Đoàn Kim Sơn lừa đảo? bán lươn giống, kỳ đà giống.

  • Thread starter kiban
  • Ngày gửi
Đây là vài hình ảnh mới nhất và những chú lươn được sinh ra từ Thienly Farm. Nay chia sẻ cùng bà con.
Agriviet.Com-IMG_2726.JPG


600 con lươn 20 ngày tuổi.
Còn hình ảnh những con lươn up lên ngày 08/8 thì không đưa lên được. Chẳng biết lý do gì nữa. Những con này đã lớn lên nhiều rồi và rất muông chia sẻ cùng bà con mà sao không được. Chán ghê!!!
 


Để bảo vệ quyền lợi khi giao thương của AE, Em xin góp một số ý:
1. Khi giao thương nên tham khảo các đơn vị khác.
2. T
ới tận nơi xem, có mặt tận nơi khi giao hàng.
3. Nếu "body language" bất thường nên hoãn binh".
4. Lưu lại giấy tờ, ghi âm, chụp hình làm chứng cứ sau này.
5. Nếu đã rồi ! gọi điện lên trình bày sự việc xem giúp ý gì được không họ sẽ can thiệp:
HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
VĂN PHÒNG KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG PHÍA NAM

Văn phòng : 49 Pasteur, Q 1, Tp.HCM
Office: 49 Pasteur, Dist 1, HCM City
Tel : (84.8) 38215294; 38294274 (115)
Fax : (84.8) 38293012; 38294274
Emạil: Southvinastas@hcm.vnn.vn

P/s: Nhờ cái Hội này mình đã xử đẹp vài tên rồi, nếu các bác quan tâm mình sẽ hướng dẫn làm, chẳng mất phí đồng nào mà xử lý nhanh chóng, thậm chí đưa vụ của mình lên báo luôn, đừng qua chính quyền cơ sở, tòa án phức tạp lắm.
 
rùi , tới khi bị dính mới đọc được topic này . :wacko:

em sẽ thu thập thông tin để làm một bài mới tố cáo cái ông DKS này .
Người thân của em đang trong tình trạnh khóc ròng vì con lươn mua ở đây , 4 gia đình đầu tư thử nghiệm nuôi lươn nhưng cũng mất kha khá.Mới có mấy ngày con lươn đang chết dần ....
 
rùi , tới khi bị dính mới đọc được topic này . :wacko:

em sẽ thu thập thông tin để làm một bài mới tố cáo cái ông DKS này .
Người thân của em đang trong tình trạnh khóc ròng vì con lươn mua ở đây , 4 gia đình đầu tư thử nghiệm nuôi lươn nhưng cũng mất kha khá.Mới có mấy ngày con lươn đang chết dần ....
Chia buồn cùng bác!
 
rùi , tới khi bị dính mới đọc được topic này . :wacko:

em sẽ thu thập thông tin để làm một bài mới tố cáo cái ông DKS này .
Người thân của em đang trong tình trạnh khóc ròng vì con lươn mua ở đây , 4 gia đình đầu tư thử nghiệm nuôi lươn nhưng cũng mất kha khá.Mới có mấy ngày con lươn đang chết dần ....
Viết thêm vài dòng đi bạn...
Phải cho ku ĐKSơn này ra ánh sáng, và giúp mọi người "sáng mắt" hơn..
 
Xin chào mọi người. Tôi xin được dông dài một chút. Tôi là dân gốc nông dân, đang sống và làm việc (không liên quan đến nghề nông) ở Sài Sòn. Nay tôi có ý định “giải nghệ” để trở về lại với cái nghề có dính dáng đến gốc gác của mình.
Vừa rồi (5/10/2013) tôi và một số người bạn có đến trang trại Sơn Ca của anh Sơn ở Hóc Môn để tham quan và tìm hiểu nghề nuôi lươn với hy vọng sẽ phát triển kinh tế với mô hình này.
Khi đến, tôi thấy có khá đông người tham quan. Qua cách ăn mặc, tôi đoán phần lớn những người tham quan là nông dân, trong đó có một số ở Quảng Nam và Thanh Hóa vào. Chúng tôi được phát mỗi người một tờ giấy photocopy khổ A4 một mặt, chữ viết tay. Nội dung là bài toán kinh tế về nuôi lươn và một vài điểm về kỹ thuật nuôi lươn. Xin up hình lên để mọi người tham khảo. Chữ khá mờ nên tôi phải dùng Photoshop để chỉnh lại cho nét hơn nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.
Chúng tôi được anh Sơn trao đổi khoảng 10 phút về bài toán kinh tế nuôi lươn và kỹ thuật nuôi lươn. Thực ra chủ yếu là anh Sơn diễn giải lại nội dung trên tờ A4 kia để mọi người rõ. Sau đó chúng tôi được một anh nhân viên dẫn đi tham quan các hồ nuôi lươn ngay cạnh đó. Chúng tôi chỉ được dẫn đi xem các hồ ở bên ngoài. Khi tôi có ý định đi vào trong để xem thì anh nhân viên kia không cho. Quan sát tại các hồ mà tôi được xem, tôi thấy lươn có kích cỡ to bằng ngón tay út đến ngon chân cái (đường kính). Tôi không/chưa thấy được nơi lươn con (nhỏ) ở và nơi lươn đẻ trứng.
Sau đây là những suy nghĩ, nhận xét và quyết định của tôi sau chuyến tham quan này. Xin nói rõ: đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Sơn; giữa tôi và anh Sơn chưa có bất cứ mối quan hệ làm ăn nào cho đến thời điểm này.

