Đầu năm 2014 tôi có mua 3kg rắn ri voi ở trại ba ba Hoàng Thon, được 4 con( ba cái 1 đực ), về được mấy ngày thấy nó có đốm trắng ở mũi, sau đó ở thân,đầu. 1 con chết, 2 con chết, 3 con chết và 4 con chết luôn. Đi toi 2t4 cộng với bao nhiêu tiền thốc uống, thuốc sức, sát trùng rắn, sát trùng nước...Khi đó có người đem bán cho tôi 23 con rắn cỡ 200g/con do họ đi xới đất bắt được giá 2t5 và tôi vào rừng mua 2 con rắn chửa hơn 4,5kg. Tất tần tật tôi dồn vào một bồn để nuôi, dưới có cát trên có luc bình, đến tháng 5al 2 rắn chửa đẻ được 65 rắn con. Tôi thích quá thương quá nên chăm sóc cẩn thận lắm, ban đầu xúc cá nhái cho ăn, có người bảo cá nhái bụng toàn đất, dâu có chất gì. và tôi tìm đến trại cá giống mua cá trê con cho rắn ăn. Rắn thích lắm mỗi con táp một con cá chạy lăng quăng, tôi cẩn thận giữ lại và bóp đầu con cá cho mềm để rắn dễ ăn. Vài ngày sau rắn kg trú ẩn dưới cỏ nữa mà phơi mình trên mặt cỏ, bụng thì lóc bóc như kiểu xì hơi ở hậu môn, tôi có hỏi trại rắn thì đượcc biết là rắn đang tiêu hóa thức ăn nên vậy. rồi 1con chết, 2 con chết, ba con chết.............còn lại được 15 con, tôi cưng hơn vàng, tôi giăng lưới cá phi ở hấm nhà cho ăn. rắn lại cũng phơi mình, nổi đốm trắng và chết dần...hết luôn. Tôi nhìn xuống ao thì cá ở dưới ao cũng chết nổi. Như vậy tôi kết luận con cá bị nhiễm mầm bệnh, cho rắn ăn rắn chết, các bạn thấy có đúng kg? Còn lại 23 con rắn xới đất, phát triển tốt, vài ngày tôi lại cắt cá cho ăn một lần, tới mùa này rắn đẻ dược 52 con rất là đẹp, tôi cho ăn ca nhái, được khoảng nửa tháng rồi, rắn lớn và chưa có vấn đề gì, sau này ra sao tôi sẽ thông tin đến các bạn.