Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 981
Bác diepvien, bác chắc chắn là mê kiếm hiệp vì qua bài viết tuần trước của bác có viết tới các nhân vật trong 15 bộ truyện của nhà văn Kim Dung
Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên

. Không biết bác đã đọc bộ Sở Lưu Hương của tác giả Cổ Long chưa? Sở Lưu Hương là một tay đạo chích, từ Lưu Hương trong tên Sở Lưu Hương là do trên người Sở Lưu Hương luôn có túi hương chứa một mùi hương đặc biệt và khi trộm một món đồ thường thường lưu lại mùi thơm đặc biệt đó nên danh hiệu Sở Lưu Hương cũng xuất phát từ đó (lưu lại mùi hương đặc trưng). Sở Lưu Hương là nhân vật đào hoa trong tiểu thuyết võ hiệp Cổ Long. Anh có ba người tri kỉ nổi tiếng là Tô Dung Dung, Tống Điềm Nhi, Lý Hồng Tụ. Ngoài ra người con gái anh yêu là Trương Khiết Khiết, anh gặp, yêu và có con với cô trong phần Đào Hoa Truyền Kỳ. Có thể nói Sở Lưu Hương là người chấn danh thiên hạ, trong giang hồ đầy dẩy những lời đồn về nhân vật này. Mẫu hình nhân vật này là một người đàn ông trong mơ tưởng của các phụ nữ, anh ta là đạo soái, đẹp trai, có tánh phong lưu, thích mạo hiểm, thích hưởng thụ, thích cấp thời hành lạc, không bị danh lợi bó buộc, chỉ làm những gì mình thích và không ai có thể cưỡng bức anh ta...Bên cạnh đó, Sở Lưu Hương còn là người trọng tính nghĩa, coi trọng công lý, thích xen vào chuyện thiên hạ, hay ra tay can thiệp vào công việc bất công, nên lúc nào cũng được bạn bè và mỹ nữ kính nể. Anh ta còn là một người sành điệu trong ẩm thực, biết cách ăn mặc nhất và cũng là tay cờ bạc hào phóng nhất. Bất kể là ai, người trong hắc đạo hay bạch đạo, đều nhìn nhận Sở Lưu Hương là người độc nhất vô nhị trên đời.Khinh công đệ nhất thiên hạ, khả năng ứng biến siêu phàm, một đặc điểm nữa là Sở Lưu Hương không bao giờ giết người thậm chí dù đó là kẻ thù đáng phải giết.(Nguồn Wikipedia).
Bác sỹ tran the: Dông dài như vậy vì khi xưa tôi đọc bộ Sở Lưu Hương tôi luôn nghĩ rằng đó là một nhân vật họ Sở (trong từ Sở Khanh) nhưng toàn lưu lại tiếng tốt (Lưu Hương) với mọi người phụ nữ mà anh ta yêu/yêu anh ta. Tôi luôn lấy tay đạo soái này làm hình mẫu để phấn đấu trong điều chỉnh các mối quan hệ với phụ nữ - đa tình nhưng không bao giờ phụ tình trước, luôn một lòng một dạ mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu/ hoặc yêu mình. Và đến bây giờ tôi vẫn còn khốn khổ trong hạnh phúc vì quan niệm đó bác ạ.
 


Linh tại ngã bất linh tại ngã...hãy tin đi sẽ được đúng như vậy
..con kể cho Bác nghe câu chuyện : khoảng chiều mồng 1tết ,có Ông bệnh nhân củ của con đến phòng mạch,lúc đó con đang ở phía trước phòng mạch tiếp hàng xóm đến chúc tết .Ông ta dừng xe xuống ,hét thật to :chúc Bác Sỹ khỏe mạnh ,làm ăn phát đạt ....Ông ta ngừng lại ko nói gì và suy nghĩ chút rồi nói tiếp ..a`h quên ,Tôi chúc BS khỏe mạnh thôi ,ko cần chúc phát đạt nữa ..Tôi biết cái tâm BS rồi .tự nhiên càng ngày càng giàu và phát đạt thôi,ko cần Tôi chúc đâu ..hii ông ta bỏ đi ..
trong cuộc sống con tin cái này :Cái Tâm thắng Cái Tà ...mình sẻ vượt mọi nguy hiểm ,nếu Cái Tâm Tốt ..!!

