Nhờ giúp kỹ thuật chăm đu đủ nhanh phục hồi sau khi bị thối gốc

Vườn đu đủ của mình do không có kinh nghiệm, qua nhiều ngày mưa độ ẩm cao đã bị nấm thối gốc, xì mủ. Mình đã xịt thuốc và cơ bản là cứu được vườn. Hiện cây có dấu hiệu yếu, một số rũ lá khi trời nắng dù không vàng lá nữa. Xin bà con mình giúp dùm kỹ thuật để chăm sóc phục hồi. Xin cám ơn.
Vườn đu đủ của mình do không có kinh nghiệm, qua nhiều ngày mưa độ ẩm cao đã bị nấm thối gốc, xì mủ. Mình đã xịt thuốc và cơ bản là cứu được vườn. Hiện cây có dấu hiệu yếu, một số rũ lá khi trời nắng dù không vàng lá nữa. Xin bà con mình giúp dùm kỹ thuật để chăm sóc phục hồi. Xin cám ơn.

MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg


MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg


MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg
 


Chuyện đâu còn có đó, giấy trắng mực đen còn đây ! Tương lai sẽ trả lời cho hiện tại biết rằng ai sẽ đúng, chủ top khỏi lo.

Diễn đàn này chỉ có 1 thánh được BQT phong tặng, người ấy là haclong !. Từ trước tới nay BQT chưa hề phong người thứ 2.
Chúc mừng haclong, mong bạn luôn thành công, nếu thất bại buồn lắm, vì đời ai chẳng có lúc đó, nhưng vơi bạn sẽ nhân đôi nỗi buồn, vì bạn tự tạo sức ép cho bạn. Nhưng cũng thú vị.
 


Chuyện đâu còn có đó, giấy trắng mực đen còn đây ! Tương lai sẽ trả lời cho hiện tại biết rằng ai sẽ đúng, chủ top khỏi lo.

Diễn đàn này chỉ có 1 thánh được BQT phong tặng, người ấy là haclong !. Từ trước tới nay BQT chưa hề phong người thứ 2.
Chúc mừng bạn nha haclong, hãnh diện thật, chỉ tiếc hông năn nỉ được bạn giúp gì.
 
Vườn này mà của bạn tôi, chỉ tốn 10.000 đ thì sau 2 tuần các em đu đủ sẽ về lại đường đua mà mãi mãi không phải bị bệnh. Chứ làm gì mà tốn cả triệu đồng lại còn mất 2 tháng, nuôi mấy lão bán phân à ?

Với lại trên diễn đàn này còn đầy người trồng đu đủ, họ không đếm xỉa gì vào topic này mà bạn cũng chả than van gì, tôi cũng vậy thôi sao bạn càm ràm tôi ?

Ngoài ra leviet trồng 6 hecta đu đủ ở Long An, anh ta là cây đại thụ của agriviet, còn thêm trungloa với 10 năm trồng đu đủ: họ giúp bạn rồi bạn còn mong chờ gì ở tôi.

Bạn mới vào diễn đàn nên chưa biết tôi, haclong ! Là 1 gã điên điên rất khác người, bạn không bao giờ đọc được suy nghĩ của tôi và cũng chả bao giờ biết được tôi sắp làm gì.
 
Vườn này mà của bạn tôi, chỉ tốn 10.000 đ thì sau 2 tuần các em đu đủ sẽ về lại đường đua mà mãi mãi không phải bị bệnh. Chứ làm gì mà tốn cả triệu đồng lại còn mất 2 tháng, nuôi mấy lão bán phân à ?

Với lại trên diễn đàn này còn đầy người trồng đu đủ, họ không đếm xỉa gì vào topic này mà bạn cũng chả than van gì, tôi cũng vậy thôi sao bạn càm ràm tôi ?

Ngoài ra leviet trồng 6 hecta đu đủ ở Long An, anh ta là cây đại thụ của agriviet, còn thêm trungloa với 10 năm trồng đu đủ: họ giúp bạn rồi bạn còn mong chờ gì ở tôi.

