Đoàn Kim Sơn lừa đảo? bán lươn giống, kỳ đà giống.

  • Thread starter kiban
  • Ngày gửi
Số thằng cha này cao thật lừa biết bao nhiêu người rồi mà vẫn sống phà phà ,tối nhớ năm 2010 có anh tên Nam ở Quãng Ngãi thì phải ,có ghé tôi chơi một lần anh kể bị cha sơn thuốc mua 500kg kỳ đà ,giá hình như 450k hay 500k, cha nói là sẽ chỉ dẫn kỹ thuật cho kỳ đà đẻ ,cho ấp nở và sẽ thu lại con giống cũng như nếu ko nuôi nửa cha sẽ thu lại con giống, khi mua về khoảng 1 tháng chết 1/2 số lượng,anh sợ quá bèn thương lượng bán lại cho cha sơn ,nhưng hắn ko thu lại cứ hẹn ,1 tháng rồi 2 tháng cuối cùng số kỳ đà còn lại chết gần hết,dẫn tới 2 vợ chồng lục đục rồi ly dị ,bán nhà cửa để trả khoản nợ gần 300tr,khi tôi nghe câu chuyện mà thương cho anh ấy,tôi hỏi anh định làm gì vói cha sơn thì anh trầm ngâm ,vì cũng làm mấy lon bia nên gần cuối anh chỉ nói :hãy chờ đó nha thằng sơn.Mấy tháng sau tôi ko liên lạc được với anh ấy nữa, ko biết anh ấy giờ ra sao nữa.Tôi thì ko bị cha đó lừa nhưng nói thật nếu tôi biết mặt mà lỡ gập được thì ko biết mình có đủ bình tĩnh để nhìn cha đó ko nữa.Nghe nói cha cũng làm giảng viên ,mà lương tâm cha để đâu ,toàn đi lừa nhửng người nông dân nhẹ dạ và nghèo khổ ,tin vào cái mác giảng viên.Bác nào có hình cha đưa lên đây để có thể cùng chia sẽ những thông tin ko những trang agriviet mà còn nhiều trang khác ,để cảnh báo mọi người khi làm ăn với cha mất hết nhân tính này.
Làm việc gì rồi cũng sẽ nhận lấy hậu quả thôi, em biết rất nhiều nạn nhân của cha Sơn này. Trên 67 cũng có ông anh quen biết bị lừa 70tr tiền rắn, về chết sạch ko còn 1 con.
Tiếp theo nữa là con lươn, số nạn nhân giờ đã lên tới bao nhiêu rồi không biết? Chỉ biết nó vẫn sống khỏe, chém gió ầm ầm...
Nghe Mai khuyen kể trường hợp trên mình nghĩ mình cũng còn may hơn anh ta. Tức quá các bác ah
 


Anh tanchaufarm cho em xin vài chỗ bán giống Lươn mà anh biết không anh.? thank anh.
Cha Đoàn Kim Sơn này hay thiệt, lừa biết bao nhiêu người vậy mà vẫn phất lên được, mới cách vài hôm trên HTV còn phát mô hình của chả nữa chứ.. thiệt bá đạo...
Nạn nhân biết mình bị lừa thì chỉ biết trách mình dại mà ngậm ngùi im lặng để Đoàn Kim Sơn tha hồ chém gió với trà chanh..!!
 
Anh tanchaufarm cho em xin vài chỗ bán giống Lươn mà anh biết không anh.? thank anh.
Cha Đoàn Kim Sơn này hay thiệt, lừa biết bao nhiêu người vậy mà vẫn phất lên được, mới cách vài hôm trên HTV còn phát mô hình của chả nữa chứ.. thiệt bá đạo...
Nạn nhân biết mình bị lừa thì chỉ biết trách mình dại mà ngậm ngùi im lặng để Đoàn Kim Sơn tha hồ chém gió với trà chanh..!!
nguyenthanh2687 kiểm tra phần tin nhắn riêng nha, mình có trả lời cho bạn đó.
 