Bác sỹ tran the: Dông dài như vậy vì khi xưa tôi đọc bộ Sở Lưu Hương tôi luôn nghĩ rằng đó là một nhân vật họ Sở (trong từ Sở Khanh) nhưng toàn lưu lại tiếng tốt (Lưu Hương) với mọi người phụ nữ mà anh ta yêu/yêu anh ta. Tôi luôn lấy tay đạo soái này làm hình mẫu để phấn đấu trong điều chỉnh các mối quan hệ với phụ nữ - đa tình nhưng không bao giờ phụ tình trước, luôn một lòng một dạ mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu/ hoặc yêu mình. Và đến bây giờ tôi vẫn còn khốn khổ trong hạnh phúc vì quan niệm đó bác ạ.
Mình rất khoái nhân vật này ,khi nhỏ mê xem phim Sở Lưu Hương lắm hiii
 
Ông ta dừng xe xuống ,hét thật to :chúc Bác Sỹ khỏe mạnh ,làm ăn phát đạt ....Ông ta ngừng lại ko nói gì và suy nghĩ chút rồi nói tiếp ..a`h quên ,Tôi chúc BS khỏe mạnh thôi ,ko cần chúc phát đạt nữa ..
Bác nên nhìn nhận dưới góc độ khác đi một chút. Người bệnh nhân đó là một người thực tình rất có Tâm bởi vì theo tôi có hai nghề không nên chúc làm ăn phát đạt đông khách đó là nghề trại hòm (lo mai táng ) và nghề bác sỹ đó bác. Bác sỹ đông khách khách tức là trên đời còn nhiều người bệnh còn bác trại hòm thì. A Di Đà Phật
 
..bệnh nhân của mình ..đến để làm đẹp hơn nữa bạn ah !! hiihii
làm bệnh nhân đẹp hơn ..có mang tội ko !!??hiii
..cứu để họ hết cái bệnh ..!!!có mang tội ko ????hay là cái Phước ..!!???
..bạn có biết ..nhổ đi 1 cái răng khó ..nhiều người ôm Bs khóc và nói ..cái răng này nó hành hạ tôi ,đau đớn bao nhiêu năm rồi ..cám ơn ,cám ơn ..!!!hii
 
..bệnh nhân của mình ..đến để làm đẹp hơn nữa bạn ah !! hiihii
làm bệnh nhân đẹp hơn ..có mang tội ko !!??hiii
..cứu để họ hết cái bệnh ..!!!có mang tội ko ????hay là cái Phước ..!!???
Làm đẹp thì tốn tiền nhưng chắc chắn họ có nhiều tiền hoặc họ sẽ kiếm lại nhiều tiền hơn sau khi làm đẹp.

Cứu người chắc chắn là Phước lớn rồi bác, em đã viết trong bài viết hôm trước rồi mà.
Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người.
Tuy nhiên không ai chúc cho người khác mang bệnh để ra tay cứu cả bác sỹ ạ. Ý em là vậy.
 
Mình kể cho Bạn nghe .Mình và Bố đang đứng phía trước nhà chơi
Ông Lão đi ngay qua ,dừng xe lại chào và cúi đầu
Chào Bác (Bác sỹ ) xong rồi quay sang nhìn Bố của Mình và nói chào Chú (vì Bố của mình nhỏ tuổi hơn Ông ta )
Mình thấy vậy rất áy náy ..và tự nhủ lòng mình ..cái nghề ,cái Tâm đi đầu ..!!
 
