nuôi thủy sản trên bể nổi

  • Thread starter maquemau
  • Ngày gửi
tùy theo diện tích và điều kiện của từng người tôi đưa lên đây mô hình nuôi thúy sản trên bể nổi ít thay nước.
chọn miếng đất trống diện tich10x10m=100m2(lòng trong bao tấn vòng ngoài)thiết kế như lòng chảo trung tâm rún đào sâu hơn(ở đây bạn đặt ống mủ phi 90 cho thoát nước)
chuẩn bị bao cát (bao cimeng vừa nhẹ dể thao tác) vô cát vừa thôi nên may miệng, phía dưới chất mổi lớp 2 bao chất đến đâu đạp cho dẻ đến đó.chất 5 lớp ,đến thứ 6 trở lên chỉ 1 bao theo chiều dọc,chiều cao 1m5.trải bạt cao su cắt và cột chặt vào ống thoát nước(nên quấn bằng ruột xe đạp vừa mềm cột mới chăt) bơm nước từ từ và trải bạt cho thẳng,lúc đầu kg nên bơm nuóc đầy chỉ nên bơm len khoảng 1m nuóc thôi bơm đến đâu cho người đạp bao đến đó tránh sạt .để vậy ngày sau bơm tiếp chỉ nên bơm nuóc từ từ bơm cho đến khi đạt mức nước 1m5.
-như vậy công đoạn thiết kế ao đã hoàn tất ,chỉ còn trang bị và xử lý cách vận hành cho nước chảy nhẹ theo dòng,tạo dòng chảy nhẹ theo vòng vách bao vừa tạo thông thoáng cho cá vừa nhờ sức ly tâm vật lơ lửng(bao gồm bùn,thức ăn thừa,chất thải của cá) sẻ gom về rún.ta chỉ cần mở van khóa(đặt phía ngoài bể)là đã tháo đi nước dơ rồi.(con tiep)
-lời nhắn riêng bạn botienthi,htm333tôi có nhận tin bạn nhưng vì bận chút việc cho con thỏ nên lập topic nầy bạn cứ xem công đoạn nào chưa rỏ ta bàn tiếp
-100m2 nếu nuôi cá lóc đạt sản lượng 3 tấn
 


Last edited by a moderator:
dựa vào đặc tính đó ta làm bể nổi diện tích nhỏ gọn dể xử lý chất thải.tạo thêm mưa,..tạo dòng chảy thông thoáng, nguồn nước luôn sạch thì ta thả nuôi mật độ ngang nuôi bè.

Đây là câu suy luận chủ quan của người mình ...cứ nghĩ 1 + 1 thành 2 ...nhưng lừa qua đảo lại 1 + 1 thành 3 thành 4 đó bạn ơi ...nuôi bè dòng chảy thông thoáng mật độ cao đồng ý...nhưng nuôi trong ao nước tỉnh cũng như tạo dòng chảy thì tất cả cặn bả phế liệu nó chỉ lẫn quẩn trong ao.

Từ đó ta cung cấp dòng chảy, ta cung cấp oxy, ta cung cấp con men vi sinh ..thì những nhân tố nầy chỉ thoả mản được nhu cầu làm sạch được 1 số luợng chất thải hoặc ammonia nhất định.

Vói những nhân tố dòng chảy, oxy và men vi sinh ta cung cấp ... rồi từ đó mà nhắm mắt rồi phán muốn nuôi mật độ bao nhiêu thì nuôi ...trong chúng ta, không ai là thánh, không ai là thần, ngay cã nhừng nhà nghiên cứu thương của nước Mỹ cũng không thể cung cấp cho bạn con số mật độ chính xác.

Ha ha, nhưng các nhà nghiên cứu nầy lại cung cấp cho các bạn con số chính ...họ cũng không thông minh hơn các bạn.
Họ cũng không thông minh hơn các bạn thì họ làm sao?
Họ dùng 5-10 bồn, cùng diện tích cùng oxy, cùng dòng chảy, cùng lượng men vi sinh, nhưng mật độ thả khác nhau 10 con, 20, 50 ...
Cuối cùng mật độ nào khả thi ...thì đó là đáp số cho diện tích đó, dòng chảy đó, men vi sinh đó, oxy đó.

