Nhiều lúc cháu định in một ít tờ rơi mà đi phát cho những ai vào thang quan trang trại nhà hắn để cho người đó đỡ phải bị hại, nhưng nghĩ lại mình làm vậy có ai biết ơn mình không mà còn bị ảnh hưởng đủ thứ chuyện.Trong cuộc nói chuyện với bà con đến thăm quan, hắn chỉ vào khu bên trong và nói với bà con là khu đó tui nui ươm lươn con nên không cho ai vào cả, nhưng khu đó là lươn hắn đang nuôi lương thịt, còn dám tuyên bố với bà con là bên nhật ký hợp đồng thu mua của hắn mấy trăm tấn lươn thịt nhưng sợ không đủ cấp nên hắn không ký, hắn còn nói có cả nhà máy phi lê lươn để xuất khẩu qua nhật, nghĩ lại 2 lời nói của hắn ở trên đã thấy là nói láo rồi.Đúng là có đoàn bên nhật qua thăm các trại lươn chứ không phải là chỉ thăm trại lươn của hắn,Trang trại của hắn có mấy chỗ cho con lươn đẻ mà cung cấp hàng năm ra thị truờng tới hàng tấn lươn giống.Có một chi tiết nhỏ cho bà con nè, khi bà con vào trang trại đó tham quan thì để ý một số hồ lươn có lươn bơi loạn xạ và nằm rải rác nổi đâu, đó là lươn mới đem ngoài chợ về thuần để kịp đưa cho bà con nào đặt hàng, khi đặt hàng sẽ có thời gian chờ là 15 ngày, trong 15 ngày đó chính là thời gian hắn đi gom lươn về thuần cho hết chết và đi gom lươn đẹt ở các hộ nuôi trước mà hắn bao tiêu sản phẩm đó,đem về sàn ra theo kích cỡ rồi trộn vô làm con giống bán cho bà con, lại lươn đẹt này đảm bảo không chết nhưng không lớn, còn lạo lươn đem ngoài chợ về thì khi về nhà mình nó bắt đầu chết nên mới có nhiều người chết hơn 1/2.Mình viết dài dòng quá.