nuôi chim sáo

  • Thread starter Thread starter cun_con
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi đang đau lòng vì hôm qua bị mất một chú sáo đã biết nói. Đang muốn tìm mua lại có bạn nào biết ở đâu bán nhiều sáo giới thiệu hộ để mua. xin cám ơn nhiều.
 
Hic sáo Trâu thì làm gì biết nói chứ?bạn nào có con sáo trâu biết nói thì cho mình xem cho mở rộng tầm mắt. Mình nuôi 1 con 2 năm rồi mà có thấy động tĩnh gì đâu.Hi nói thật là chỉ có sáo đen mỏ vàng chân vàng hoặc sáo đá là biết nói thui. hiện nay trên thị trường xuất hiện nhuộm lông cho sáo trâu( lông nâu) thành lông đen vì con sáo trâu này cũng có mỏ vàng chân vàng các bác ạ. Vì vậy đi mua sáo thì phải nhìn kĩ vào không là bị lừa đấy. Nuôi sáo trâu chỉ tổ tốn cám mà thui hót cũng chẳng biết đâu.
 
Mình có nuôi con sáo Nâu, đã thử lột lưỡi nó rồi nhưng không lột được. Không biết lột như thế nào. Bạn chỉ mình cụ thể đựơc không? Cảm ơn bạn nhiều.
 
Last edited by a moderator:
Bạn kéo lưởi con sáo ra 1 tí, đừng kéo dài quá đứt lưởi chết nha, rồi lật ngửa lưởi lên , khi lật ngửa lưởi sáo thì mình cũng lật con sáo nghiêng theo, chứ đừng vặn lưởi đứt lưởi đó , lấy móng tay cái của mình, cào và bấm nhẹ vào phía dưới của lưởi sáo. Cho trót 1 lớp chất sừng mỏng phía dưới của lưởi sao ra, thế là lột xong rồi đó. Bạn cắt 1 chút phần chót ngoài của lưởi, nhớ đừng cắt sâu quá, chảy máu lưởi nha. Thế là xong chúc bạn có chim sáo khôn ngoan
---------------
cảm ơn anh nhiều nhé . con sáo này nó ngoan lắm , bố mẹ em nuôi ở quê , nó bay nhảy khắp nhà, thích tắm và ăn thit bò tươi anh a. ngoài ra còn cho nó ăn thêm bột cám trứng mua ở ngoài tiệm.
con này là đực hay cái hả anh?
Nhìn hình thì không rỏ lắm, nhưng 80% là đực đó bạn
 
Last edited by a moderator:
mình thấy có người bảo mình sáo này cho ăn ớt thật cay thì cũng nói đc
mình cũng đã thử 1 lần rồi và cũng hiệu quả các bác có tg cứ thử cách này xem sao
 
Cho em hỏi luôn sao sáo trâu nhà em nuôi khoảng 5 tháng mà nó chưa có mào dựng ở đầu ạ , thanks ... có phải chim trống thì mói có mào không các Bác .
 
Cho em hỏi luôn sao sáo trâu nhà em nuôi khoảng 5 tháng mà nó chưa có mào dựng ở đầu ạ , thanks ... có phải chim trống thì mói có mào không các Bác .
Sáo trâu trống hay mái vì cũng có mào hết, con trống mào cao và nhiều lông hơn con mái, 5 tháng tuổi chưa thay lông trưởng thành hoàn chỉnh thì chưa đủ dáng mào đâu bạn à.
 