Giờ các bạn téTại

Anh tám,
Tui đồng ý với anh là nuôi bè có thể nuôi mật-độ cao. Nhưng bè thả ở đâu? Sông Thị Vải? Nói giỡn cho vui vậy, anh Tám há! Phải lựa khúc sông chứ! Nhưng tui bảm-đảm với anh, anh nuôi mà coi được, thu-hoạch tốt thì mùa sau cả khúc sông đó đầy bè. Tại VN, tui nghĩ, nuôi bè bấp-bênh lắm, do ô-nhiễm.
Tại Úc, nuôi bè chỉ được ngoài biển, thật xa thành-phố. Không phải chỉ có lý-do cá sẽ bị ô-nhiểm của thành-phố, mà chỉ là con cá đó sẽ không được phép bán cho dân ăn (gần thành-phố).

Anh nói đúng! Tạo dòng chảy, bơm Ốc-xy, rồi đánh men vi-sinh thì tất cả bả phế-liệu vẫn còn lẩn-quẩn trong ao.
Không sai chút nào hết anh Tám. Vậy, để nuôi bể cạn như bè thì :
- Tạo dòng nước chảy, để chất dơ chảy đi.
- Nước chảy vô bù lại là nước sạch.
Anh thấy vậy được không?

Thân ái.
 


kakaka, con đã hiểu được ý niệm của cả 3 lão tiền bối. Cả 3 lão tiền bối chiêu thức tuy có khác nhau nhưng mỗi người đều có nét độc đáo riêng. Con thì vốn là tên học trò tham lam nên con sẽ không bỏ qua bất kì độc chiêu nào của 3 vị tiền bối. Vậy con sẽ tổng hợp chiêu thức của 3 vị tiền bối lại để tạo ra 1 chiêu của riêng con. Con mạn phép phân tích như sau:

- Tiền bối maquemau: quyền cước của tiền bối thâm trầm nhưng uy lực dũng mãnh dựa trên kinh nghiệm mấy chục năm chinh chiến với con cá bống tượng. Ý niệm xây mô hình bể nổi để dễ dàng trong thao tác dọn dẹp vệ sinh cộng với sự hỗ trợ của việc tạo mưa, tạo dòng chảy để chuyển khuyết điểm của "tĩnh" thành "động" thì quả thật là rất đáng để con học hỏi.

- Tiền bối thuy-canh: vẫn cái lối đánh quen thuộc, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng cực kì sắc sảo cứ như là Võ Đang kiếm pháp của tiền bối thì đúng là tiền bối luôn là người hỗ trợ cho lão tiền bối maquemau. kakaka. Tạo dòng chảy làm nước động là đã tốt rồi nhưng tốt hơn nữa là làm mới. Vậy thì "chảy đi ao ơi" chính là giải pháp toàn mỹ cho việc làm cho môi trường trong sạch thêm.

- Tiền bối tám lúa: 8 sư thúc của con lúc nào cũng "tà". kakaka. Lối đánh quái dị nhưng toàn đánh vào tử huyệt thì đúng là 8 tiền bối rồi chứ không thể là 1 ai khác được. Muốn không "tù" thì tất phải làm cho nó "thông", muốn biết chính xác cái nào đúng thì không gì bằng làm thử từng cái một. hehehe. Con vẫn luôn theo kịp "chiêu " của tiền bối muh.