Bạn mới vào diễn đàn nên chưa biết tôi, haclong ! Là 1 gã điên điên rất khác người, bạn không bao giờ đọc được suy nghĩ của tôi và cũng chả bao giờ biết được tôi sắp làm gì.
haclong, ấy là tôi nói vậy, tôi cũng hơi khác người nên nói thế chứ hông càm ràm bạn đâu, tôi hông có quyền và được phép làm điều đó. Nhưng trao đổi qua lại cho vui vì đây là cái diễn đàn bạn mà. Hi ngoài cái chúng ta cần đọc, nghe, suy nghĩ và thực hiện chúng ta còn thế thế bông đùa nghiêm túc chút cùng nhau. Để vui ấy mà. Nhưng tôi nói thật nhá, bạn có giúp tôi cũng đọc thôi, chứ hông thể làm theo bạn, vì sao bạn hiểu hông? Có bao giờ bạn đánh bài mà với 3 đôi thông bạn không ăn 1 con heo đỏ để về nhất mà ôm khư khư để chặt chồng rồi về 3 chỉ để chứng tỏ bản lĩnh chưa. Hoài phải hông!? tôi cần kiến thức, sự chia sẽ, cần tính chất nhà nông qua các bài viết, chứ nếu chỉ về cây đu đủ, chả lẽ lại cần bạn đến vậy sao? haha tôi sợ sự chứng tỏ lắm, đôi khi vì danh ảo làm lệch mất tính logoic, quyết định dữ dằn lắm, nhưng lĩnh vực này hông cần vậy. Nên tôi thôi vậy, hông năn nỉ làm gì
 
Last edited by a moderator:
Vườn này mà của bạn tôi, chỉ tốn 10.000 đ thì sau 2 tuần các em đu đủ sẽ về lại đường đua mà mãi mãi không phải bị bệnh. Chứ làm gì mà tốn cả triệu đồng lại còn mất 2 tháng, nuôi mấy lão bán phân à ?

Với lại trên diễn đàn này còn đầy người trồng đu đủ, họ không đếm xỉa gì vào topic này mà bạn cũng chả than van gì, tôi cũng vậy thôi sao bạn càm ràm tôi ?

Ngoài ra leviet trồng 6 hecta đu đủ ở Long An, anh ta là cây đại thụ của agriviet, còn thêm trungloa với 10 năm trồng đu đủ: họ giúp bạn rồi bạn còn mong chờ gì ở tôi.

Bạn mới vào diễn đàn nên chưa biết tôi, haclong ! Là 1 gã điên điên rất khác người, bạn không bao giờ đọc được suy nghĩ của tôi và cũng chả bao giờ biết được tôi sắp làm gì.
xin lỗi bạn @haclong ! : tui hông biết là với 10k của bạn thì chuyện gì xảy ra, nhưng cái chủ top cần chính là cái tiêu đề của topic... tui biết bạn giỏi ,rất giỏi là đằng khác (giỏi về cái gì thì tui chưa biết..suy đoán thui nhe,có thể tui đoán sai)... ae ai cũng góp chút ý kiến... bạn góp được" cái gì " ngoài những lời phím a,b,c,d,.....bồi,đầm,già,ách...... cuối cùng chỉ 10k... rồi cái này ,rồi cái kia.chờ người này,chờ người kia, miền tây gọi là nói chuyện "huề vốn "... viết tới đây tôi mắc .....cười quá trời..kaka.. thôi long đen ak... lo mà chăm vườn với su phụ đi... rồi lập cái hiệp hội gì gì đấy... rồi thành tỷ phú nhé ... cũng như câu nói cũ mà bị xóa ùi hơi buồn "có đức mặt sức mà ăn" ... "có tài mà không có đức là thằng vô dụng "......... cmt xong chắc bị xóa nữa quá.. cái tội lạc đề..hihi... nhưng phải cho tui nói cái mới được..ngứa lắm chứ...kaka..............................
 
Híc, tôi thấy tình hình căn thẳng lắm đây. Bữagiờ tôi bận, nếu mỗi Loan Nguyen nhắc thìl không sao nhưng có cả HacLong nữa thì nguy rồi. Nhớ không lầmthì tôi chưa biết HacLong thì phải. Tôi cũng chưa trồng đu đủ theo quy mô kinh tế.Nói thật là tôi không rành, không thể phán cái trúng liền như bạn. Nguyện vọng của tôi thì mỗi người là một chuyên gia trong lĩnh vực họ làm. Và có thể bạn (HacLong) đang là chuyên gia về cây đu đủ. Khi đó bạn nên chia sẽ những gì bạn biết để người dân Việt bớt khổ thêm.
Về phần chủ top, tôi thấy bạn đang đi đúng hướng. Và mọi gópý cho bạn đều đáng để bạn lưu tâm. Nhưng việc cần là bạn chọn ra 1 pháp đồ hợp lý nhất từ những ý kiến này.
Theo tôi thì tỉa lá, tăng lân, tăng kích thích rễ và tất cả trên phương pháp hữu cơ sẽ hiệu quả nhất. Cây sẽ phục hồi, thời gian cho quả chậm lại tý nhưng sẽ ổn. Chúc bạn thành công.
 

