Tôi đang đau lòng vì hôm qua bị mất một chú sáo đã biết nói. Đang muốn tìm mua lại có bạn nào biết ở đâu bán nhiều sáo giới thiệu hộ để mua. xin cám ơn nhiều.
Bác Xuan Vu nói đúng đó...không phải vì ăn ớt mà sáo biết nói đâu..mà phải biết cách lột lưỡi cho chúng ,chúng dễ nói được hơn..
xóm tôi mấy tháng trước..không biết ai đó thả ra cả ngàn con kéc mỏ đỏ...chúng rất dạn nên một số người bắt dễ dàng...trong đó có vài nhà gần bên tôi cũng bắt được mấy con...không biết họ nge ở đâu mà...họ chăm sóc như thế này :
chân con kéc được cột bằng dây dù..trước mặt để hai chén, 1 đụng ớt hiểm, chén còn lại đựng nước.
chỉ có khoảng 1 tuần...những con kéc này..chết hết mà chẳng thấy con kéc nào nói được một câu nào
Xin mời xin mời sẳn sàng tiếp bạn nhưng mình không quá 8 xị đâu nha ,mình chẳng có nuôi bao nhiêu đâu à,chỉ vài trăm con giống quây tròn 1 năm đẻ ,khoản trên dưới 10 ngàn trứng thôi, rồi bán con bố mẹ , mình ấp trứng nở ra bán con giống và để lại 1 số nuôi nối tiếp cho vòng quay năm sau cứ như thế .Hiên nay đang vào mùa rắn ráo trâu nở nè,bạn có đến thì gọi cho mình để mình có ở nhà tiếp bạn sdt 0907938476Em thấy thích bác XUÂN VŨ rồi đấy, nhất định hôm nào tới nhà bác làm quen và học tập các mô hình của Bác, nhất là nuôi rắn.
Nếu chim sáo của bạn móng ra dài và cong lại,thì bạn có thể cắt móng ,nhưng tránh cắt phạm sâu làm chảy máu,và rớt móng làm mất giá trị con sáo ,chỉ cắt khi nó ra dài và cong cắt đoạn cong thôi.Chim cảnh nếu mất móng thì mất giá trị của nó đómình có một con sáo đen giờ mấy cái móng của nó rất dài. Nên nó di hay vướng vào lòng mình định cắt bớt móng cho nó không biết có được không .Bạn nào biết chỉ mình với.