Vậy cuối cùng, con quyết định sẽ quánh 1 chiêu vay mượn cả 3 chiêu của 3 lão tiền bối. Con sẽ làm "bể nổi maquemau" + "đánh men vi sinh 8 lúa" và "lấy nước dơ ra ngoài cấp nước sạch vào ao theo phương pháp thủy canh" để quét sạch cặn bã. Con sẽ thiết kế dàn "phun mưa maquemau", tạo "dòng chảy lấy oxy theo quy cách 8 lúa" và cuối cùng là mùa đầu tiên con sẽ chỉ thả giống thử nghiệm với số lượng nhiều hơn lý thuyết khoảng 10% thôi. Nếu vẫn thấy tụi nó sống khỏe sống tốt và thong thả thì mùa sau con sẽ tăng thêm 10%. kakaka. Kế sách như vậy là vẹn toàn.

Con cám ơn 3 vị tiền bối !

Thân,
laibuon@
 
Úy chà,
Người bạn trẻ nói theo kiểu như là "học lóm", nhưng võ-công lợi-hại kiểu nầy thì rõ-ràng là đệ-tử danh-môn chính-phái! Vậy tui với bạn :
1- "Đeo sát" ba Vĩnh, rút hết "kinh-nghiệm máu xương" của Ổng.
2- "Rình kỹ" thầy Tám Lúa, Ổng mà hở ra chiêu nào, thì mình lượm liền chiêu đó.
Thân ái.
 
Ở đây Tám tui muốn nói đến vấn đề con số, thông số chắc nịt ...khi mình làm việc gì chắc chắn nắm trong tay sự thành công.

Mà trong qui trình làm việc chúng ta không có quy củ cứ nhắm mắt nhắm chừng ...nghĩa là đôi khi đúng, đôi khi sai, đôi khi chênh lệch.

Giờ thì mình có 2 cụm từ để sánh để so giữa "CHẮC NỊT và ĐÔI KHI".

Người Tây họ dùng thử nghiệm đối chứng ...còn người Ta mình thì nhắm mắt, nhắm chừng ...thì các bạn thấy cái nào hay, cái nào đúng cái nào sai, cái nào hiệu quả, cái nào kém hiệu quả.

Tám tui chỉ biết bấy nhiêu thôi, cũng không bảo ai, cũng không áp đặt ai ...nếu sai xin thứ lỗi to to nầy.

***Biết chừng đâu khi thử nghiệm và đối chứng trong bể nổi ...có thể mật độ còn cao hơn mật độ của lồng bè ...mà vẫn khả thi ...có thử mới biết được ***
 
Last edited by a moderator:
Úy chà,
Người bạn trẻ nói theo kiểu như là "học lóm", nhưng võ-công lợi-hại kiểu nầy thì rõ-ràng là đệ-tử danh-môn chính-phái! Vậy tui với bạn :
1- "Đeo sát" ba Vĩnh, rút hết "kinh-nghiệm máu xương" của Ổng.
2- "Rình kỹ" thầy Tám Lúa, Ổng mà hở ra chiêu nào, thì mình lượm liền chiêu đó.
Thân ái.

đó..đó tại anh trung nha bà con .
anh nói chờ anh 8 lúa hở,anh 8 lúa giờ đẫ "cảnh giác" rồi e khó hở !thôi ta biết bao nhiêu làm ít ít bấy nhiêu !
nhiều khi còn cao nhân nào "ẩn dật" nhìn tụi mình làm ngứa thì sao hi...hi đùa chút chơi.
tiết lộ một chút nghe,theo như tôi biết nếu bà con nào có diện tích đất hơi rộng chút,khoan hảy làm trong lúc nầy chờ...bể nổi kết hợp thủy canh .
 
đó..đó tại anh trung nha bà con .
anh nói chờ anh 8 lúa hở,anh 8 lúa giờ đẫ "cảnh giác" rồi e khó hở !thôi ta biết bao nhiêu làm ít ít bấy nhiêu !
nhiều khi còn cao nhân nào "ẩn dật" nhìn tụi mình làm ngứa thì sao hi...hi đùa chút chơi.
tiết lộ một chút nghe,theo như tôi biết nếu bà con nào có diện tích đất hơi rộng chút,khoan hảy làm trong lúc nầy chờ...bể nổi kết hợp thủy canh .

