Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 970
Bác cắt như vậy là không đúng bài rồi,cắt sát bỏ phần bông cây sẽ đâm tược mập hơn , phân chia nhánh nhiều hơn khi bấm đọt .
Dạ, cảm ơn sư huynh đã điểm chỉ, đệ thử thí nghiệm cái cây này vì thấy ẻm sung sức quá, muốn nó mau kín đều các tàng... sẽ cập nhật tiếp theo.
»
Một số hình vừa đăng bên Facebook, cập nhật một số cây ngày đầu tháng...Xem file đính kèm 53971
IMG20200223070849.jpg
IMG20200222171245.jpg
IMG20200222095940.jpg
IMG20200223161658.jpg
IMG20200223161547.jpg

»
Còn nhiều lắm, đăng nhiều ngại òm vì có năm nào đăng đâu, hihihi.
 


Last edited:
Dạ, cảm ơn sư huynh đã điểm chỉ, đệ thử thí nghiệm cái cây này vì thấy ẻm sung sức quá, muốn nó mau kín đều các tàng... sẽ cập nhật tiếp theo.
»
Một số hình vừa đăng bên Facebook, cập nhật một số cây ngày đầu tháng...Xem file đính kèm 53971Xem file đính kèm 53973Xem file đính kèm 53974Xem file đính kèm 53975Xem file đính kèm 53976Xem file đính kèm 53972
»
Còn nhiều lắm, đăng nhiều ngại òm vì có năm nào đăng đâu, hihihi.
Trái ẻm kìa ...
 
Chà gặp đại gia rồi ,cây to quá .tôi làm công nhân đến Tết chỉ mua cây dưới một triệu thôi ,cây nhỏ thôi với lại sân nhỏ chừa chỗ cho mấy đứa cháu chạy xe đap ,mùng 5 Tết may mắn mua được cây bình định 500k
IMG_20200221_183735.jpg

»
Chà gặp đại gia rồi ,cây to quá .tôi làm công nhân đến Tết chỉ mua cây dưới một triệu thôi ,cây nhỏ thôi với lại sân nhỏ chừa chỗ cho mấy đứa cháu chạy xe đap ,mùng 5 Tết may mắn mua được cây bình định 500k
IMG_20200221_183735.jpg
 
nó có na ná hay khác xa vời vợi ná nà na ......... các cây mai .... nằm trong Mai Viên Phố BS trần thế ................??? ha ha ha
87075768_201321351237964_7351359843099213824_n.jpg

Trời, huynh không nhận ra cây này là cây mai siêu nụ, giống này đích thị là du nhập về chớ miền Trung làm gì chưng Tết mấy loại này... nó chỉ nên để cho kẻ nào muốn "khè" thì chăm 1 vài cây chụp hình sống ảo đánh bóng bản thân thôi... Mới hôm rồi nick @Phucngoc đăng còn nhân chứng vật chứng chình ình ra đây nè...
received_635508260537519.jpeg

Còn ẻm nó hôm xưa thì lăn lóc lê là lề đường, mấy mắn sao trúng tít mới được bác sĩ nha khoa đưa vào vị trí chân chọng ở phòng khách và khoe tè le khắp nơi, rõ khổ...
Hình lề đường... Bị lỗi để đệ câp nhật sau, dưới đây là hình ảnh em nó hôm tít
FB_IMG_1582463413441.jpg

»
Chà gặp đại gia rồi ,cây to quá .tôi làm công nhân đến Tết chỉ mua cây dưới một triệu thôi ,cây nhỏ thôi với lại sân nhỏ chừa chỗ cho mấy đứa cháu chạy xe đap ,mùng 5 Tết may mắn mua được cây bình định 500kXem file đính kèm 53978
»
Chà gặp đại gia rồi ,cây to quá .tôi làm công nhân đến Tết chỉ mua cây dưới một triệu thôi ,cây nhỏ thôi với lại sân nhỏ chừa chỗ cho mấy đứa cháu chạy xe đap ,mùng 5 Tết may mắn mua được cây bình định 500kXem file đính kèm 53978
Cây của huynh nhìn đầy sức sống, tuyệt vời!
»
Hình ảnh đăng bỏi nick @Phucngoc hôm 13 tháng 1 2020 trên agriviet.
FB_IMG_1582465896182.jpg