Các bác chỉ e dạy cho chim sáo ăn cám với ạh, chim sáo của e chừng dc 2 tháng tuổi rồi,nhưng ko bik ăn cám hột, lúc nhỏ e vẫn hòa cám với nước rồi đút cho ăn, càng lớn nó càng ko chịu ăn, lúc đói thì còn đút dc 1 chút, nó chỉ thik ăn dế với chuối ,ớt và tự ăn dc , còn cám thì nó mổ mổ mấy cái thoy chứ ko ăn . Bác nào chỉ e cách tập cho nó ăn đi ( e mua cám BA Vì chính hiệu )
 
Thuở nhỏ tôi có thằng bạn có sáo biết nói vài câu ngắn.
*
Một thằng bạn khác lên tổ sáo bắt chim con về nuôi, nhưng
vẫn không biết nói, mới đi hỏi thằng này xem làm sao cho
sáo nói được. Câu trả lời là "phải lột lưỡi cho sáo."
*
Chẳng biết nó lột lưỡi sáo thế nào mà lột luôn cả mạng sáo.
*
Trong SaiGon có một góc phố có nhiều người đi xe đạp, chuyên bán
cào cào châu chấu cho nhồng sáo. Lần đầu tiên thấy cảnh ấy, tôi
rất lấy làm lạ. Ngoài bắc thì không có thấy thế.
---------------
Chơi chim, thì chơi Hoạ Mi, chứ Sáo thì kém xa.
Hoạ Mi không cần bóc lưỡi cũng nói được, và Hoạ Mi
còn nuôi để Chọi nữa. Có một hội Hoạ Mi ở Hà Nội,
thường tổ chức chọi trong các dịp lễ lớn. Có Hoạ
Mi đực, cần thu vào đĩa các tiếng hót của các loài
chim rồi cho nó nghe, nó sẽ học và hót những bài
hót của các loài chim khác cho bạn nghe. Hoạ Mi đắt
tiền là Hoạ Mi chọi giỏi, và có nhiều bài hót dài
và hay.
*
Hoạ mi rất dễ bẫy. Chỉ cần 1 con Hoạ Mi đực làm
chim mồi, và 1 cái lồng bẫy là được. Khi đi rừng mà
nghe tiếng Hoạ Mi, thì chạy về nhà mang chim mồi và
lồng bẫy ra, treo lên. Một lát sau thì chi mồi lên
tiếng hót. Chim rừng nghe thấy tiếng hót, lập tức
bay đến đánh chim mồi, và sập bẫy. Trung bình chỉ
sau khi treo lồng bẫy hơn 10 phút, là bẫy được chim
rừng. Hoạ Mi hay ở rừng thấp, rừng đồi quanh Hà Nội
như Sơn Tây, Phú Thọ, Bắc Ninh.
*
Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, nuôi được các
thú hoang, thì cũng có thể nuôi Hoạ Mi đẻ trứng
cho ta ấp máy, và dạy cho nhiều bài hót thật dài,
thật hay.
*
À, bạn nào muốn cắt móng chim, thì cắt luôn cả chân nó cho gọn.
 
Last edited:
Hi hi Nghe bạn nói tôi thấy muốn trả lời, nuôi chim thì có nhiều loại để nuôi. Chim họa mi là chim hót và đấu đá, chim sáo là chim kiểng và dạy nói tiếng người, chim 7 màu là chim cảnh có màu sắc đẹp, tôi chỉ ví dụ 3 con thôi, chứ nói ra thì nhiều lắm ....Ai thích chơi thứ nào thì đam mê thứ nấy, còn không thích có cho cũng không thèm đâu bạn. Còn ngoài bắc à, có nhiều chổ bán chim sáo lắm đấy bạn chưa biết thôi, và giá cao gấp 3 , 4 lần ở SG đó bạn
 
Các bác chỉ e dạy cho chim sáo ăn cám với ạh, chim sáo của e chừng dc 2 tháng tuổi rồi,nhưng ko bik ăn cám hột, lúc nhỏ e vẫn hòa cám với nước rồi đút cho ăn, càng lớn nó càng ko chịu ăn, lúc đói thì còn đút dc 1 chút, nó chỉ thik ăn dế với chuối ,ớt và tự ăn dc , còn cám thì nó mổ mổ mấy cái thoy chứ ko ăn . Bác nào chỉ e cách tập cho nó ăn đi ( e mua cám BA Vì chính hiệu )
đã ăn cám từ nhỏ mà lớn lên lại chê cám thì chắc tại bác cho mồi tươi nhiều quá đó thôi...bác nên sắt nhỏ dế hoặc chuối rồi trộn với cám ướt cho sáo ăn....sau đó giảm dần dế và chuối lại thì khoảng 1 tuần là sáo của bác sẽ ăn cám tốt thôi mà...

