp lời kêu gọi này đến toàn thể thành viên:
http://agriviet.com/threads/ung-ho-ngu-dan-viet-bam-bien-giu-vung-chu-quyen-quoc-gia.100488/
Rất vui là thời điểm đó rất nhiều thành viên đã tham gia tích cực.
Mới thấy người dân Việt, cho dù có khác biệt về quan điểm chính trị, tôn giáo, giai tầng xã hội, nhưng khi cần giúp đỡ đất nước thì luôn sẵn sàng.
Nếu được, chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần đó, ủng hộ hàng Việt (khẩn cấp là mua dưa hấu phụ bà con nông dân như bác Thich Lam Vuon đề nghị) và tẩy chay hàng Tàu.
Ủng hộ hàng Việt là góp phần củng cố và phát triển nguyên khí quốc gia, xây dựng cường lực dân tộc.
Tẩy chay hàng Tàu là góp phần chống chủ nghĩa bành trướng của nó.
Chiều nay tui sẽ mua chục ký dưa về để dành ăn dần. Dưa ăn với cơm trắng cũng ngon mà phải không bà con.
Thân mến
Thứ suy nghĩ này chỉ làm cho VN loanh quanh luẩn quẩn chặt trồng chặt nhổ trồng thôi
 


Back
Top