Hình cây lăn lóc hè phố trong công viên mai vàng của nhà sĩ, trước khi được... chân chọng chọn chưng chong..... nhà - hình ảnh lần đầu công bố trên các phương tiện truyền thông và do agriviet giữ bản quyền
FB_IMG_1582465881766.jpg
 
Last edited:
Năm nay có người cho nhà thờ cây Mai này ngày mùng 3 Tết ,lạ một điều là dù để ở ngoài trời gió nhiều mà bông rụng rất ít ,bông rất dai chỉ khô cánh nhưng không rụng , bông to 7,8 cánh.cao khoản 2,5 m
IMG_20200224_151741.jpg
 
Năm nay có người cho nhà thờ cây Mai này ngày mùng 3 Tết ,lạ một điều là dù để ở ngoài trời gió nhiều mà bông rụng rất ít ,bông rất dai chỉ khô cánh nhưng không rụng , bông to 7,8 cánh.cao khoản 2,5 mXem file đính kèm 54000
Duyên và... Nợ chúc mừng bác được chăm thêm một cây mai vàng để làm đẹp cho... mọi người...
Nợ cũng có nhiều khía cạnh... rất đẹp... như tác giả Mưa Sa Mạc đã viết

...Ta hẳn nợ nhau mối ân tình
Như ngày mới nợ ánh bình minh
Như hoàng hôn nợ đêm tăm tối
Và phận làm người nợ tử sinh ...
»
Nếu cây đã ổn định về dáng (thế), thì cắt như vậy là phải rồi.
Cảm ơn bác, mình chịu khó đọc những bài viết gan ruột và hướng dẫn đến chi tiết của bác Mục nên giờ nhập tâm rồi, quên hết những gì đã biết đã đọc nhưng chăm sóc mai vàng trên thực tế lại rất ok... như cậu học trò đã nắm vững kiến thức nhưng đến trước lúc vào phòng thi cái đầu sẽ nhẹ tênh... nhưng gặp câu nào cũng làm trôi chảy cả... kể cả cái cây này mình cắt tỉa kiểu tà đạo... giờ bụng đọt đã rất như í mình muốn là những tàng dưới bụng trước và phát triển mạnh mẽ so với các chi trên, dù hình như là bị cái gì gì đó nên vài cái mầm non bị rụi đi ( theo mình là do nắng trưa và gió quá mạnh vì để trên sân thượng) nhưng kệ bà nó, mình hổng sợ.
IMG20200225142225.jpg

Năm rồi mình cũng áp dụng kiểu tà đạo là ko kặt trái chỗ cây nó quá sung chỉ lặt những chỗ khác, đến khi trái rụng , đọt mới bung nhiều chỗ đó, thành ra cây lại đều và đẹp , hihihi
»
Chỗ đọt rụi mất tiêu...
IMG20200225142510.jpg

»
Mới mấy hôm nằm viện, các cháu ở nhà chỉ có tưới, phun nước lã mỗi sáng cho cây mà chắc do cây có lực do được chăm sóc đúng cachs năm rồi nên bộ lá nhìn đã manh nha một mùa vàng bội thu, hình chộp giờ ngọ hôm nay...
IMG20200225112218.jpg
 

Last edited:
Cảm ơn bác đã đem niềm vui đến cho mọi người... hành trình mang niềm vui đến cho mọi người của đệ năm này có vẻ dễ dàng hơn nữa vì mỗi bông cắt đi như bác Mục đã chỉ dạy đều bung rất nhiều mầm ngọn mới... chăm sóc theo Lão Tà ngày càng phát sinh nhiều điều kỳ thú....Xem file đính kèm 53967
Nếu cây đã ổn định về dáng (thế), thì cắt như vậy là phải rồi.
 
topic mở lại rùi ha ... sao kg mời bắc KP vào đàm đạo cho zui nhể !! í mà kg mời nhưng chắc có lẽ là lão ta cũng vào ngồi kế các bác mà hem ai bít .. hè.. hè ... đó là chiêu clone nick mà bắc KP là cao thủ bậc nhất về chiêu này ...lão này nói là vào đc control panel để edit lại bài viết của bất cứ thành viên nào .. ghê quá !! chơi zị thì ai chơi lại ?