Số thằng cha này cao thật lừa biết bao nhiêu người rồi mà vẫn sống phà phà ,tối nhớ năm 2010 có anh tên Nam ở Quãng Ngãi thì phải ,có ghé tôi chơi một lần anh kể bị cha sơn thuốc mua 500kg kỳ đà ,giá hình như 450k hay 500k, cha nói là sẽ chỉ dẫn kỹ thuật cho kỳ đà đẻ ,cho ấp nở và sẽ thu lại con giống cũng như nếu ko nuôi nửa cha sẽ thu lại con giống, khi mua về khoảng 1 tháng chết 1/2 số lượng,anh sợ quá bèn thương lượng bán lại cho cha sơn ,nhưng hắn ko thu lại cứ hẹn ,1 tháng rồi 2 tháng cuối cùng số kỳ đà còn lại chết gần hết,dẫn tới 2 vợ chồng lục đục rồi ly dị ,bán nhà cửa để trả khoản nợ gần 300tr,khi tôi nghe câu chuyện mà thương cho anh ấy,tôi hỏi anh định làm gì vói cha sơn thì anh trầm ngâm ,vì cũng làm mấy lon bia nên gần cuối anh chỉ nói :hãy chờ đó nha thằng sơn.Mấy tháng sau tôi ko liên lạc được với anh ấy nữa, ko biết anh ấy giờ ra sao nữa.Tôi thì ko bị cha đó lừa nhưng nói thật nếu tôi biết mặt mà lỡ gập được thì ko biết mình có đủ bình tĩnh để nhìn cha đó ko nữa.Nghe nói cha cũng làm giảng viên ,mà lương tâm cha để đâu ,toàn đi lừa nhửng người nông dân nhẹ dạ và nghèo khổ ,tin vào cái mác giảng viên.Bác nào có hình cha đưa lên đây để có thể cùng chia sẽ những thông tin ko những trang agriviet mà còn nhiều trang khác ,để cảnh báo mọi người khi làm ăn với cha mất hết nhân tính này.
Khoái nhất cái câu " hãy chờ đó nha thằng sơn":ph34r:
 
Khoái nhất cái câu " hãy chờ đó nha thằng sơn":ph34r:

Em cảm ơn các bác nhiều lắm. E đang định mua lươn giống của Ông Sơn. May quá lên diễn đàn đọc, nên ngừng dự án nhỏ của em liền. hic.

Các bác có tổ chức họp mặt không ạ. Cho em họp với. Em muốn giao lưu, học hỏi các bác nhiều ạ.

--------

À, các bác cho em hỏi. Em muốn mua lươn giống, và học hỏi về kỹ thuật, thì tìm ở đâu ạ. (mấy bác thông cảm, nếu đã có bài hướng dẫn trên diễn đàn ạ).
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay tham gia đoàn của hội nông dân xã An Hòa tham quan trại Sơn Ca, có vài ghi nhận như sau:

- Chủ trại, Đoàn Kim Sơn, đúng là có máu giang hồ (chợ búa), anh ta nói chuyện huyên thuyên và rất hay nổ.

- Đoàn Kim Sơn cũng có nhiều kinh nghiệm về nuôi lươn trên hồ, anh ta hướng dẫn và phát tài liệu ( là miếng giấy nhỏ viết một số thông tin cơ bản bằng bút chì). Giá thì cực mắc với lời giải thích đây là loại lươn vàng được sản xuất giống nhân tạo tại trại, anh ta cam kết sẽ bồi thường lươn chết nếu lương lươn chết từ 2% trở lên, nhưng xem ra để được bền bù lươn chết là rất khó vì sẽ có rất nhiều lý do không thể chứng minh do chất lượng lươn giống.

- Mặc dù được giới thiệu là lươn giống do trại sản xuất nhân tạo ( chích hocmon sinh sản) nhưng khi dẫn đoàn đi tham quan cơ sở thì tuyệt nhiên không thấy nơi sản xuất giống, tôi có hỏi nhỏ một anh nhân viên của trại thì được anh ta trả lời là khâu đó không được tham quan (giấu nghề), nhưng tôi biết là chẳng có nơi sản xuất giống.

- Khi hướng dẫn bà con về độ PH, anh Sơn nhấn mạnh là đối với lươn không được dùng vôi để tăng độ PH, lươn sẽ chết, tuy nhiên làm thế nào để cân bằng độ PH thì anh Sơn cố tình k đề cập, tôi có đặt câu hỏi này thì được anh trả lời rất chung chung là dùng xút và axít , tôi hỏi tiếp là axít gì? xút như nào và cách sử dụng ra sao? thì anh ta nói một câu rất vô lý, tôi chỉ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nuôi lươn chứ tôi không hướng dẫn cân bằng độ PH, thật sự bó tay với câu trả lời này.

- Anh Sơn cam kết thu mua lại lươn thương phẩm, nhưng chỉ bằng miệng chứ không có hợp đồng, có điều là việc này có thể rất khó cho bà con, anh ta có thể từ chối bất cứ khi nào chỉ với lý do lươn đen, bởi vì đa số lươn nuôi đều sẽ có màu đen ( không vàng) nhưng anh ta nói chỉ thu lươn vàng, còn làm thế nào cho con lươn nuôi có màu vàng thì anh ta không hướng dẫn, mặc dù ban đầu anh có nói rằng sẽ hướng dẫn điều này cho bà con, nhưng anh ta cố tình quên luôn.