Trong đời tôi, chưa từng thấy vườn dd nào không bị bịnh cả. Không bịnh ít thì bịnh nhiều, không bịnh nguy hiểm thì bịnh ít nguy hiểm.

Số nông dân gửi hình ảnh đu đủ bệnh đến cho tôi bốc thuốc hơi bị nhiều, có bệnh tôi biết có bệnh không, có người tôi cho toa thuốc có người không dù tôi biết bệnh.

Lần đầu tiên tôi đến tận vườn người ta để khám bệnh thì sau 3 ngày cậu chủ đã đưa máy cày vào cày hết 8.000 cây đu đủ 5 tháng tuổi.

Tôi đã từng khuyên nhiều người rằng: "đừng đổ tiền vào vườn nữa, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu vì không chắc lấy lại được số vốn sắp đổ vào vườn đâu nha".

Tôi có tư vấn miễn phí xuyên suốt cho 2 vườn nhưng đều thất bại.
1. Bắc Giang: ngày mưa thứ 10 vừa rồi ở miền bắc nước dâng lên 0.5m ở trong vườn, thua !

2. Anh ơi, chồng tôi không cho tôi phun thuốc nữa.
Vậy chị đi tìm trong làng xem có thuê được ai phun không ?
Tôi đi rồi mà tìm không ra.
Vậy đừng đổ tiền vào nữa.

Vườn ở Tuyên Quang: Thua !

Vườn này của chủ top vẫn còn cứu được, nếu nhiệt tình giúp đỡ, còn không thì thua. Mà tôi lại ít khi nhiệt tình, nên đành lạnh lùng vậy thôi cho rãnh nợ. Chứ cuộc chơi của chủ top chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi suy nghĩ thế nào thì nói thế đó, chả quan tâm ai chưởi tôi, chê tôi, trách tôi hay khen ngợi tôi, ồ: tôi không hề quan tâm. Có giận ai trên diễn đàn thì chỉ vài ngày sau là tôi hết giận, tôi chả lưu tâm những việc không đáng lưu tâm và không quan tâm những người không đáng quan tâm.

Với 1 tấm hình chụp cây đu đủ thì:
1. Người thường: ồ, 1 cây đu đủ.
2. Cấp tiểu học: ồ, thối gốc.
3. Cấp II: ồ, thối gốc + thối rễ.
4. Cấp III: ồ, 3 loại bệnh.
5. Cấp đại học: ồ, 5 vấn đề.

Vâng, chỉ 1 tấm hình mà mỗi người đều có những nhận xét riêng và những kết luận rất riêng. Đây không hề là 1 chuyện bất thường.

Việc tôi nhận định ban đầu topic là quan điểm và kết luận của tôi, tôi luôn suy nghĩ trước khi bấm bấm điện thoại. Tôi rất ít khi thay đổi quan điểm của mình.

Khi vườn đu đủ bị bệnh, đôi khi đánh phân, đôi khi đánh thuốc, đôi khi đánh hóa chất và đôi khi đánh 1 thứ gì đó chả có liên quan đến nông nghiệp tí nào. Nói chung, việc đánh phân và thuốc cho đu đủ là 1 ma thuật, luôn ưu tiên hiệu quả + chi phí thấp, chứ không phải cứ lôi ra những loại vũ khí hạng nặng mà đánh. Sang quá chỉ nuôi mấy tay bán phân bán thuốc cho béo lên mà thôi.

Không thể có 1 loại cây nào trồng mà vui như đu đủ, lâu lâu là có 1 cậu chủ nào đó hét lên rằng: "Á, chết toi rồi.. !".

Hì..

Các bạn cứ chờ xem, không lâu nữa thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của những cây đu đủ rất xấu xí, nhìn vào chỉ muốn nôn xuất hiện đầy trên diễn đàn này. Tôi hứa với bạn đó.