em chả biết bắc KP giỏi tới đâu trong giới mai vàng .. lão chỉ cho ng khác cách chăm sóc mai mà chả khi nào thấy lão làm điều ấy trên chính cây mai của mình .. hay lão này có thêm chiêu VÕ MỒM !! vậy thì gay quá !! nhỡ ae kg biết ... mà thấy ai cũng tôn lão là thầy nên nhắm mắt làm theo .. nhỡ thành công thì hem sao ... nhỡ chít thì biết nắm tóc ai ??
bắc KP nếu muốn tham gia topic thì khi chỉ chọt cái gì thì phải làm ngay trên cây của vườn nhà mình cho thêm phần tin tưởng ?? cái này chắc khó .. vì có ai biết lão bắc KP này là ai .. nhà ở đâu ?? lão có chăm mai thật hay chỉ chăm mỗi cái cây mọc ngay háng của lão ?? khà … khà ..
cao thủ mai vàng ở VN đa số nằm ở bình định chứ kg phải tại các tỉnh phía nam .. ở đây thuận lợi về thổ nhưỡng , thiên địa ..v..v.. bắc KP chả biết nằm ở đâu ? nhìn link này :





topic này muốn tồn tại và để cho ae vào tham gia , chia sẻ cho vui thì admin phải phế truất cái quyền edit bài viết của các thành viên khác của bắc KP .. con người sinh ra đã có quyền bình đẳng với tất cả mọi người .. cớ sao lại để bắc KP có quyền khóa mõm người kg cùng ý kiến với lão ! các bác thấy có bất công quá không ?

theo quy luật tự đào thải .. nếu bạn cứ lảm nhảm nói hoài .. nói mà kg ai thèm đóng góp gì … thì dần dần sẽ chán nản và sẽ kg dám tự kỷ 1 mình nữa .. và rút lui - topic này hãy để mọi thứ cứ tự nhiên bày tỏ , chia sẻ - khi chia sẻ về cách chăm mai với ae .. nếu mình kg tự làm đc thì phải có link minh họa .. còn nếu chỉ có chia sẻ = nước bọt .. thì mời bạn ra bưu điện lè lưỡi cho thiên hạ dán tem – và đó cũng chính là nơi chuyên gia chỉ trỏ = nước bọt thuộc về ..khà ..khà ..

nhìn lão nông tây ninh này chia sẻ kinh nghiệm chăm mai trên ngay chính vườn mai cơm gạo của mình … tuy kg phải là cao thủ thượng thừa .. nhưng lại là kinh nghiệm từ miếng ăn của chính mình … làm đẹp mùa xuân cho mọi nhà … mà mục đích của mai vàng chính là ở đây .. cây ra nhìu hoa.. đó tất cả là vì mùa xuân mà ai cũng mong đợi …


bắc KP có trở lại – có chia sẻ thì hãy làm ngay trên những cây mai của mình cho ae cùng học tập – người thật việc thật – chứ đừng chia sẻ = nước bọt nữa … kg hay đâu – khiêm tốn – thật thà – dũng cảm theo lời bác Hồ dạy nghe – đừng hù dọa = cách xóa bài viết của ae thì kết quả VŨ NHƯ CẨN thui .. khà khà..
 
Chăm mai phải tùy từng vùng miền, tùy loại đất trồng, tùy cách chăm sóc đang áp dụng. Nên đa phần khi có gì cần thảo luận đều nói rõ nơi ở, cách chăm sóc, loại đất trồng rồi mới thảo luận tiếp. Một biểu hiện bệnh nhưng lại có đến nhiều tác nhân gây bệnh. Áp dụng cứng trong khi không nắm rõ lại thành phá hoại. video có hình ảnh, âm thanh minh họa rõ ràng, cũng là tâm huyết của người chia xẻ nhưng lại thiếu đi những góc khuất có thể minh họa. Đơn thuần như xả tàng sau tết cũng đã lắm cái để luận. ví dụ cây yếu xả khác, cây đang phát triển xả khác, cây thành phẩm xả khác, bonsai khác, mai tàng khác....., chưa nói đến sâu bệnh.
Còn nói đến bình định, đúng là toàn cao thủ, nhưng lại gắn liền với thổ nhưỡng nơi đó, đa số ae chơi mai đều sợ phải chăm mai bình định, nó dần bỏ chi nếu không thay đất, và ngược lại đã có cao thủ bình định nào thử chuyển trồng cây với sơ dừa, trấu sống của miền nam? Mọi chuyện còn phải nói nhiều
 