Chính vì hiểu nỗi đau bị cái răng đó hành hạ nên vị bệnh nhân kia mới không chúc bác sỹ đông khách vì ông ta chỉ muốn mọi người vui tươi và yêu đời thôi. Ai đau xa như Bác Mục đây, em ước gì bác không bị cái răng khôn mọc lệch đó hành hạ bác.
 
Mình buồn vì khi nhổ ,Bác bị tổn thương dây thần kinh hàm dưới bên trái ,bị mất cảm giác bên đó ,và bây giờ bị thêm tổn thương khớp hàm nữa ...!!
Bạn hãy nghĩ khuôn mặt mình bị mất cảm giác 1 bên sẻ thấy khó chịu như thế nào !!!!
 
Mình buồn vì khi nhổ ,Bác bị tổn thương dây thần kinh hàm dưới bên trái ,bị mất cảm giác bên đó ,và bây giờ bị thêm tổn thương khớp hàm nữa ...!!
Bạn hãy nghĩ khuôn mặt mình bị mất cảm giác 1 bên sẻ thấy khó chịu như thế nào !!!!

Không chỉ là sự khó chịu mà là cả 1 thiệt thòi.. kéo dài suốt cuộc đời...trong đó có cả đau đớn vì nhiều khi răng cắn phải lưỡi đổ máu mà không biết

Chuyện cách đây 36 năm ( 1979) lúc đó tôi 28 tuổi nặng 54kg và rất ...đẹp trai nho nhã
Tự nhiên thấy cái hàm đau đớn , đau đến không ngủ được rồi sưng lên

Tôi sang nhà Bác K..đó là nữ bác sỹ khoảng 50 tuổi là hàng xóm..cô không khám bịnh tại nhà ( vì luật không cho phép) nhưng nếu hàng xóm đến hỏi thăm bịnh tật của mình cô vẫn cho lời khuyên và...thuốc uống
Cô bảo tôi hả họng... nhìn qua cô nói... răng khôn mọc lệch đó phải đi bịnh viện thôi
cô nắn bả vai của tôi rồi cười cười : .. liệu có đủ sức để chịu nổi không đó ?! ...

Lời ái ngại của cô như 1 tiên liệu trúng phóc cho cái khổ sở mà tôi sẽ phải gánh chịu mấy chục năm sau này ... thành sự thật

Đó là thời bao cấp..chỉ có các tuyến y tế phường, quận và cuối cùng là bịnh viện
Lên phòng khám nha khoa quận...rất đông ...phải đi sớm lấy thẻ và chờ loa gọi
ngồi chờ lâu...chờ đến mệt mỏi...tới giờ hành chánh bác sỹ mới đến
Rồi.... bác sỹ cũng đến...
đó là người đàn ông khoảng cũng tuổi của tôi. Đi xe đạp.. áo trong thùng...1 tay lái xe đạp ..còn 1 tay cầm ổ bánh mỳ thịt đang cắn nham nhở !! trông rất bình dân gần gũi như các anh em lao động khác
đến lượt tôi sau khi khai báo tình hình “ổng” bảo hả họng ra
sau đó phán : chà cái này phải vào đại nha khoa thôi..trỏng họ làm hay lắm

Trường này nằm sau đại học Y khoa Saigon cổng vào bên đường Nguyễn Trãi Q5...cách nhà tôi chỉ 3km..
Rất đông người cũng đang chờ....
Tôi bước lại gần bác điều hành phát thẻ hỏi thăm nhưng thực sự nhét vào túi bác..cái .. $
Bác khoác tay ra bảo tôi ngoải đứng chờ..
Đến giờ gọi số bác ngoắc tay tôi rồi dắt vào bên trong đi thẳng đến..bàn y tá làm việc bác nói nhỏ vài câu..cô y ta dắt thẳng tôi vào phòng Bác Sỹ

Đó là 1 vị giáo sư khoảng 60 tuổi trông khả kính gầy cao...có giọng nói rất dễ nge...xem xong giáo sư nói :cầm giấy này đi đến phòng số... chụp hình sau đó mang kết quả lại đây..
Tôi làm y như lời dặn