Có rất nhiều nông dân từ các nơi đến trại Sơn Ca để tham quan và học hỏi mô hình nuôi lươn, trông ai cũng có vẽ hồ hỡi, có một bạn trẻ khi tôi đặt câu hỏi về độ PH với anh Sơn, anh bạn trẻ này còn tỏ ra hiểu biết và nói thay a Sơn rằng, a ( tôi) cứ yên tâm, lươn giống ở đây sau khi xuất ra khỏi trại đã được điều chỉnh cho thích nghi với độ PH tại nơi nuôi vì trước đó ngươi mua giống có đem một chai nước lên cho anh Sơn kiểm tra và luyện lươn theo độ PH đó, tôi hỏi lại anh bạn trẻ này rằng em có nuôi lươn lần nào chưa? thì anh ta trả lời rằng học mấy hôm nay, khi về sẽ nuôi. Tôi thấy tội nghiệp cho anh bạn trẻ này, quá tin tưởng vào lý thuyết anh Sơn đã dạy, đang ấp ủ giấc mơ làm giàu từ con lươn của trại Sơn Ca.

Sau chuyến đi, tôi có nhận xét rằng, bà con nuôi lươn cần nhìn nhận thật sáng suốt vấn đề: nếu nuôi lươn dễ, năng suất cao, thì chắc chắn một thời gian ngắn nữa thôi, lươn sẽ thành cá rô, cá lóc vì hiện nay lượng người nuôi lươn là rất lớn. Nếu nuôi khó, k đạt năng suất như được quảng bá, thì sẽ có một bộ phận rất lớn bà con nông dân mất tiền trắng tay.

 
Thời gian sẽ trả lời cho những ai còn U mụôi, tăm tối......................
 
đề nghị các nạn nhân viết đơn tố cáo và gửi lên phòng công an tỉnh hay thành phố mà hắn sinh sống, để dc pháp luật chăm sóc, bà con nhân nhượng thì sau này còn nhiều bà con nông dân khác bị hắn lừa, nông dân phải hiểu và thương nông dân chứ, bà con nên hợp tác để đưa tên này ra trước pháp luật
 
Hi bác Hiếu đi thu được nhiề kinh nghiệm cho bà con nha !!!
Nếu bà con nhìn kỹ một chút thì thấy tất cả các mô hình chăn nuôi của hắn chỉ là tượng trưng thôi thực chất là không có thứ gì trong đó .
 
Cảnh báo nhiều, nhưng số nạn nhân vẫn cứ tăng đều đều....
Tội nghiệp cho những nông dân muốn thay đổi cuộc sống, nghèo càng nghèo thêm!
 
Theo tôi biết con lươn trong đời nó chỉ 1 lần sinh sản ( đẻ) mà mà thôi, và tất cả con nào cũng đẻ. Vì con lươn có giới tính rất khác biệt với các loài động vật khác. Con lươn lúc lớn lên bằng đầu ngón tay là con cái 100% có buồng trứng và có cả túi tinh trùng. Con lươn đẻ ra trứng và tự thụ tinh cho trứng. Rồi từ đó tất cả đều biến thành lươn đực.
Với những lý do đó tôi xét thấy bà con mình sao lại nghe lời người ta nói tầm bậy mà tin: Lươn bố mẹ, thuốc kích sinh sản ( hocmoon) ..... Là sao nhỉ. Lươn sinh sản đâu cần lươn đực, mà nói lươn BỐ mẹ. Tiêm thuốc kích để làm gì, chẳng lẻ con lươn đực tiêm thuốc sẻ có trứng để đẻ à. Như đã nói con lươn lớn lên chỉ 1 lần đẻ và biến thành con đực tất cả.
Phát biểu 1 cách sai lệnh hoàn toàn mà vẩn có người nghe, lạ đời nhỉ....
Hãy xem thử những con lớn đã lớn tầm 500gram/con, bà con mình tìm thử xem có nào mang trứng ? Hãy tìm xem thử đi, mua lươn về ăn thịt mổ ra xem đi, để lấy chứng minh.
 