ai cũng tôn lão là thầy nên nhắm mắt làm theo .. nhỡ thành công thì hem sao ... nhỡ chít thì biết nắm tóc ai
chưa kịp đọc hết bài của bác viết liền còm ngay... kể cả huynh đẹ nói tay nhanh hơn não cũng mặc vì đệ nhớ khi xưa "khứa" Nguyễn Toại Nguyện là một trong những nguwoif chăm mai đạt giải tại Tao Đàn đã muốn tặng bác Kiêu Phong (mà tui hay wen viết là bác Mục hay Lão Tà) cây mai đoạt giải vàng để tri ân những kiến thức, hiểu biết về mai vàng mà "khứa" học, lĩnh hội từ bác Mục với nick giờ là Kiêu Phong đó nha... để mình đọc cho hết bài của bác rồi viết tiếp...
»
chỉ chăm mỗi cái cây mọc ngay háng của lão
cái cây ngay háng của bác nó có vấn đề hay không phát triển hay sao mà phải ghen tị với cây của nguwoif khác zậy??? ặc ặc ặc
»
cao thủ mai vàng ở VN đa số nằm ở bình định chứ kg phải tại các tỉnh phía nam
bác sống ở binbhf định hả, em sống ở đòa nẽng nên nói thiệt bác là đệ nhất cao thủ mai vàng sống ở đòa nẽng nha... vì chỉ có người đòa thành mới tạo ra bí kíêp mai vàng sau khi học hỏi được tí xíu kiến thwucs của Lão Tà... mà bác nhớ là bis kiếp chớ hổng phải bí kips à nha
... nhờ mấy bí kiếp cao xiêu đó, Xuân này đệ là nguwoif vui mừng nhất... vui mừng vì đã có cao thủ vượt qua lời nguyền của anh bạn trẻ Nguyễn Toại Nguyện ... lời nguyền mà bác Mục đã đăng đàn thách thuwcs nhưng đệ (và bao huynh đệ chăm sóc mai từ Nam chí Bắc chăm sóc cây mai sạch như hướng dẫn của bác) hổng vượt qua nổi... đó là lời thách thức cây nhìn tốt tươi, mạnh mẽ mà tít hẻm có bông... đại khái vậy... đừng nhầm lẫn đến nhu ngơ vậy nha bác
...
»
theo quy luật tự đào thải .. nếu bạn cứ lảm nhảm nói hoài .. nói mà kg ai thèm đóng góp gì … thì dần dần
bác có vẻ ít đọc nhà... em đã có trích dẫn đâu đó, đại khái ...
"người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng, tạo đam mê"
»
việc bác Mục truyền đam mê cho bao thế hệ thì em hẻm bít.. nhưng với thế hệ này, mọi người có vào trang web này, cụ thể là topic này là nhờ ai chắc admin Khúc Thụy Du và cô chue Loan Nguyễn rõ hơn ai hết nên mới trao cho bác Mục toàn quyền sinh sat chốn này chớ hổng phải bác Lô, người đã tạo ra topic này ... cố mà thông não đi nha bác, hahahaha...
»
nhìn lão nông tây ninh này chia sẻ kinh nghiệm chăm mai trên ngay chính vườn mai cơm gạo của mình … tuy kg phải là cao thủ thượng thừa .. nhưng lại là kinh nghiệm từ miếng ăn của chính mình … làm đẹp mùa xuân cho mọi nhà … mà mục đích của mai vàng chính là ở đây .. cây ra nhìu hoa.. đó tất cả là vì mùa xuân mà ai cũng mong đợi …
nếu bác ngu ngơ tới mức nghu thiệt hoặc cố tình tỏ ra khgoong hiểu thì em xin nhắc cho bác nhớ rằng cả gần 20 phút chia sẻ của Lõa nông đó đã gói gọn trong 1 dòng của bác Mục... nhớ hổng rõ, đại khái... khi thay đất chậu... tưới đẫm 1 lần... đẫm tới mức giá thể lèn chặt bộ rễ ... sau đó thọc tay kiểm tra độ ẩm mà tưới.. nghĩa là luôn giữ ẩm chớ không cho nó úng nước... cái này anh em 3 miền đều đọc hiểu và thực hành rất tốt theo hướng dẫn của bác Mục nên thành tựu nó rất ok lắm ...như mấy cây của mình đăng đó, bác có cây nào chăm ok thì đăng lên cho huynh đệ thưởng thức cho zui diễn đàn, cám ơn bác nhìu nhé, hehehehe.....
»
Tự nhiên đang muốn viết nhiều lại nảy ra í độc là, bao kẻ ngu ngơ đến ngù ngờ nói bác Mục này nọ với chủ đề này của bác Lô, vậy em xin ngàn lần xin lỗi bác Lô là em qua mở chủ đề "tóm tắt chăm sóc mai trong chậu" ra ... rồi ai về bên đó còm thì tùy, ai ở lại đây thì mặc... có lẽ nó sẽ làm câm họng mấy cái mõm cứ hay sủa bậy... em xin phép dùng từ mõm vì bài viết của bác đã sử dụng chứ tính em chân chọng loài chó lắm, nó giúp ích cho con người chớ không lo phá người khác như...
trích bài viết của bác cho nó xinh động đậy, hihihi...