Và Tôi mang kết quả tấm phim chụp cái hàm trái bên dưới..Vị giáo sư xem xong đem tôi sang phòng mổ...
Chân tay tôi được cột cứng ngắc vào cái gường...mặt bị bịt kín chỉ còn chừa cái...lỗ miệng ra
Miệng tôi được căng ra bởi nhiều cái móc...bắt buộc phải hả họng không khép lại được
Sau khi cố định tôi xong suôi..tôi nge tiếng vị giáo sư nói .... các em vào đây
Có tiếng ồn aò của nhiều người bước vào...sau đó là yên tĩnh
Tiếng vị giáo sư vang lên :
đây là cái răng khôn số... 7 (hoặc 8 gì đó quên rồi) mọc lệch gần...đây là cái răng khó thứ 2...chúng ta không dễ gì gặp cái răng khôn khó thứ 1..vì vậy bây giờ chúng ta phải lấy cái răng này ra ...theo qui trình của 1 cái khôn khó nhất...để mai mốt các em ra trường...sẽ gặp cái răng khôn khó nhất thì biết đường mà làm...
qui trình là thế này...thế này và thế này ( gồm:rạch.. nạo.. cưa ,cắt, đục, gắp..v.v.)
Các em làm đi nhé...thày phải sang phòng bên kia
giọng 1 cô gái vàng lên :
- Thày ơi có mang theo bình đựng nước mắm không...để lát em đi lãnh cho thày
- có để ở ngoài *


Sau đó là giọng nói toàn con gái..rất dễ thương!!! :
Bây giờ em chích thuốc tê cho anh nhe...khi nào tê tới môi thì anh la lên nhe...
còn tiếp

*=
thời bao cấp gaọ ..mắm.. thịt heo..v.v nhu yếu phẩm được phân phối tại cơ quan...dân thường thì phân phối tại hợp tác xã địa phương
 
Last edited:
bác Mục cho hỏi, hoá giải thì mình dùng gà mái hay trống. có phải nam thì dùng gà trống, nữ thì gà mái phải k
 
Không chỉ là sự khó chịu mà là cả 1 thiệt thòi.. kéo dài suốt cuộc đời...trong đó có cả đau đớn vì nhiều khi răng cắn phải lưỡi đổ máu mà không biết

Chuyện cách đây 36 năm ( 1979) lúc đó tôi 28 tuổi nặng 54kg và rất ...đẹp trai nho nhã
Tự nhiên thấy cái hàm đau đớn , đau đến không ngủ được rồi sưng lên

Tôi sang nhà Bác K..đó là nữ bác sỹ khoảng 50 tuổi là hàng xóm..cô không khám bịnh tại nhà ( vì luật không cho phép) nhưng nếu hàng xóm đến hỏi thăm bịnh tật của mình cô vẫn cho lời khuyên và...thuốc uống
Cô bảo tôi hả họng... nhìn qua cô nói... răng khôn mọc lệch đó phải đi bịnh viện thôi
cô nắn bả vai của tôi rồi cười cười : .. liệu có đủ sức để chịu nổi không đó ?! ...

Lời ái ngại của cô như 1 tiên liệu trúng phóc cho cái khổ sở mà tôi sẽ phải gánh chịu mấy chục năm sau này ... thành sự thật

Đó là thời bao cấp..chỉ có các tuyến y tế phường, quận và cuối cùng là bịnh viện
Lên phòng khám nha khoa quận...rất đông ...phải đi sớm lấy thẻ và chờ loa gọi
ngồi chờ lâu...chờ đến mệt mỏi...tới giờ hành chánh bác sỹ mới đến
Rồi.... bác sỹ cũng đến...
đó là người đàn ông khoảng cũng tuổi của tôi. Đi xe đạp.. áo trong thùng...1 tay lái xe đạp ..còn 1 tay cầm ổ bánh mỳ thịt đang cắn nham nhở !! trông rất bình dân gần gũi như các anh em lao động khác
đến lượt tôi sau khi khai báo tình hình “ổng” bảo hả họng ra
sau đó phán : chà cái này phải vào đại nha khoa thôi..trỏng họ làm hay lắm