anh xuân vủ nắm rỏ về quy luật sinh sản của con lươn thật chính xác.khổ nổi nông dân mình phần đông là không có phương tiện internet nên việc tiếp xúc với diển đàng còn hạn chế lắm.gần đây tôi phát hiện các khổ chủ của sơn là các tính đồ của chương trình vtv2. cái phóng sự của chương trình này nó ca ngợi sơn hơn cả 1 nhân vật vùa được giãi nobel.thêm cái mỹ từ giãng viên đại học nông lâm . thì làm sau mấy hai lúa nhà mình không tin?
gần đây tôi thường xuyên thông báo với anh em có ý định nuôi lươn thì bị phản hồi không thiện cảm lắm.80% là họ tin ở sơn và chương trình phóng sự ...cứ mổi lần đài truyền hình trên tôi nhay lại cái phóng sự trên là tôi nhận được vài cú điện thoại của mấy thằng bạn hình như tụi nó mĩa mai tôi thì phải.vấn đề trên cho thấy nông dân mình còn chết và sẽ chết nhiều ...ở các nước khác người ta có những trang báo . những đài truyền thông đối lập chuyên tìm hiểu và phản bác 1 sự việc hiện hửu nào đó còn thông tin 1 chiều kiểu này thì nông dân chỉ tội tiền mất tật mang thôi.tôi tin củng sẽ không lâu sự thật sẽ được phơi bày thôi đó là quy luật.lúc đó các nhà báo viếc như thế nào nhỉ....
 
Em cũng bị tình trạng như anh hoài, mà cũng phải thôi anh ah. Người ta tin VTV2, tin vào phóng viên, tin vào truyền thông, tin vào Giảng Viên... hay đi tin 1 người như mình. Nhiều khi nói hoài em cũng chán, thôi kệ mày, cho mày chết! mày mới sáng mắt ra ( mà không biết lúc đó có sáng hay không hay tương lai mù mịt luôn).
 
Last edited by a moderator:
Tôi nghĩ phải đợi thêm khoản 4-5 tháng nữa xem thế nào
Nuôi Lươn dễ quá thì có mà húp cháo Lươn.
Nhiều người đang đổ xô vào nó, do đài truyền hình nó làm rầm rộ quá.
Giờ mình ý kiến ý cò người ta ko tin
Trước mắt thì ông ĐKSơn này sẽ giàu thiệt.
Tôi vừa biết chỗ mình có người nhập 16 triệu tiền Lươn giống của ĐKSơn về nuôi thử (sức mạnh của truyền hình).
Đầu ra có vẻ u ám.....
 
Biết nói sao bây chừ............. Có rất nhiều người họ đang đam mê , không phải đam mê mà là mê muội.... i. Lời thật cứ nói , ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Có lúc cũng bị quấy rầy , nhưng mình biết sao nói vậy.

--------

Không những con lươn, mà còn con vịt trời, con dế cơm nửa đấy. Bà con tự mình đưa mình vào chỗ để ĐƯỢC LỪA thôi, khi hiểu ra thì quá muộn.
 
Last edited by a moderator:
Em cũng bị tình trạng như anh hoài, mà cũng phải thôi anh ah. Người ta tin VTV2, tin vào phóng viên, tin vào truyền thông, tin vào Giảng Viên... hay đi tin 1 người như mình. Nhiều khi nói hoài em cũng chán, thôi kệ mày, cho mày chết! mày mới sáng mắt ra ( mà không biết lúc đó có sáng hay không hay tương lai mù mịt luôn).

Mới có 1 người quen ở Thanh Hóa xem xong VTV2 xong lặn lội khăn gói đến bái ông Sơn làm sư phụ, Loan đã khuyên, nói hết lời, cho vào diễn đàn đọc phản hồi của anh em,.. Vậy mà vẫn đâm đầu vào chổ nguy hiểm, nghe ĐKS là bực :bop::bop::bop::bop::bop::bop::bop:
 
Mới có 1 người quen ở Thanh Hóa xem xong VTV2 xong lặn lội khăn gói đến bái ông Sơn làm sư phụ, Loan đã khuyên, nói hết lời, cho vào diễn đàn đọc phản hồi của anh em,.. Vậy mà vẫn đâm đầu vào chổ nguy hiểm, nghe ĐKS là bực :bop::bop::bop::bop::bop::bop::bop:
Họ muốn ĐƯỢC BỊ LỪA con gái à. Chết tới nơi mà còn vổ ngực xưng danh. Lời thật mình cứ nói con gái ơi
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • nhậu zầy mới đã
    • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
    • Ngày gửi
  • Hai chị em
    • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
    • Ngày gửi
  • Khô
  • 6 nguyên tắc tìm chồng tốt
    • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
    • Ngày gửi


  • Back
    Top