Đây là bài viết cuối cùng cho topic này và diễn đàn này của tôi trong ngày hôm nay và trong tháng này. Tôi còn nhiều việc phải làm và con đường phía trước còn rất dài. Giấc mơ của tôi không phải là thắng trận đu đủ tôi đang đánh, ước mơ của tôi đâu thấp kém như vậy mà ước mơ của tôi nằm ở trên trời. Tôi còn phải cố gắn nhiều.

Người tôi đợi tôi chờ nay đã đến, tôi mãn nguyện với topic này và với diễn đàn agriviet.com - diễn đàn nông nghiệp lớn nhất của một nước nông nghiệp.

Haclong !
 
Last edited:
Híc, tôi thấy tình hình căn thẳng lắm đây. Bữagiờ tôi bận, nếu mỗi Loan Nguyen nhắc thìl không sao nhưng có cả HacLong nữa thì nguy rồi. Nhớ không lầmthì tôi chưa biết HacLong thì phải. Tôi cũng chưa trồng đu đủ theo quy mô kinh tế.Nói thật là tôi không rành, không thể phán cái trúng liền như bạn. Nguyện vọng của tôi thì mỗi người là một chuyên gia trong lĩnh vực họ làm. Và có thể bạn (HacLong) đang là chuyên gia về cây đu đủ. Khi đó bạn nên chia sẽ những gì bạn biết để người dân Việt bớt khổ thêm.
Về phần chủ top, tôi thấy bạn đang đi đúng hướng. Và mọi gópý cho bạn đều đáng để bạn lưu tâm. Nhưng việc cần là bạn chọn ra 1 pháp đồ hợp lý nhất từ những ý kiến này.
Theo tôi thì tỉa lá, tăng lân, tăng kích thích rễ và tất cả trên phương pháp hữu cơ sẽ hiệu quả nhất. Cây sẽ phục hồi, thời gian cho quả chậm lại tý nhưng sẽ ổn. Chúc bạn thành công.
Cám ơn bạn về những chia sẽ. Chúc bạn luôn thành công trong công việc nha
Trong đời tôi, chưa từng thấy vườn dd nào không bị bịnh cả. Không bịnh ít thì bịnh nhiều, không bịnh nguy hiểm thì bịnh ít nguy hiểm.

Số nông dân gửi hình ảnh đu đủ bệnh đến cho tôi bốc thuốc hơi bị nhiều, có bệnh tôi biết có bệnh không, có người tôi cho toa thuốc có người không dù tôi biết bệnh.

Lần đầu tiên tôi đến tận vườn người ta để khám bệnh thì sau 3 ngày cậu chủ đã đưa máy cày vào cày hết 8.000 cây đu đủ 5 tháng tuổi.

Tôi đã từng khuyên nhiều người rằng: "đừng đổ tiền vào vườn nữa, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu vì không chắc lấy lại được số vốn sắp đổ vào vườn đâu nha".

Tôi có tư vấn miễn phí xuyên suốt cho 2 vườn nhưng đều thất bại.
1. Bắc Giang: ngày mưa thứ 10 vừa rồi ở miền bắc nước dâng lên 0.5m ở trong vườn, thua !

2. Anh ơi, chồng tôi không cho tôi phun thuốc nữa.
Vậy chị đi tìm trong làng xem có thuê được ai phun không ?
Tôi đi rồi mà tìm không ra.
Vậy đừng đổ tiền vào nữa.

Vườn ở Tuyên Quang: Thua !

Vườn này của chủ top vẫn còn cứu được, nếu nhiệt tình giúp đỡ, còn không thì thua. Mà tôi lại ít khi nhiệt tình, nên đành lạnh lùng vậy thôi cho rãnh nợ. Chứ cuộc chơi của chủ top chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi suy nghĩ thế nào thì nói thế đó, chả quan tâm ai chưởi tôi, chê tôi, trách tôi hay khen ngợi tôi, ồ: tôi không hề quan tâm. Có giận ai trên diễn đàn thì chỉ vài ngày sau là tôi hết giận, tôi chả lưu tâm những việc không đáng lưu tâm và không quan tâm những người không đáng quan tâm.

Với 1 tấm hình chụp cây đu đủ thì:
1. Người thường: ồ, 1 cây đu đủ.
2. Cấp tiểu học: ồ, thối gốc.
3. Cấp II: ồ, thối gốc + thối rễ.
4. Cấp III: ồ, 3 loại bệnh.
5. Cấp đại học: ồ, 5 vấn đề.