Nói chuyện với nhau nhiều khi khô-khan quá, nên mình cũng nên xen ướt-át vô một chút. Có điều là như vậy thì bị rầy là lạc-đề. Mà cái món lạc-đề... xà-bát như vầy là nghề của... tui, mới chết chứ! Thôi kệ! Nói chuyện vui một chút.

Lúc tui mới lớn, thấy mấy ông đàn-anh chọc gái như vầy :
Thấy cô bán hàng chanh-chua, mấy ông anh tui bu lại vừa hỏi mua dưa (nói dưa nhớ Tết), vừa chọc cô. Cô trả lời không nể-nang gì hết, một ông anh thấy cô tay cầm cái nón lá, cái nón đang úp trước người cô. Anh buông câu chọc cũ rích :
- Cô che cái gì mà kín quá vậy?
- Hứ, không mắc mớ gì anh!
- Cô che chi cho cực, cô cứ để hở ra đi, nó chạy tui đâm nó cho!
Không dè cô gái thuộc bài bản lúc nào không biết, cô chanh-chua :
- Tui sợ nó nhảy lên đầu anh thì anh đâm làm sao? Nói nghe coi!
Không ai "nói nghe coi" được, nên cả bọn... rút!

Anh Tám, anh cứ "để hở" coi có ai rình chụp của anh không?
(Giỡn cho vui thôi nha!).
Thân.
 
Có vẻ như vụ cá bống tượng nói xong rồi, nay CL có hình mấy con cá bạc đầu mời các bác xem chơi. CL có làm cái bể nổi 170.000 cm3 để nuôi chúng, được 1 tuần rồi , nhưng chưa thấy đẻ đá gì hết.

Gọi là cá bạc đầu vì nó có 1 chấm trắng trên trán:

DSC00876.jpg



DSC00875.jpg


Khi yên tĩnh chúng thường trốn trong bụi rêu, có lẽ để rình mồi:

DSC00873.jpg


DSC00874.jpg


Vớt lên vài con cho có màu sắc:

DSC00877.jpg



Cá bạc đầu này rất dạn người, khi mình lội xuống vớt, chẵng những nó không sợ mà còn chạy theo mình nữa, do vậy chỉ cần đi giữa ao no sẽ chạy đến kiếm mình chứ mình khỏi cần kiếm nó. Lúc mới vớt về CL rọng trong lu da bò, có sẵn lăng quăng, vậy là chúng nhập tiệc ngay chứ không thấy nhát. Nhưng hôm sau cho ăn thức ăn viên chúng tuyệt thực phản đối 3 ngày liền, cuối cùng đói quá cũng ăn, nhưng không thấy thích. Có lẽ vậy mà giờ vẫn chưa chịu đẻ, nhưng may là không có con nào chết cả.
 

Chính xác là con cá này rồi. hehehe. Hoan hô Cuốc lủi. Nhưng...tui vẫn chờ tin Cuốc Lủi về chuyện sinh nở của tụi nó vì tui đã từng chơi con cá này từ hồi còn bé. Nó đẻ...con ! Và theo tui đây cũng chính là ..."vấn đề" !
 
Nói chuyện với nhau nhiều khi khô-khan quá, nên mình cũng nên xen ướt-át vô một chút. Có điều là như vậy thì bị rầy là lạc-đề. Mà cái món lạc-đề... xà-bát như vầy là nghề của... tui, mới chết chứ! Thôi kệ! Nói chuyện vui một chút.

Lúc tui mới lớn, thấy mấy ông đàn-anh chọc gái như vầy :
Thấy cô bán hàng chanh-chua, mấy ông anh tui bu lại vừa hỏi mua dưa (nói dưa nhớ Tết), vừa chọc cô. Cô trả lời không nể-nang gì hết, một ông anh thấy cô tay cầm cái nón lá, cái nón đang úp trước người cô. Anh buông câu chọc cũ rích :
- Cô che cái gì mà kín quá vậy?
- Hứ, không mắc mớ gì anh!
- Cô che chi cho cực, cô cứ để hở ra đi, nó chạy tui đâm nó cho!
Không dè cô gái thuộc bài bản lúc nào không biết, cô chanh-chua :
- Tui sợ nó nhảy lên đầu anh thì anh đâm làm sao? Nói nghe coi!
Không ai "nói nghe coi" được, nên cả bọn... rút!