cớ sao lại để bắc KP có quyền khóa mõm
em xin lỗi trước nha, bác đừng nói là bắc Kiều Phong nếu muốn nói tới nick Kiêu Phong vì ngay cả nếu bác là nam Mộ Dung thì kết cục của bác nó cũng như đứa trẻ nít (trong Thiên Long Bát bộ), huhuhu
»
cớ sao lại để bắc KP có quyền khóa mõm
đọc lại mới thấy câu này của bác nó cay cho huynh đệ của em... theo như thông tin thì bác Mục chỉ khóa nick nha sĩ tran the, diepvien và ducky, ducly... là 1 nick và nick hoa 10 giờ của bác... đại loại vậy chắc còn 1 số nicks khác mình hẻm biết... hổng lẽ bác tự nhận bác là loài bị khóa mõn????? vì nha sĩ thì đã có câu rõ ràng mà đến giờ vẫn còn hiển hiện cho bá tánh đề phòng ...
thằng phản ngịch như mày..bác sỹ mà thua cả chó
ôi sao em buồn thế này... cả ngày này căng thẳng giải quyết bao việc... tính vào diễn đàn cho vui mà giờ ... thấy vui thiệt đó nha...
»
Mình mở chủ đề ra rồi, đường link đây ... Tóm tắt chăm sóc cây mai trong chậu - Trang 46 ... các bạn vào thoải mái vì nó cũng thuộc chủ quyền của Agriviet
 
Last edited:
chưa kịp đọc hết bài của bác viết liền còm ngay... kể cả huynh đẹ nói tay nhanh hơn não cũng mặc vì đệ nhớ khi xưa "khứa" Nguyễn Toại Nguyện là một trong những nguwoif chăm mai đạt giải tại Tao Đàn đã muốn tặng bác Kiêu Phong (mà tui hay wen viết là bác Mục hay Lão Tà) cây mai đoạt giải vàng để tri ân những kiến thức, hiểu biết về mai vàng mà "khứa" học, lĩnh hội từ bác Mục với nick giờ là Kiêu Phong đó nha... để mình đọc cho hết bài của bác rồi viết tiếp...
»

cái cây ngay háng của bác nó có vấn đề hay không phát triển hay sao mà phải ghen tị với cây của nguwoif khác zậy??? ặc ặc ặc
»

GHEN VỚI CHẢ TỊ ... đúng bác và lão bắc KP này là chung 1 lò thui ... bác kg hỉu hay cố tình kg hỉu ? ý tôi là lão KP chỉ có mỗi cái cây giữa háng chú chả có cái cây nào khác !