Vâng, chỉ 1 tấm hình mà mỗi người đều có những nhận xét riêng và những kết luận rất riêng. Đây không hề là 1 chuyện bất thường.

Việc tôi nhận định ban đầu topic là quan điểm và kết luận của tôi, tôi luôn suy nghĩ trước khi bấm bấm điện thoại. Tôi rất ít khi thay đổi quan điểm của mình.

Khi vườn đu đủ bị bệnh, đôi khi đánh phân, đôi khi đánh thuốc, đôi khi đánh hóa chất và đôi khi đánh 1 thứ gì đó chả có liên quan đến nông nghiệp tí nào. Nói chung, việc đánh phân và thuốc cho đu đủ là 1 ma thuật, luôn ưu tiên hiệu quả + chi phí thấp, chứ không phải cứ lôi ra những loại vũ khí hạng nặng mà đánh. Sang quá chỉ nuôi mấy tay bán phân bán thuốc cho béo lên mà thôi.

Không thể có 1 loại cây nào trồng mà vui như đu đủ, lâu lâu là có 1 cậu chủ nào đó hét lên rằng: "Á, chết toi rồi.. !".

Hì..

Các bạn cứ chờ xem, không lâu nữa thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của những cây đu đủ rất xấu xí, nhìn vào chỉ muốn nôn xuất hiện đầy trên diễn đàn này. Tôi hứa với bạn đó.

Đây là bài viết cuối cùng cho topic này và diễn đàn này của tôi trong ngày hôm nay và trong tháng này. Tôi còn nhiều việc phải làm và con đường phía trước còn rất dài. Giấc mơ của tôi không phải là thắng trận đu đủ tôi đang đánh, ước mơ của tôi đâu thấp kém như vậy mà ước mơ của tôi nằm ở trên trời. Tôi còn phải cố gắn nhiều.

Người tôi đợi tôi chờ nay đã đến, tôi mãn nguyện với topic này và với diễn đàn agriviet.com - diễn đàn nông nghiệp lớn nhất của một nước nông nghiệp.

Haclong !
Haclong, tôi nể bạn thật. Nếu tôi là bạn tôi chả mất thời gian đến vậy đâu. Sao bạn cứ làm lớn vần đề rồi quyết định kiểu may ra chỉ có mình bạn làm được hoài vậy? Cái kiểu mà tư vấn vườn nào vườn nấy cày bỏ và banh xác như bạn tự hào vậy thì tôi nghĩ hoài hông ra sao còn ai đó còn dám hỏi ý kiến bạn thì thật giỏi.
 
Cám ơn bạn về những chia sẽ. Chúc bạn luôn thành công trong công việc nha

Haclong, tôi nể bạn thật. Nếu tôi là bạn tôi chả mất thời gian đến vậy đâu. Sao bạn cứ làm lớn vần đề rồi quyết định kiểu may ra chỉ có mình bạn làm được hoài vậy? Cái kiểu mà tư vấn vườn nào vườn nấy cày bỏ và banh xác như bạn tự hào vậy thì tôi nghĩ hoài hông ra sao còn ai đó còn dám hỏi ý kiến bạn thì thật giỏi.
trên dd thì có nhìu thành phần, tập trung những gì mình cần làm đi bạn, đó mới là ngoài đời. còn ở đây chỉ là ảo nên đừng bận tâm quá tính nết 1 ng nào đó. trời đất còn k vẹn toàn thì con ng trong vũ trụ này thật nhỏ bé cứ chia rẽ và bảo thủ mãi thì sẽ chậm phát triển. tưởng rằng mình giỏi nhưng quốc tế ng ta trồng cây trên trạm vũ trụ rồi.
 
Cám ơn bạn về những chia sẽ. Chúc bạn luôn thành công trong công việc nha

Haclong, tôi nể bạn thật. Nếu tôi là bạn tôi chả mất thời gian đến vậy đâu. Sao bạn cứ làm lớn vần đề rồi quyết định kiểu may ra chỉ có mình bạn làm được hoài vậy? Cái kiểu mà tư vấn vườn nào vườn nấy cày bỏ và banh xác như bạn tự hào vậy thì tôi nghĩ hoài hông ra sao còn ai đó còn dám hỏi ý kiến bạn thì thật giỏi.
Có em nữa! Em cũng nể anh @haclong ! lắm!
 