Anh Tám, anh cứ "để hở" coi có ai rình chụp của anh không?
(Giỡn cho vui thôi nha!).
Thân.

bàn cái chuyện lạc đề này tui nghe cũng ham! con cháu bác pa Phi mà!

Người nông dân nói chung thì thiệt tình thiệt dạ !nhưng lời nói không hoa mỹ , đôi khi thô tục.
cũng có một bà bán bún nước lèo dạo, ( thèm ) vừa gánh vừa rao ai mua bún nước lèo ....ăn bún nước lèo đi. thì đang trong công trình xây dựng có cha "cai" đang đứng.... nói nháy búng "cc ."
nghe thấy tức bà liền rủa . cha nội vô duyên....
ông " cai " này xỏ lá nói lại..ủa chị nói ai vô duyên...... tui búng` cc của tui thì kệ tui
mắc mớ gì tới chị mà chị nói.....
 
Kẹt 1 cái là cái ao của con có diện tích ~ 100m x 10m và con đang dự tính sẽ chơi 5 cái như vậy. Hổng biết nếu diện tích ao như vậy thì bơm nhò như chú 3 nói có kinh tế không nữa vì chắc chắn lúc đó sẽ phải bắt nối tiếp để tạo dòng chảy. Năng lượng mặt trời thì chi phí đầu tư pin quang năng quá cao còn năng lượng gió thì yếu quá. Chỗ của con không có điện nhưng trước sau gì con cũng sẽ phải kéo đường điện riêng nếu như tiến hành nuôi. Vấn đề con vẫn đắn đo là chi phí cho phần năng lượng.


1 tấm pin mặt trời 130w, diện tích 1 mét vuông tui mua 10tr. cho ra dòng điện 16v, nếu nắm dòng còn 12v thì kéo được rất nhiều motor 12v . bác chỉ cần mua 1 tấm và 1 bình acquy 50 Ampe thì đủ dùng cho khoảng 10 motor chạy suốt ngày đêm. pin mặt trời độ bền rất cao nên bác ko lo chi phí đầu tư lớn. sẽ thu lại từ từ mà
---------------
em mới post bài hỏi cách nuôi cá trên vùng cao làm cách nào thì đọc dc bài này hay quá xá là hay

mai ra chợ mua miếng bạt về làm thử liền. trước tiên chắc nuôi cá lóc cho dễ :)
---------------
kakaka, con đã hiểu được ý niệm của cả 3 lão tiền bối. Cả 3 lão tiền bối chiêu thức tuy có khác nhau nhưng mỗi người đều có nét độc đáo riêng. Con thì vốn là tên học trò tham lam nên con sẽ không bỏ qua bất kì độc chiêu nào của 3 vị tiền bối. Vậy con sẽ tổng hợp chiêu thức của 3 vị tiền bối lại để tạo ra 1 chiêu của riêng con. Con mạn phép phân tích như sau:

- Tiền bối maquemau: quyền cước của tiền bối thâm trầm nhưng uy lực dũng mãnh dựa trên kinh nghiệm mấy chục năm chinh chiến với con cá bống tượng. Ý niệm xây mô hình bể nổi để dễ dàng trong thao tác dọn dẹp vệ sinh cộng với sự hỗ trợ của việc tạo mưa, tạo dòng chảy để chuyển khuyết điểm của "tĩnh" thành "động" thì quả thật là rất đáng để con học hỏi.