@anhmytran : hồi giờ người chơi họa mi hót và đá thì thấy nhiều rồi...họa mi mà nói được thì mới nghe lần đầu...không biết là nói tiếng người hay tiếng chim vậy bác....
 
Cám ơn bác exciter_1827 đã hướng dẫn, đúng là e cho nó ăn mồi tươi hơi nhiều cũng tại thấy nó thik ăn, e sẽ làm theo hướng dẫn của bác, hi vọng là con sáo nhà e nó chịu ăn
 
Tôi không chơi chim, nhưng Hoạ Mi nói thì nói tiếng người Mường
ở chân núi Ba Vì. Người Mường dạy nó nói được, thì người Hà Nội
Sài Gòn có thể học được họ chứ, phải không?
---------------
Xa nhà đã 26 năm nay, không ngờ bây giờ Sáo bán miền bắc
lại còn đắt hơn SaiGon nữa. Lúc còn ở nhà, tôi đi xe đò
vào nam, có mẹ con bà người SaiGon mua Hoạ Mi mang vào .
Bà ấy nói, Hoạ Mi không có ở SaiGon, chẳng biết có đúng
không? Còn Sáo các loại, chẳng biết có bao nhiêu loại, và
những loại gì, thì ở miền Bắc lúc ấy sẵn lắm, bay hàng đàn,
và mình cuộn tổ trên cây, thì cũng vớ được sáo con dễ dàng.
Chỉ có tội là chẳng chóng thì chầy, chỉ béo chú mèo thôi.
 
Last edited:
Tôi không chơi chim, nhưng Hoạ Mi nói thì nói tiếng người Mường
ở chân núi Ba Vì. Người Mường dạy nó nói được, thì người Hà Nội
Sài Gòn có thể học được họ chứ, phải không?
---------------
Xa nhà đã 26 năm nay, không ngờ bây giờ Sáo bán miền bắc
lại còn đắt hơn SaiGon nữa. Lúc còn ở nhà, tôi đi xe đò
vào nam, có mẹ con bà người SaiGon mua Hoạ Mi mang vào .
Bà ấy nói, Hoạ Mi không có ở SaiGon, chẳng biết có đúng
không? Còn Sáo các loại, chẳng biết có bao nhiêu loại, và
những loại gì, thì ở miền Bắc lúc ấy sẵn lắm, bay hàng đàn,
và mình cuộn tổ trên cây, thì cũng vớ được sáo con dễ dàng.
Chỉ có tội là chẳng chóng thì chầy, chỉ béo chú mèo thôi.

Họa mi mà nói được hả bạn , bạn có thế cho mình xem clip được không ... hàng hiếm đó nha ... còn về cắt móng cho móng chim ngắn lại thôi ... chứ sống tù túng trong lồng móng chim ra dài bay nhảy vướng víu , thậm chí mỏ chúng củng dài luôn ...
 
Last edited by a moderator:
các bác cho em hỏi tý!em có mua con sáo nguoi ta bảo là sáo trau mà sao nuoi dc khoảng 2 tuần tuổi thì nó trổ lông xam dậy thj đó là sáo ji vậy.liêu có nói dc ko@
 
các bác cho em hỏi tý!em có mua con sáo nguoi ta bảo là sáo trau mà sao nuoi dc khoảng 2 tuần tuổi thì nó trổ lông xam dậy thj đó là sáo ji vậy.liêu có nói dc ko@
Sáo này là sáo nhuộm hehehhe
 