Mấy hôm nay đi vườn, có nhìn thấy hình vườn đu đủ nhưng làm biếng bấm đt quá.
Như @hongdang nói, vườn thoát nước không tốt, việc này cần phải khắc phục thoát nước sao cho bảo đảm tầng canh tác tối thiểu 0.3 m hoàn toàn thoát nước trong mọi trường hợp.
Bạn mới vào làm nông nghiệp, và theo thói quen của 60.000.000 nhà nông, bạn thường hỏi "đại lý ơi đại lý, cây của tôi bị... xài thuốc gì"; "kỹ sư ơi kỹ sư, cây của tôi bị... tôi phải làm sao"; thuốc này rẻ thật - tốt quá; thuốc này giá tiền vừa phải - xài được...
Bạn hãy xem qua hình ảnh vườn đu đủ dưới đây:


121D3kN.jpg


Hình cận cảnh 1 cây đẹp:
ciRQUq.jpg


Bạn sẽ khen, hay chê, hay ước muốn, hay làm phép tính số học để tính ra năng suất, sản lượng, giá bán tổi thiểu... vườn trên là chuyện của bạn; Nhưng tôi pots 2 hình này lên không phải vì lý do đó.
Tôi muốn trao đổi với bạn cũng như anh em một vấn đề quan trọng bậc hàng đầu, là muốn làm nông dân @, trước hết phải học bài học đầu tiên: Không phải là nông dân!
Vâng, chúng ta không phải là nông dân, bởi trước khi dự định trồng cây gì, chúng ta phải xác định rõ:
1. Doanh số bán.
2. Chi phí tổng số.
2.1. Chi phí quy đồng mẫu số về đất: Tơi xốp, thoát nước tốt, mương máng, hữu cơ (có hàng tỷ tấn dư thừa ở VN, nếu bạn không muốn xài hữu cơ VN thì hãy mua bã mía đường nhập khẩu từ Pháp cũng không sao!!!).
2.2. Vật tư.
2.3. Chi phí vận hành, bảo trì vi sinh vật.
2.4. Chi phí nạp nguyên nhiên vật liệu (N, P, K, Cu, Mg, Ca....) - chỉ định nhà cung cấp...
2.5. Chi phí bảo dưỡng, bảo vệ cây trồng.
2.6.....
2.7.....
2.8.....
.....
2.x. Chi phí dự phòng.
3. Lợi nhuận các năm cũ, cùng kỳ năm ngoái, của các người cùng trồng trọt loại cây trồng này.
4. Ước lợi nhuận đạt được.
Khi này, khái niệm trồng trọt của bạn chuyển sang một khái niệm khác: Làm chủ về công nghệ trồng trọt, xác định đúng thị trường mục tiêu đối với sản phẩm của mình sản xuất ra.
Tôi hiểu rằng, nhưng điều tôi có thể biết là nhỏ bé, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện quy trình trên; Và tôi cũng hy vọng rằng anh em mình sẽ chủ động được trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong ngành hàng "trồng trọt".
 
Vườn đu đủ của mình do không có kinh nghiệm, qua nhiều ngày mưa độ ẩm cao đã bị nấm thối gốc, xì mủ. Mình đã xịt thuốc và cơ bản là cứu được vườn. Hiện cây có dấu hiệu yếu, một số rũ lá khi trời nắng dù không vàng lá nữa. Xin bà con mình giúp dùm kỹ thuật để chăm sóc phục hồi. Xin cám ơn.
Anh trồng bao nhiêu cây.Dấu hiệu trên vườn bao nhiêu % bị bệnh ời
Có thể bị "oi gốc" anh nhé,
Vì lấp đất Ngập cổ rễ quá nhiều ,lâu ngày gốc bị thúi hoặc sâu bọ cắn cổ gốc tạo vết thương,rễ không phát triển được (có thể thấy từ ngày anh vun bồn cây phát triển kém),vì bị bóp chặt dưới lòng đất.Nếu bị trường hợp này anh moi đất ra nhé chỗ bị thương cổ gốc bôi alitte.
Cây nào sắp chết nhổ lên chụp em coi 1 cây nhé.
Nhớ Lagi Bình Thuận quá ngày xưa có mối tình 4 năm không thành giờ cứ Đau khổ mãi
 