- Tiền bối thuy-canh: vẫn cái lối đánh quen thuộc, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng cực kì sắc sảo cứ như là Võ Đang kiếm pháp của tiền bối thì đúng là tiền bối luôn là người hỗ trợ cho lão tiền bối maquemau. kakaka. Tạo dòng chảy làm nước động là đã tốt rồi nhưng tốt hơn nữa là làm mới. Vậy thì "chảy đi ao ơi" chính là giải pháp toàn mỹ cho việc làm cho môi trường trong sạch thêm.

- Tiền bối tám lúa: 8 sư thúc của con lúc nào cũng "tà". kakaka. Lối đánh quái dị nhưng toàn đánh vào tử huyệt thì đúng là 8 tiền bối rồi chứ không thể là 1 ai khác được. Muốn không "tù" thì tất phải làm cho nó "thông", muốn biết chính xác cái nào đúng thì không gì bằng làm thử từng cái một. hehehe. Con vẫn luôn theo kịp "chiêu " của tiền bối muh.

Vậy cuối cùng, con quyết định sẽ quánh 1 chiêu vay mượn cả 3 chiêu của 3 lão tiền bối. Con sẽ làm "bể nổi maquemau" + "đánh men vi sinh 8 lúa" và "lấy nước dơ ra ngoài cấp nước sạch vào ao theo phương pháp thủy canh" để quét sạch cặn bã. Con sẽ thiết kế dàn "phun mưa maquemau", tạo "dòng chảy lấy oxy theo quy cách 8 lúa" và cuối cùng là mùa đầu tiên con sẽ chỉ thả giống thử nghiệm với số lượng nhiều hơn lý thuyết khoảng 10% thôi. Nếu vẫn thấy tụi nó sống khỏe sống tốt và thong thả thì mùa sau con sẽ tăng thêm 10%. kakaka. Kế sách như vậy là vẹn toàn.

Con cám ơn 3 vị tiền bối !

Thân,
laibuon@


bác làm thử xem kết quả thế nào rồi cho anh em hay nha bác. chờ tin của bác
 
Last edited by a moderator:
Có vẻ như vụ cá bống tượng nói xong rồi, nay CL có hình mấy con cá bạc đầu mời các bác xem chơi. CL có làm cái bể nổi 170.000 cm3 để nuôi chúng, được 1 tuần rồi , nhưng chưa thấy đẻ đá gì hết.

Gọi là cá bạc đầu vì nó có 1 chấm trắng trên trán:

DSC00876.jpg



DSC00875.jpg


Khi yên tĩnh chúng thường trốn trong bụi rêu, có lẽ để rình mồi:

DSC00873.jpg


DSC00874.jpg


Vớt lên vài con cho có màu sắc:

DSC00877.jpg



Cá bạc đầu này rất dạn người, khi mình lội xuống vớt, chẵng những nó không sợ mà còn chạy theo mình nữa, do vậy chỉ cần đi giữa ao no sẽ chạy đến kiếm mình chứ mình khỏi cần kiếm nó. Lúc mới vớt về CL rọng trong lu da bò, có sẵn lăng quăng, vậy là chúng nhập tiệc ngay chứ không thấy nhát. Nhưng hôm sau cho ăn thức ăn viên chúng tuyệt thực phản đối 3 ngày liền, cuối cùng đói quá cũng ăn, nhưng không thấy thích. Có lẽ vậy mà giờ vẫn chưa chịu đẻ, nhưng may là không có con nào chết cả.

chào cuốc lủi ! chuyện mấy chú bạc đầu đến đâu rồi ? có tiến triển gì không...
 
Anh Vĩnh,
Phải công-nhận là anh bạn Cuốc Lủi nầy có nhiều chiêu thật lợi-hại.
Hoan-hô Cuốc Lủi!
Chúc anh Vĩnh và quý-quyến một cái Tết vui, một năm mới hanh-thông.
Thân ái.
 
Cá bạc đầu coi vậy mà khó quá các bác ơi. Tới giờ vẫn chưa thấy gì hết. Nhưng sáng nay Cl thấy có vài con bụng bự, nên nếu là đẻ con thì chắc chắn vài ngày nữa sẽ ..xì ra, còn đẻ trứng thì hên xui.
 
