Xin chào các bác !
em quê tại huyện Phú Lộc, thừa thiên huế, vùng ven biển. Em dự định nuôi gà thả vườn nhưng gia đình em lại không đồng ý, ba em nói ở đất này không ai nuôi được con gà đâu, đừng có mơ :1^:. Tại ở quê em cũng có vài người nuôi nhưng thất bại. Em thì vẫn không tin, huế đúng là vùng đất nắng lắm mưa nhìu, khí hậu cũng tương đối nóng, nhưng khí hậu ngoài bắc còn lạnh hơn, cũng có khi nắng 40 độ, trong Quảng Nam, Đà Nẵng cũng nắng nóng nhưng người ta vẫn nuôi được :angry: ra tết em sẽ " cãi lý" với ba 1 lần nữa. Cho em hỏi các bác có khi nào đất quê em nuôi không được thật k? :1^: Xin các bác cho em ý kiến để ra tết em còn đấu tranh cho suy nghĩ của mình. Cảm ơn các bác
em quê tại huyện Phú Lộc, thừa thiên huế, vùng ven biển. Em dự định nuôi gà thả vườn nhưng gia đình em lại không đồng ý, ba em nói ở đất này không ai nuôi được con gà đâu, đừng có mơ :1^:. Tại ở quê em cũng có vài người nuôi nhưng thất bại. Em thì vẫn không tin, huế đúng là vùng đất nắng lắm mưa nhìu, khí hậu cũng tương đối nóng, nhưng khí hậu ngoài bắc còn lạnh hơn, cũng có khi nắng 40 độ, trong Quảng Nam, Đà Nẵng cũng nắng nóng nhưng người ta vẫn nuôi được :angry: ra tết em sẽ " cãi lý" với ba 1 lần nữa. Cho em hỏi các bác có khi nào đất quê em nuôi không được thật k? :1^: Xin các bác cho em ý kiến để ra tết em còn đấu tranh cho suy nghĩ của mình. Cảm ơn các bác