Mấy hôm nay đi vườn, có nhìn thấy hình vườn đu đủ nhưng làm biếng bấm đt quá.
Như @hongdang nói, vườn thoát nước không tốt, việc này cần phải khắc phục thoát nước sao cho bảo đảm tầng canh tác tối thiểu 0.3 m hoàn toàn thoát nước trong mọi trường hợp.
Bạn mới vào làm nông nghiệp, và theo thói quen của 60.000.000 nhà nông, bạn thường hỏi "đại lý ơi đại lý, cây của tôi bị... xài thuốc gì"; "kỹ sư ơi kỹ sư, cây của tôi bị... tôi phải làm sao"; thuốc này rẻ thật - tốt quá; thuốc này giá tiền vừa phải - xài được...
Bạn hãy xem qua hình ảnh vườn đu đủ dưới đây:


121D3kN.jpg


Hình cận cảnh 1 cây đẹp:
ciRQUq.jpg


Bạn sẽ khen, hay chê, hay ước muốn, hay làm phép tính số học để tính ra năng suất, sản lượng, giá bán tổi thiểu... vườn trên là chuyện của bạn; Nhưng tôi pots 2 hình này lên không phải vì lý do đó.
Tôi muốn trao đổi với bạn cũng như anh em một vấn đề quan trọng bậc hàng đầu, là muốn làm nông dân @, trước hết phải học bài học đầu tiên: Không phải là nông dân!
Vâng, chúng ta không phải là nông dân, bởi trước khi dự định trồng cây gì, chúng ta phải xác định rõ:
1. Doanh số bán.
2. Chi phí tổng số.
2.1. Chi phí quy đồng mẫu số về đất: Tơi xốp, thoát nước tốt, mương máng, hữu cơ (có hàng tỷ tấn dư thừa ở VN, nếu bạn không muốn xài hữu cơ VN thì hãy mua bã mía đường nhập khẩu từ Pháp cũng không sao!!!).
2.2. Vật tư.
2.3. Chi phí vận hành, bảo trì vi sinh vật.
2.4. Chi phí nạp nguyên nhiên vật liệu (N, P, K, Cu, Mg, Ca....) - chỉ định nhà cung cấp...
2.5. Chi phí bảo dưỡng, bảo vệ cây trồng.
2.6.....
2.7.....
2.8.....
.....
2.x. Chi phí dự phòng.
3. Lợi nhuận các năm cũ, cùng kỳ năm ngoái, của các người cùng trồng trọt loại cây trồng này.
4. Ước lợi nhuận đạt được.
Khi này, khái niệm trồng trọt của bạn chuyển sang một khái niệm khác: Làm chủ về công nghệ trồng trọt, xác định đúng thị trường mục tiêu đối với sản phẩm của mình sản xuất ra.
Tôi hiểu rằng, nhưng điều tôi có thể biết là nhỏ bé, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện quy trình trên; Và tôi cũng hy vọng rằng anh em mình sẽ chủ động được trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong ngành hàng "trồng trọt".
Bài viết tuyệt quá
Anh trồng bao nhiêu cây.Dấu hiệu trên vườn bao nhiêu % bị bệnh ời
Có thể bị "oi gốc" anh nhé,
Vì lấp đất Ngập cổ rễ quá nhiều ,lâu ngày gốc bị thúi hoặc sâu bọ cắn cổ gốc tạo vết thương,rễ không phát triển được (có thể thấy từ ngày anh vun bồn cây phát triển kém),vì bị bóp chặt dưới lòng đất.Nếu bị trường hợp này anh moi đất ra nhé chỗ bị thương cổ gốc bôi alitte.
Cây nào sắp chết nhổ lên chụp em coi 1 cây nhé.
Nhớ Lagi Bình Thuận quá ngày xưa có mối tình 4 năm không thành giờ cứ Đau khổ mãi
Sao bạn nói đúng quá vậy. Mình cũng gốc xong là bị
Bài viết tuyệt quá

Sao bạn nói đúng quá vậy. Mình cũng làm xong là bị
Anh trồng bao nhiêu cây.Dấu hiệu trên vườn bao nhiêu % bị bệnh ời
Có thể bị "oi gốc" anh nhé,
Vì lấp đất Ngập cổ rễ quá nhiều ,lâu ngày gốc bị thúi hoặc sâu bọ cắn cổ gốc tạo vết thương,rễ không phát triển được (có thể thấy từ ngày anh vun bồn cây phát triển kém),vì bị bóp chặt dưới lòng đất.Nếu bị trường hợp này anh moi đất ra nhé chỗ bị thương cổ gốc bôi alitte.
Cây nào sắp chết nhổ lên chụp em coi 1 cây nhé.
Nhớ Lagi Bình Thuận quá ngày xưa có mối tình 4 năm không thành giờ cứ Đau khổ mãi
Câu trả lời bạn chuẩn nhất. Thực sự vường hông bị gì mà bị oi gốc. Giờ còn nửa vườn 250 cây. Sáng nay nhờ 1kỹ sư khám. Kq là vậy
 