bác sống ở binbhf định hả, em sống ở đòa nẽng nên nói thiệt bác là đệ nhất cao thủ mai vàng sống ở đòa nẽng nha... vì chỉ có người đòa thành mới tạo ra bí kíêp mai vàng sau khi học hỏi được tí xíu kiến thwucs của Lão Tà... mà bác nhớ là bis kiếp chớ hổng phải bí kips à nha
... nhờ mấy bí kiếp cao xiêu đó, Xuân này đệ là nguwoif vui mừng nhất... vui mừng vì đã có cao thủ vượt qua lời nguyền của anh bạn trẻ Nguyễn Toại Nguyện ... lời nguyền mà bác Mục đã đăng đàn thách thuwcs nhưng đệ (và bao huynh đệ chăm sóc mai từ Nam chí Bắc chăm sóc cây mai sạch như hướng dẫn của bác) hổng vượt qua nổi... đó là lời thách thức cây nhìn tốt tươi, mạnh mẽ mà tít hẻm có bông... đại khái vậy... đừng nhầm lẫn đến nhu ngơ vậy nha bác
...
»

bác có vẻ ít đọc nhà... em đã có trích dẫn đâu đó, đại khái ...
"người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng, tạo đam mê"
»
việc bác Mục truyền đam mê cho bao thế hệ thì em hẻm bít.. nhưng với thế hệ này, mọi người có vào trang web này, cụ thể là topic này là nhờ ai chắc admin Khúc Thụy Du và cô chue Loan Nguyễn rõ hơn ai hết nên mới trao cho bác Mục toàn quyền sinh sat chốn này chớ hổng phải bác Lô, người đã tạo ra topic này ... cố mà thông não đi nha bác, hahahaha...
»
- chỉ khéo ngụy biện ... rõ là 1 nuột với nhau ! thế thầy giáo chửi nhau với học trò ruột với những lời bẩn thỉu nhất thì thì gọi là vĩ đại hay trung bình ?

nếu bác ngu ngơ tới mức nghu thiệt hoặc cố tình tỏ ra khgoong hiểu thì em xin nhắc cho bác nhớ rằng cả gần 20 phút chia sẻ của Lõa nông đó đã gói gọn trong 1 dòng của bác Mục... nhớ hổng rõ, đại khái... khi thay đất chậu... tưới đẫm 1 lần... đẫm tới mức giá thể lèn chặt bộ rễ sau đó thọc tay kiểm tra độ ẩm mà tuwois.. nghĩa là luôn giữ ẩm chớ không cho nó úng nước... cái nàu anh em 3 miền đều đọc hiểu và làm tốt nên thành tựu nó ok lém như mấy cây của mình đăng đó, bác có cây nào chăm ok thì đăng lên cho huynh đệ thuwognr thức cho zui diễn đàn, cám ơn bác nhìu nhé, hehehehe

- cái hay của bác 3 tây ninh là chia sẻ ngay trên chén cơm của mình ... còn lão bác kiều phong thì chỉ lấy nước bọt chia sẻ .. và khi nước bọt khô thì như lời nói gió bay .. đứa nào chết ráng chịu .. lão vẫn hạnh phúc êm đềm với cái cây trong háng của lão ...khà.. khà.. hơn 46k chia sẻ thì chắc chắn nhìu hơn lượt chia sẻ trên topic này trong nhìu năm qua ... mùa xuân .. bác thích cây mai nhà mình có nhìu hoa cho cả năm đầy lộc hay chỉ muốn ôm gốc cây khô đét mà bác cho là có kiểu dáng lạ dời mà chả có lấy nụ hoa nào ?
ý nghĩa của mùa xuân là hoa mai chứ kg phải là cây cành như chết rũ ! ngày tết .. bác thử đi hết các cty - cửa hàng lớn , làm ăn khấm khá xem họ chưng cây mai nào trước cửa của họ ? đó là có thực thì vực đc đạo đó bác .. em đã từng nghe lão bắc KP nói hoài câu này mừ ? đúng là miệng với lưỡi ...
bác 3 Tây ninh chỉ biết làm ra nhìu hoa chứ chả cần lắm gọi là nghệ thuật PHI nhân sinh .. cây của bác 3 là cơm , là gạo chứ kg phải là thứ phù hoa mà bụng rỗng tuếch ...