Trường này nằm sau đại học Y khoa Saigon cổng vào bên đường Nguyễn Trãi Q5...cách nhà tôi chỉ 3km..
Rất đông người cũng đang chờ....
Tôi bước lại gần bác điều hành phát thẻ hỏi thăm nhưng thực sự nhét vào túi bác..cái .. $
Bác khoác tay ra bảo tôi ngoải đứng chờ..
Đến giờ gọi số bác ngoắc tay tôi rồi dắt vào bên trong đi thẳng đến..bàn y tá làm việc bác nói nhỏ vài câu..cô y ta dắt thẳng tôi vào phòng Bác Sỹ

Đó là 1 vị giáo sư khoảng 60 tuổi trông khả kính gầy cao...có giọng nói rất dễ nge...xem xong giáo sư nói :cầm giấy này đi đến phòng số... chụp hình sau đó mang kết quả lại đây..
Tôi làm y như lời dặn

Và Tôi mang kết quả tấm phim chụp cái hàm trái bên dưới..Vị giáo sư xem xong đem tôi sang phòng mổ...
Chân tay tôi được cột cứng ngắc vào cái gường...mặt bị bịt kín chỉ còn chừa cái...lỗ miệng ra
Miệng tôi được căng ra bởi nhiều cái móc...bắt buộc phải hả họng không khép lại được
Sau khi cố định tôi xong suôi..tôi nge tiếng vị giáo sư nói .... các em vào đây
Có tiếng ồn aò của nhiều người bước vào...sau đó là yên tĩnh
Tiếng vị giáo sư vang lên :
đây là cái răng khôn số... 7 (hoặc 8 gì đó quên rồi) mọc lệch gần...đây là cái răng khó thứ 2...chúng ta không dễ gì gặp cái răng khôn khó thứ 1..vì vậy bây giờ chúng ta phải lấy cái răng này ra ...theo qui trình của 1 cái khôn khó nhất...để mai mốt các em ra trường...sẽ gặp cái răng khôn khó nhất thì biết đường mà làm...
qui trình là thế này...thế này và thế này ( gồm:rạch.. nạo.. cưa ,cắt, đục, gắp..v.v.)
Các em làm đi nhé...thày phải sang phòng bên kia
giọng 1 cô gái vàng lên :
- Thày ơi có mang theo bình đựng nước mắm không...để lát em đi lãnh cho thày
- có để ở ngoài *


Sau đó là giọng nói toàn con gái..rất dễ thương!!! :
Bây giờ em chích thuốc tê cho anh nhe...khi nào tê tới môi thì anh la lên nhe...
còn tiếp

*=
thời bao cấp gaọ ..mắm.. thịt heo..v.v nhu yếu phẩm được phân phối tại cơ quan...dân thường thì phân phối tại hợp tác xã địa phương
Hii hình như mấy cô gái đẹp sinh viên nhổ răng cho Bác!!??
Mấy cô y tá ở cơ quan của Con cũng xinh gái lắm nhưng cho nhận bệnh thôi,nhổ răng khó là Con quyết định hết !! Việc khác sai lầm thì con sửa chữa lại .Nhổ răng tuyệt đối là ko được!!!
 
bác Mục cho hỏi, hoá giải thì mình dùng gà mái hay trống. có phải nam thì dùng gà trống, nữ thì gà mái phải k

ôi bác này ... bác từng ở nông thôn ...sao ngây thơ thế
Mèo hẹn nhau ngoài mả...gà hẹn nhau ngoài đồng

Để hẹn hò có...”kết quả” thú vị... phải là ...con khác giới tính chứ
Bác là đàn ông thì hẹn hò ngoài đồng phải là 1 nữ giới
Túm lại là bác cần “gà đồng mái”