Bài viết tuyệt quá

Sao bạn nói đúng quá vậy. Mình cũng gốc xong là bị


Câu trả lời bạn chuẩn nhất. Thực sự vường hông bị gì mà bị oi gốc. Giờ còn nửa vườn 250 cây. Sáng nay nhờ 1kỹ sư khám. Kq là vậy
chúc mừng anh
 
Tôi có đọc 1 bài haclong viết và comment trong chủ đề này. Tôi học Ngoại Thưong chỉ yêu nông nghiệp thấy bố này trình bày quá. Toàn viết theo huớng tiêu cực. Nông dân là người hiểu biết thấp nói đúng người ta chưa chắc đã làm được. Bố cứ trình bày như là thánh nhân vậy. Giỏi thì chắc không phải đeo chữ hắc ở đầu. Thằng cha này theo tôi cũng bất mãn với đời ở điểm nào đấy. A em thông cảm với quan điểm của tôi ạ.
Chuyện đâu còn có đó, giấy trắng mực đen còn đây ! Tương lai sẽ trả lời cho hiện tại biết rằng ai sẽ đúng, chủ top khỏi lo.

Diễn đàn này chỉ có 1 thánh được BQT phong tặng, người ấy là haclong !. Từ trước tới nay BQT chưa hề phong người thứ 2.
Thánh bàn chải
 
vụ sau anh trồng đu đủ nên đắp ụ lên trồng không sợ úng cây đu đủ nó kị nhất bị úng ngập cái là chết phăng rất khó cứu mà sao cây cứ nghiêng nghiêng vậy nhỉ
q9zVTTv.jpg
 
Tôi có đọc 1 bài haclong viết và comment trong chủ đề này. Tôi học Ngoại Thưong chỉ yêu nông nghiệp thấy bố này trình bày quá. Toàn viết theo huớng tiêu cực. Nông dân là người hiểu biết thấp nói đúng người ta chưa chắc đã làm được. Bố cứ trình bày như là thánh nhân vậy. Giỏi thì chắc không phải đeo chữ hắc ở đầu. Thằng cha này theo tôi cũng bất mãn với đời ở điểm nào đấy. A em thông cảm với quan điểm của tôi ạ.

Thánh bàn chải

Không chỉ riêng @haclong ! Trên đây có cả tá "chuyên gia" như vậy.

Họ là những người am tường, có nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm đó là cần câu cơm của họ và từ cơm của người khác.

1. Có những người làm nông thực sự, họ hiểu tình cảnh của người cùng làm nông. Và họ sẳn sàng giúp miễn phí. Thế nhưng hơi buồn là họ không có nhiều kinh nghiệm lắm. Được cái này, mất cái kia.

2. Có những người là chuyên gia, "mớm" cho người ta chút ít kinh nghiệm để: * chứng tỏ mình là chuyên gia ** nếu cần thì thuê trả tiền cho họ chứ đừng mong họ giúp hoàn toàn miễn phí. Nhưng đôi khi, họ "mớm" là vì họ lo, vì thực ra họ không hoàn toàn biết cả. Cứ chi tiền cho họ, họ đến nơi, họ nghĩ tự khắc lúc đó sẽ tìm ra bệnh. Còn việc tìm ra đúng bệnh hay không, tiền thuốc bao nhiêu, thì họ không quan tâm !

Haclong và vài chuyên gia khác trả lời trong topic này là cùng thuộc thành phần 2. Do vậy, nếu chửi, đừng chửi riêng Haclong.

Bạn @buidinhngoc thuộc thành phần 1.

P/S: Topic này giống như một vở kịch đời ấy nhỉ. Thắt, Mở. Để rồi kết cuộc là một cuộc giải cứu trị giá 10.000 đồng (theo giá của @haclong ! đưa ra - chứ hổng biết cái câu trả lời của anh ta có giống như kết cuộc hay không). Riêng tôi, tôi hứa sẽ mời bạn @buidinhngoc một chầu cà phê.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top