  1. Tờ giấy photocopy chữ rất mờ, chứng tỏ nó có thể đã được sao lại rất nhiều lần. Như vậy nội dung đó có thể đã được truyền tải đến rất nhiều người. Thêm vào đó, với khoảng 40 người tham quan tại thời điểm chúng tôi đến, có thể đoán được có rất nhiều người đến để tham quan trang trại của anh Sơn.
  2. Qua cuộc trao đổi khoảng 10 phút giữa anh Sơn với chúng tôi, tôi thấy việc “chuyển giao” quy trình nuôi lươn rất sơ sài. Nó tạo cho tôi cảm giác rằng chỉ cần xây hồ, cho nước vào vệ sinh, sau đó thả lươn vào, cho ăn và thay nước mỗi là có thể chờ đến ngày thu hoạch. Tôi đã tham gia một số khóa học, tập huấn về nuôi trồng các cây và con vật khác nên tôi thấy đây là quy trình đơn giản (hay sơ sài?) nhất mà tôi được nghe. Và đây là suy nghĩ của tôi: nếu quả thật nó (quy trình nuôi lươn) đơn giản và hiệu quả như thể thì sớm hay muộn, lươn sẽ tràn ngập thị trường và giá sẽ rớt thê thảm.
  3. Bây giờ xét đến nội dung khác trong tờ giấy A4. Theo quy trình, với mật độ nuôi 400 con/m2 thì trong một diện tích hồ 20m2 (xem phần đánh dấu màu vàng ở hình ảnh) có thể nuôi 8,000 con lươn, trung bình 1 con = 300 gram, sau 6 tháng có thể cho ra 2,4 – 2,8 tấn lươn thịt (xem phần đánh dấu màu đỏ). Thú thật tôi không thể hình dung được làm sao hơn 2,4 tấn lươn (năng suất thấp nhất) có thể sống được trong diện tich 20m2 với nước hồ cao 3 tấc (30cm). Nếu ai đã từng nuôi lươn đạt năng suất như vậy, xin vui lòng cho tôi biết.
  4. Và điều quan trọng nhất: hiệu quả kinh tế được đề cập trong tờ A4 này. Theo anh Sơn, với diện tích một hồ 20m2 thì sau 6 tháng có thể thu lại lợi nhuận thấp nhất là 105,2 triệu đồng (xem phần đánh dấu màu xanh ở hình ảnh) sau khi đã trừ chi phí con giống, xây hồ, nhân công, điện nước và thức ăn. Để dễ hình dung hơn, lấy ví dụ nếu ta có 100 hồ (tương đương diện tích đất là 2000m2), sau 6 tháng lợi nhuận sẽ là 10 tỉ! Cứ cho là có hao hụt lương thịt trong quá trình nuôi (cùng với việc nói quá lên một chút của người bán giống) tôi cắt đi 50% lợi nhuận thì vẫn còn lời 5 tỉ trên diện tích đất 2000m2! Tôi chưa thấy tỉ suất lợi nhuận tính trên diện tích đất nào lại cao như thế trong nông nghiệp. Với tỉ suất lợi nhuận đó, chỉ có đất thương mại trên các trục đường chính ở Q.1 TP.HCM như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ may ra mới sánh kịp về khả năng sinh lợi! Và với tỉ suất lợi nhuận đó, sao các đại gia chăn nuôi heo và tôm không nhảy vào làm để hàng năm khỏi phải chịu cảnh dịch heo tai xanh, tôm đầu bạc?
Và với những câu hỏi chưa có lời đáp ở trên, tôi quyết định cần phải tìm hiểu kỹ hơn mới quyết định có nuôi lươn hay không.
Xin nhắc lại giữa tôi và anh Sơn chưa từng có bất cứ mỗi quan hệ kinh tế hay xã hội nào nên hoàn toàn không có mâu thuẫn gì giữa tôi và anh. Trên đây chỉ là những suy nghĩ đơn thuần dưới góc độ kinh tế, của một người chưa từng nuôi lươn.