Bây giờ bác có con “gà đồng mái” ở trong tủ quần áo rồi...thì ra “ngoải”
Là thừa rồi ....mà quy luật tất yếu không ai thích đồ thừa

À tôi bỏ nhỏ với thế này nhe : nếu bác đã có vợ thì bác mua 1 con “gà đồng trống” để trong tủ
Vậy từ nay không ai quyến rũ được vợ bác
Nhưng bác vẫn cần ra ngoài đồng để kiếm.. “gà đồng mái”
dzui lắm đấy
 
Chuyện cách đây 36 năm ( 1979) lúc đó tôi 28 tuổi nặng 54kg và rất ...đẹp trai nho nhã
Tự nhiên thấy cái hàm đau đớn , đau đến không ngủ được rồi sưng lên
Dạ cho con hỏi ngoài lề chút
ôi bác này ... bác từng ở nông thôn ...sao ngây thơ thế
Mèo hẹn nhau ngoài mả...gà hẹn nhau ngoài đồng

Để hẹn hò có...”kết quả” thú vị... phải là ...con khác giới tính chứ
Bác là đàn ông thì hẹn hò ngoài đồng phải là 1 nữ giới
Túm lại là bác cần “gà đồng mái”

Bây giờ bác có con “gà đồng mái” ở trong tủ quần áo rồi...thì ra “ngoải”
Là thừa rồi ....mà quy luật tất yếu không ai thích đồ thừa

À tôi bỏ nhỏ với thế này nhe : nếu bác đã có vợ thì bác mua 1 con “gà đồng trống” để trong tủ
Vậy từ nay không ai quyến rũ được vợ bác
Nhưng bác vẫn cần ra ngoài đồng để kiếm.. “gà đồng mái”
dzui lắm đấy
Cười đau bụng luôn !!hehehe
ôi bác này ... bác từng ở nông thôn ...sao ngây thơ thế
Mèo hẹn nhau ngoài mả...gà hẹn nhau ngoài đồng

Để hẹn hò có...”kết quả” thú vị... phải là ...con khác giới tính chứ
Bác là đàn ông thì hẹn hò ngoài đồng phải là 1 nữ giới
Túm lại là bác cần “gà đồng mái”

Bây giờ bác có con “gà đồng mái” ở trong tủ quần áo rồi...thì ra “ngoải”
Là thừa rồi ....mà quy luật tất yếu không ai thích đồ thừa

À tôi bỏ nhỏ với thế này nhe : nếu bác đã có vợ thì bác mua 1 con “gà đồng trống” để trong tủ
Vậy từ nay không ai quyến rũ được vợ bác
Nhưng bác vẫn cần ra ngoài đồng để kiếm.. “gà đồng mái”
dzui lắm đấy
Dạ cho con góp ý :đào hoa là cô gái cảm mếm hay có tình cảm đi theo mình
Còn tán gái ,dụ cô gái đi theo mình là chuyện khác nhe!!! Khác nhau hoàn toàn !!
 
Last edited:
Hii hình như mấy cô gái đẹp sinh viên nhổ răng cho Bác!!??
Mấy cô y tá ở cơ quan của Con cũng xinh gái lắm nhưng cho nhận bệnh thôi,nhổ răng khó là Con quyết định hết !! Việc khác sai lầm thì con sửa chữa lại .Nhổ răng tuyệt đối là ko được!!!
Không phải nhổ mà là mổ ra vì nó nằm trong xương hàm không thấy được bằng mắt nó không lộ ra ngoài
mổ ra không được nhổ mà phải cưa thành từng khúc...chỗ nào không cưa được thì...đục ...đẽo....rồi gắp từng miếng ra ngoài
trong khi hoàn toàn không có thuốc tê..và không có thày bên cạnh..các cô vừa làm vừa đùa giỡn rất ....dễ thương
 
À tôi bỏ nhỏ với thế này nhe : nếu bác đã có vợ thì bác mua 1 con “gà đồng trống” để trong tủ
Vậy từ nay không ai quyến rũ được vợ bác
Nhưng bác vẫn cần ra ngoài đồng để kiếm.. “gà đồng mái”
dzui lắm đấy
Hôm nay cho anh em ngoài lề chút Bác nghe!!
Dạ con có ý kiến:
Dạ ,vợ của mình ko có thằng nào theo đuôi,con nghĩ nên xem lại nhe !!???
 