em sinh sống = nghề khác chứ kg phải trồng mai vàng ..em thích mai vàng vì nó là hình ảnh của mùa xuân ..em thích chăm mai vì em muốn mùa xuân đến mà do bàn tay mình làm ra sẽ là hay hơn ...
thế giới bi giờ là phải thực .. làm thầy cái tâm là cần nhất ..nhưng cái thực tiễn trong chia sẻ cũng chiếm đến 80% của việc dạy ... lão kiều phong lại thiếu cả 2 cái này ... nghe lão KP này còn đi tu ... tu mà tâm kg tĩnh - tu mà còn lắm sân si - tu mà thiếu lòng tự trọng của 1 con người cần có ... thì khi chết chỉ xuống 10 tầng địa ngục để xám hối cho những ngày đã sống nơi trần gian ...
nếu lão còn biết tự trọng thì sao nhìu lần thề rời khỏi diễn đàn mà lại cứ xuất hiện với tần xuất ngày càng dầy đặc hơn và tâm - não thì thâm hiểm hơn .. và với nhìu nick name hơn .. y như 1 con tắc kè ...khà... khà .. làm người kg muốn ... chỉ muốn làm bò sát !
 
cây của bác 3 là cơm , là gạo
đã định về bên trang ttcscmtc rồi nhưng nó báo có bài viết của bác nên em vẫn đọc được vì đều trong nhà agriviet... em thấy tội cho bác đó nha... bác hãy nhớ có xị đế chỉ 10k vnđ và uống vào say khướt... nhưng cũng có chai rượu 10k usd uống vào cũng chỉ để say... hổng lẻ mấy đứa mua chai rượu 10k usd nó bị khùng ... xin thưa không... đừng dạy người có tiền cách ... tiêu tiền vì chắc rằng họ hiểu hơn ai hết việc kiếm tiền... cũng như đừng bao giờ đòi người bán phải hạ giá mai vàng chiều 30 Tết, mà ho sẽ xả tàng để chăm lại năm sau vì không phải họ không muốn lan tỏa niềm đam mê mai vàng mà họ không muốn tạo ra một tầng lớp chỉ chờ đến chiều muộn 30 mới mua... cũng đừng chê trách nguwoif mua mai hôm 23 tháng Chạp lúc mới khai trương chợ Hoa Xuân, thuận mua vừa bán... họ mua lúc đó có quyền lựa cây theo í thích với giá cả họ cháp nhận và có thời gian đi làm việc khác...
việc bác Mục rút hết gan ruột ra để truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc mai vàng không phải để tạo ra một thế hệ hàn lâm về mai vàng, mà chỉ mong mọi người chăm sóc mai ok nên ngôn từ có thể bình dân hóa nhứt cho mọi người dễ đọc ... nhưng nghiền ngẫm hết nhwungx gì bác viết thì dư suưc tạo ra nhà vườn khủng (đã có nhiều bạn ) hay mang cây đi Tao Đàn dự thi (chưa nói dựt giải như Nguyễn Toại Nguyện) ... bác hoa 10 giờ thấy đó... em xem cái khúc clip bác 3 Tây Ninh đónói cả gần 20 phút ...mà bác Mục chỉ gói gọn trong 1 vài câu về thay đất mà ai cũng dễ dàng làm theo để có những mùa Mai Vàng rực rỡ, Kính bác! Ý tại ngôn ngoại, có gì không phải mong bác bỏ qua cho mình nhé!
»
làm thầy cái tâm là cần nhất ..nhưng cái thực tiễn trong chia sẻ cũng chiếm đến 80% của việc dạy
Tiến sĩ Lê Thẩm Du á quên Lê Thẩm Dương hay cả ngàn kẻ khác đi dạy về kinh tế... đừng đòi hỏi họ phải kiếm nhiều tiền hơn bầu Kiên, bầu Đức.. chỉ anh Trương Gia Bình bên FPT là vừa đi dạy vừa kiếm tiền nhwung giwof bật mẹ nó khỏi 10 nguwoif giàu nhứt VN rùi... nên nhớ dùm trong số 10 cha giựt giải Nobel kinh tế thì éo có ai giàu hơn mấy tỉ phú được xếp hạng.. anh Trần Văn Thọ (gs bên Nhựt) vừa về làm cố vấn cho chính phủ của thủ tướng VN đương thời có khi tiền trong tk éo nhiều bằng đệ đâu ( ặc ặc, cái này chém gió tí nha) ... đừng so sánh và đừng đòi hỏi ...
P/S: bác Mục có đăng hình mai vàng hay không thì mắc mệ gì bác í... nhà agriviet chỉ quan tâm có bác í thì diễn đàn đông vui, thảo luận rôm rả thì chủ trang sẽ zui zẻ vì chạy quảng cáo được nhiều... chớ bác tưởng trang này là miễn phí như bác nguyennt gì đó to mồm đòi mở cho nông nghiệp gì đó à hả, xin lỗi dại mồm, lỡ hẻm còn kinh phí duy trì trang này, nhà cái cắt mệ nó đi lúc đó các bác còm với nhau bằng niềm tin à, hế hế hế...