Agriviet.Com-Photo2253.jpg
 

Last edited by a moderator:
Sao không có cơ quan chức năng nào quan tâm giúp bà con nông dân vậy ?
Cứ lấy cái mác giảng viên đi lừa đảo mãi sao được ?
Mà các cán bộ của trường đại học nông lâm không thấy xấu hổ vậy ? Để cái thằng không ra gì bôi nhọ danh dự giảng viên thế ? Hay là trường nông lâm cũng có chấm mút trong đó nhỉ ?????????????????????????????????????
 
những trường hợp này là giao dịch dân sự nha các Bác
ko phải vụ việc hình sự đâu
mà giao dịch chủ yếu bằng miệng thì gửi đơn ra Tòa án cũng búi như tơ

--------

những trường hợp này là giao dịch dân sự nha các Bác
ko phải vụ việc hình sự đâu
mà giao dịch chủ yếu bằng miệng thì gửi đơn ra Tòa án cũng búi như tơ
e là người trung lập, nói ở góc độ luật pháp
ai sai, ai đúng e chịu vì ko đủ thông tin 2 phía

--------

Các Bác chú ý khi sử dụng 02 từ "Lừa đảo"
nếu ko đủ chứng cứ mà gửi đơn tố cáo mà không chứng minh được thì người chịu thiệt là người gửi đơn và vị trí tố tụng bị đảo ngược
 
Last edited by a moderator:
Con lươn là cái con khó nuốt nhất vậy mà sao bà con ai cũng muốn nuôi! Lươn con chủ yếu được thu gom từ nguồn đánh bắt trong tự nhiên là chính!
 
Con lươn là cái con khó nuốt nhất vậy mà sao bà con ai cũng muốn nuôi! Lươn con chủ yếu được thu gom từ nguồn đánh bắt trong tự nhiên là chính!
đồng ý với bạn
nên phải thành lập chuyên mục tư vấn. Thành viên nhóm này gồm những cá nhân tận tâm, am hiểu.... Những cá nhân có những dự định này nọ thì họ rất mơ hồ do vậy cần phải được tư vấn. Nuôi con gì? trồng cây gì? phòng trị bệnh? hiệu quả kinh tế? vốn đầu tư? đầu ra?........... hàng loạt vấn đề mà người chưa có kinh nghiệm gặp phải
 
Con lươn là cái con khó nuốt nhất vậy mà sao bà con ai cũng muốn nuôi! Lươn con chủ yếu được thu gom từ nguồn đánh bắt trong tự nhiên là chính!
Điếc không sợ súng Tân à......................
 
Phong trào này rồi sẽ đến lúc tàn thôi, truyền thông tân bốc dữ quá mà.
Ngày nào mà không có hàng chục con " thiêu thân" lao vào chổ thua lỗ, khi mang bên mình ước vọng làm giàu, hay đơn giản chỉ là thoát nghèo!
 
e thấy búc xúc quá

--------

e đang nuôi lươn mua giống của a sơn, lươn vẫn bình thường phát triển tốt ko như mấy a nói. còn dụ lừa gạt a nào có thể nói cụ thể được ko, tại e đọc mà ko hiểu cho lắm. 0902992881
 
Last edited by a moderator:
tôi có xg nhà cha này rồi o tiền giang đó, thấy ba me anh này cung chân thật lắm ko biết sao đẻ ra thằng con khốn nạn này
 
Em có một người Chú ở Phú Giáo Bình Dương. hôm vừa rồi ổng mới đi tham quan trang trại của ông sơn. Nge đâu ông Sơn này còn khoe sẽ nhờ Chuyên Gia Dinh Dưỡng: Thầy Dương Thanh Liêm (ĐHNL) nghiên cứu công thức làm thức ăn viên cho lươn.... Đi tham quan về ổng xây luôn hồ nuôi lươn và hợp đồng 500kg lươn giống, giá 370k/kg.ước chừng 180tr.
P/S: hằng ngày vẫn có rất nhiều người tin và tìm mua lươn giống của ông ta.
 
Em có một người Chú ở Phú Giáo Bình Dương. hôm vừa rồi ổng mới đi tham quan trang trại của ông sơn. Nge đâu ông Sơn này còn khoe sẽ nhờ Chuyên Gia Dinh Dưỡng: Thầy Dương Thanh Liêm (ĐHNL) nghiên cứu công thức làm thức ăn viên cho lươn.... Đi tham quan về ổng xây luôn hồ nuôi lươn và hợp đồng 500kg lươn giống, giá 370k/kg.ước chừng 180tr.
P/S: hằng ngày vẫn có rất nhiều người tin và tìm mua lươn giống của ông ta.
Nuôi con gì cũng vậy , trước khi nuôi tui khuyên bà con nên đầu tư trước 1 ít để nuôi lấy kinh nghiệm , nếu thành công thì bỏ ra số tiền lớn cũng vẫn không muộn , tránh tiền mất mà tật mang lại đeo theo 1 cục tức ...hay là 1 cục nợ .
 
Last edited:
Bài viết có nội dung tương tự
  • nhậu zầy mới đã
    • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
    • Ngày gửi
  • Hai chị em
    • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
    • Ngày gửi
  • Khô
  • 6 nguyên tắc tìm chồng tốt
    • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
    • Ngày gửi


  • Back
    Top