Last edited:
Dạ cho con hỏi ngoài lề chút ,mất cảm giác vậy yêu đương gì được nữa !!??mất đi một cảm giác thật tuyệt vời!!!

bác là thày thuốc mà viết nge lạ quá....
mất cảm giác đau đớn khi răng cắn lưỡi đổ máu là vui lắm sao thày thuốc/
mất 1 nửa cảm giác ăn ngon là vui lắm sao thày thuốc?
và luôn luôn tê dại trong lưỡi là vui lắm sao thay thuốc?
hàm yếu hẳn lại không nhai được mạnh là vui lắm sao thày thuốc
tôi thấy bác có tác phong hồn nhiên như các cô sinh viên dễ thương vừa mổ vừa giỡn cái răng của tôi máy chục năm trước mà họa lại chính tôi chịu trường kì

các cô đã làm tai hại cho người mà các cô không biết...bảo đảm trong tâm hồn các cô bây không có gì phải áy náy..vì đã làm đúng quy trình với thái độ rất hồn nhiên...ngĩa là không cố ý hại ai
 
Last edited:
bác là thày thuốc mà viết nge lạ quá....
mất cảm giác đau đớn khi răng cắn lưỡi đổ máu là vui lắm sao thày thuốc/
mất 1 nửa cảm giác ăn ngon là vui lắm sao thày thuốc?
và luôn luôn tê dại trong lưỡi là vui lắm sao thay thuốc?
hàm yếu hẳn lại không nhai được mạnh là vui lắm sao thày thuốc
tôi thấy bác có tác phong hồn nhiên như các cô sinh viên dễ thương vừa mổ vừa giỡn cái răng của tôi máy chục năm trước mà họa lại chính tôi chịu trường kì

các cô đã làm tai hại cho người mà các cô không biết...bảo đảm trong tâm hồn các cô bây không có gì phải áy náy..vì đã làm đúng quy trình với thái độ rất hồn nhiên...ngĩa là không cố ý hại ai
Bệnh nhân sau khi phẩu thuật ,cắt chỉ tái khám ,sẻ biết tổn thương dây thần kinh liền!
 
Hồi đó làm gì có tái khám hở bác ? chỉ có lời dặn về y tế địa phương
Miệng không mở ra lớn được..chỉ rị mọ mở từ từ rất nhỏ để thấy Không có sợi chỉ khâu nào cả.. chỉ có toang hoác lộ cả xương hàm
Tôi tự tìm đến tìm ại vị giáo sư “khả khính” vẫn giọng nói rất dễ nge và rất thoải mái : từ từ nó mới khỏi

Ôi dễ thương...ôi hồn nhiên cả thày lẫn trò
kì tới : tai họa cái răng khôn thứ 2 của tôi ( mọc sau 30 tuổi) và kết quả
 
Last edited:
Kính gửi Bác!!con có nghe mấy bệnh nhân lớn tuổi kể ngày xưa nhổ răng kinh khủng lắm ,nào là búa ,nào là đục...
Từ khi ra trường đến giờ con xử lý rất nhẹ nhàng và rất ổn!
Mọi người trong nghề nói "ông trời sinh ra con có đôi bàn tay để nhổ răng ,giúp đời "
Đau răng vất vả lắm,nhổ được là hết đau lành bệnh 100%
Làm nhẹ nhàng nên được mọi người quí mến,vì ai cũng sợ nhổ răng !!
Hôm nay ko có ai hỏi Bác ,mấy thầy trò mình ngoài lề chút nghe!!chúc anh em diễn đàn vui vẻ !!
 
Last edited:
Back
Top