làm thầy cái tâm là cần nhất
... vì có tâm và nhớ chuyện tên học trò tên Mỗ năm xưa mà Đức Khổng Tử phải ... ‘chân không kịp xỏ giày, áo không kịp buộc giải chạy bắn ra khỏi cổng’ để ngăn ngừa ‘mối hại đến muôn đời’ mà đứa học trò có thể gây ra ... nên mới có cảnh báo cho mọi nguwoif đề phòng kẻ phản phúc đó bác
 
Last edited:
Sao ai cũng nói bác Mục chiếm topic của bác Lô nhỉ. Nếu nhớ ko nhầm mà chắc là ko nhầm thì năm xưa bác Lô bận rộn ko trả lời kịp các thắc mắc của các thành viên, bác Mục trả lời thay bác Lô mừng húm bàn giao cho bác Mục luôn.
 
dụ này sai rùi nha hoàng huynh “ diepvien và ducky, ducly... là 1 nick” ............ ducky là ducky ....... còn ducly là ducly ........... “diepvien và ducky” … éo có chung chăn chung gối zới ducly à nha … kha kha kha khà khà khà ặc ặc ặc
Zậy hả, cho đệ só rì nha, nhầm tí vì thấy nó sêm sêm... chỉ “diepvien và ducky” là 1 thui, nhớ rùi, hihihi
1: tiếng mẹ đẻ
2: tiếng chó đẻ
đúng đúng đúng đúng đúng... quá huynh... vì đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mờ... nên phải biết ngôn ngữ mà mình muốn dạy bảo thì nó với tiếp thu được... như Alexande Rodhe gì đó ngày xưa muốn truyền đạo cho dân mình nên mới sáng tác ra bộ chữ quốc ngữ mà giờ mình dân mình mới có gọi là tiếng mama born hay mother language gì gì đó ... và nhờ thế huynh đệ mình mới có chữ để gõ phím mà bây giờ như là "nói dai như chó nhai giẻ rách" vì còn mấy con chưa khóa mõm nên lâu lâu mới sủa, còn kẻ không bằng con chó thì biết thân biết phận rồi...
 
Last edited:
Tôi đã 60 tuổi rồi,Bác Mục là thần tượng là người thầy của nhiều người trên mạng diễn đàn cây mai trong đó có tôi ,già rồi cố gắng sống lạc quan để đem lại niềm vui cho bản thân và mọi người ,không còn đấu đá ,xét nét ,bắt bẻ người khác .Tôi nghĩ em hoa mười giờ còn nhỏ tuổi suy nghĩ còn chưa chín chắn ,bi quan ,tôi khuyên em hãy sống lạc quan ,tha thứ thương yêu kẻ thù ,cố gắng tìm tòi những mặt tốt , không bươi móc khuyết điểm của nhau thì em sẽ thấy yêu đời ,mọi người thương yêu ,quan tâm nhau hơn .Bên Công Giáo mọi người bước vào mùa chay ,sám hối tội lổi ,,tha thứ kẻ thù ,chia sẻ với người nghèo khó ,cầu nguyện dịch bệnh qua đi .cầu chúc em hoa mười giờ nhiều sức khỏe , bình an.
 


Back
Top