Anh Vĩnh,
Phải công-nhận là anh bạn Cuốc Lủi nầy có nhiều chiêu thật lợi-hại.
Hoan-hô Cuốc Lủi!
Chúc anh Vĩnh và quý-quyến một cái Tết vui, một năm mới hanh-thông.
Thân ái.

phải rồi anh trung.tôi chờ...thật ra với mô hình nầy tôi đã có nuôi rồi !nhưng tôi cảm thấy nó chưa được hài lòng cho lắm.nên tôi vẩn cứ chờ...và tôi cũng hoan hô bạn cuốc lủi.
chúc anh trung,cuốc lủi và cả đại gia đình agriviet năm mới an khang thịnh vượng
---------------
Cá bạc đầu coi vậy mà khó quá các bác ơi. Tới giờ vẫn chưa thấy gì hết. Nhưng sáng nay Cl thấy có vài con bụng bự, nên nếu là đẻ con thì chắc chắn vài ngày nữa sẽ ..xì ra, còn đẻ trứng thì hên xui.

tôi đang nóng lòng,bạn cập nhật thường xuyên nhé
 
Last edited by a moderator:
Cá bạc đầu là cá đẻ trứng 10-300 trứng/ngày, đẻ trứng bám vào lá cây.

Nên thả dây trầu bà và thăm hằng ngày, nếu có trứng phải đưa qua bể ấp.
 
Cơ sở nuôi cá giống bằng bể nổi ở Bình định

Loại bể này dùng bạt có 1 lớp để lót. Nuôi cá giống nước ngọt. Một năm thay bạt một lần (liệu có mất công và tốn kém quá không?). Bơm thẳng nước sông lên không cần ao lắng. Mà sao tôi thấy nước trong hồ bẩn quá!



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us
 
Loại bể này dùng bạt có 1 lớp để lót. Nuôi cá giống nước ngọt. Một năm thay bạt một lần (liệu có mất công và tốn kém quá không?). Bơm thẳng nước sông lên không cần ao lắng. Mà sao tôi thấy nước trong hồ bẩn quá!



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us

đúng vậy đó botienthi loại bạt cao su nầy nếu làm theo như thiết kế hình chụp chỉ sử dụng 1 năm thôi đã mục(nó mục ngay từ chổ mực nước trở lên trên)vì không chịu nổi mưa nắng.
muốn sử dụng được 2-3 năm thì phải kiếm cao su củ hoặc gì gì cũng được che lại từ mức nước lên trên.
nhìn thiết kế bể như hình chụp tôi thấy độ sâu chắc không cao ?và chiều dài quá hẹp,khi ta bơm nước sức ly tâm của hình dài,hẹp sẻ bị hạn chế.theo tôi đó là nguyên nhân là nước không trong sạch được.
cho nên tôi nói ưu điểm của bể nổi phải là hình tương đối hơi vuông hoặc tròn tròn là tốt nhất
 
trong nuôi trồng thủy sản,dù là bể nổi hay ao đất thì cũng nên thiết kế xây dựng hơi vuông là hiệu quả nhất cho việc nuôi mật độ cao....vì khi ao vuông ta rất dễ dàng tạo dòng chảy khắp ao và nhờ vào lực ly tâm để gom chất thải vào giữa ao nuôi....
 
Pin mặt trời chạy được môtơ điện là chắc chắn rồi .
Tuy chạy được, nhưng còn phải chạy khoẻ và chạy lâu
mới được . Chứ chạy mô tơ quạt gió trong máy PC thì
làm sao làm nông nghiệp được?
*
Nói cho vào con số kỹ thuật, thì diện tích pin mặt
trời phải bằng diện tích ao cá, mới đủ sức quậy nước
ngày đêm được. Đừng nghĩ rằng 1 pin mặt trời đủ điện
quậy nước hàng chục ao cá đâu .
*
 


Back
Top