:eek::eek::eek:con sáo trổ lông xám của em h nó lại trổ đc vài công lông đen rồi nè hehehe.ngộ thiệt mấy bác ơi
saj gon chổ nào bán cưởng vậy mấy bác.giá khoăng nhiêu 1 con.ông già em khoái cưởng lắm tính mua về quê cho ổng nuôi
---------------
ah mà làm sao để nhận biết cưởng trống ,mái vậy mua sợ lầm chim mái quá:ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::unsure::unsure::unsure::unsure::1^::1^::wacko::wacko::wacko:
 
Last edited by a moderator:
giới thiệu mua chim sáo

Tôi đang đau lòng vì hôm qua bị mất một chú sáo đã biết nói. Đang muốn tìm mua lại có bạn nào biết ở đâu bán nhiều sáo giới thiệu hộ để mua. xin cám ơn nhiều.

Bạn ở đâu thế? Nếu bạn ở Hà Nội thì bạn lên chợ Bưởi ý, nhiều lắm. Sáo đá, sáo mào, sáo nâu...
 
chim sao

chim sáo không lột lưởi vẩn nói được nhưng nói rất ít và không rỏ
con sáo của bạn ăn nhiều là tốt không đau bụng đâu ,bạn xem lại thức ăn của bạn có lẻ không đủ dưởng chất nên con sáo ăn nhiều ,cho đầy đủ chất bổ dưởng đó

cac bac noi the nao ay chu,em nuoi chu sao nau,hay con goi la sao ba thi co lot luoi dau vay ma noi suot ngay ay chu,nhat la may cau bon choi bi a,hay vang tuc no bat chiec rat nhanh hjhj.tai nha em ban hang voi co may ban bi a ma,
 
Nguoi Moi Nuoi Sao Den

Chao cac ban, MInh moi nuoi con Sao Den ( xem hinh)
nen chua nhieu kinhnghiem lam. Moi mua ve minh lot luoi lien. Cac ban xem no khoang bao nhieu thang tuoi. Co le boi bi dinh bay cua dan san chim nen con NHAT lam, thay nguoi lai gan la nhay toan loan, co ve hot hang lam, nhung khi minh trum vai den quanh long lai , chi chua 1 it de no nhin ra ngoai thi no het so, dungyen mot cho.

Chan thanh cam on. Mong moi nguoi huong dan them kinh nghiem nuoi sao den, cach day cho Sao biet noi
 
chao bac Xuan vu va cac ban trong dien dan . Toi rat thich dong chim noi (tuc la chim bat truoc tieng nguoi ) toi moi nuoi 2 con sao mot den , mot nau . Sau khi tim hieu rat nhieu tren mang toi thay y kien cua bac Xuan Vu la hay va hop ly mong bac thuong xuyen tham gia dien dan de anh em tien hoc hoi .

--------

tien day cung hoi bac Xuan Vu va anh em la; Toi moi mua 2 con sao 1 den mot nau , thay long het roi , chim sao den da dung mao len roi , nhung chi thay chung no hot va noi gio thoi . Vay lam the nao ma chung noi duoc mong anh em chi giao ? Toi cung khong biet la duoc bao nhieu thang tuoi nua ? khi nao thi chung noi duoc tieng nguoi ?
 
Last edited by a moderator:
Em có con sáo đá muốn bán. nó kêu inh ỏi quá bà chủ nhà chịu không nổi.haha. mời anh em vào xem qua em nó. thanks!!!!

Em có con sáo đá muốn bán. nó kêu inh ỏi quá bà chủ nhà chịu không nổi.haha. mời anh em vào xem qua em nó. thanks!!!!

--------

Em có con sáo đá muốn bán. nó kêu inh ỏi quá bà chủ nhà chịu không nổi.haha. mời anh em vào xem qua em nó. thanks!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=tECIs8k0QSk&list=HL1323419396&feature=mh_lolz
 
Last edited by a moderator:
Back
Top